1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu con gái không biết nấu ăn.............?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mimi80hn, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Phải đấy, bây giờ mà đưa cho các cô con gà còn gáy o o thì chắc không ít cô chạy mất dép thật (trong đấy có mình cũng nên ) dù ngày xưa còn được chứng kiến cảnh tha chú gà từ chợ về, đi đường còn cựa quậy trong cái làn treo trên ghi -đông xe đạp . Thỉnh thoảng mới được một ngày như thế nên làm xong con gà, đợi luộc lên để xin cái chân gà gặm cũng thấy hạnh phúc lắm. Nhưng làm gà còn nhanh , chứ vịt thì . Xong giai đoạn nhắm mắt nhắm mũi để giữ con vịt cho người lớn cắt tiết (vịt sống dai thế ) ,ko chết hẳn mà còn ngo ngoe thì tí nữa dội nước sôi cũng bắn tung toé ra ngoài , vừa gây bỏng cho người lại vừa không vặt được lông vịt
    Đến giai đoạn vặt lông thì ...hìhì...làm đủ kiểu, sử dụng mọi mẹo vặt cuối cùng vẫn phải mang nhíp ra nhổ lông măng . Chưa hết, mề vịt thì ôi thôi, lỡ tay xối nước thì cứ gọi là khóc với cái mề đó ...kekekek
    Bây giờ tiện rồi, mọi thứ được làm sẵn ở chợ. Kể cả cua cũng được giã sẵn chứ không còn mua từng lạng cua rồi về lột cua còn sợ cua cắp , giã thì cho thêm tí muối cho đỡ bắn vào người nhưng giã xong không bị dính tí " thơm tho" ấy vào người mới tài . Ấy thế mà giờ lại không thấy ngon như trước nữa. Ngoài việc gà vịt được ăn thức ăn tăng trọng thì đời sống khá hơn ,lại không đắt đỏ như xưa nên muốn ăn là ra chợ mua về làm ăn được ngay nên ...không thấy thèm thuồng như xưa nữa. Ngày nào ra chợ cũng lẩm nhẩm từ ở nhà : " Không biết mua gì về nấu đây ? "
    hm !

    ~ 봐? 볼 o_O f이 -?
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nếu con gái mà không biết nấu ăn nghỉa là lớn hơn phụ nử không biết nấu .Thế thì chúng ta sẻ ăn cái gì trong nhà khi mẹ không nấu cơm và con cháu của nhửng nguời đàn bà kia sẻ học cách nấu ăn từ ai khi mẹ và bà củng không biết và thế là nam giới sẻ xung phong vào bếp để phụ nử làm nhửng công việc nặng nhọc như luyện gang thép ,mổ xẻ và các công việc đòi hỏi tập trung cao và thể lực tốt.Để phụn nử làm cả culi khuân vác để các bác về nhà nấu cơm nhé .Ôi nếu ngôi nhà hiện tại của tôi như thế thì tôi đi bụi sướng hơn còn gia đình tương lai mà như vậy thì đi ngủ khách sạn ,phòng trọ ăn cơm bụi cho nó khoẻ cái thân trước sau củng vậy không nấu ăn thì các bac chịu giặt giủ lau chùi á thế thì đi thuê phòng cho người ta laiu giùm chả sướng sao thế thì đi ăn cơm bụi chả sướng sao và thế thì đi khỏi nhà để khỏi nghe chì chiết chả sướng sao .Tôi thì thấy sướng lắm ta lại được tự do tự tại như hồi đôi tám

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Alber Eintein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 27/01/2003
  3. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bác Antey mà chết cười vì đoạn :
    Nếu con gái mà không biết nấu ăn nghỉa là lớn hơn phục nử không biết nấu .Thế thì chúng ta sẻ ăn cái gì trong nhà khi mẹ không nấu con và con cháu của nhửng nguời đàn bà kia sẻ học cách nấu ăn từ ai khi mẹ và bà củng không biết và thế là nam giới sẻ xung phong vào bếp để phụ nử làm nhửng công việc nặng nhọc như luyện gang thép ,mổ xẻ và các công việc đòi hỏi tập trung cao và thể lực tốt.
    Bác gõ mấy lần vẫn không đúng từ phụ nữ và dường như ko bao giờ dấu ngã xuất hiện trong đoạn văn của bác? Lại còn " ...chúng ta sẽ ăn cái gì trong nhà khi mẹ không nấu con " ??? Không có dấu phảy nên ra nông nỗi thế đấy ạ.
    Xin lỗi nếu bác không thấy thoải mái nhưng dạo này em rảnh nên em nhiều chuyện tí . Bác chịu khó một chút thì bài của bác sẽ dễ đọc hơn. Đừng để phí như cụ Siêu nhà ta, chì vì viết xấu mà quan trường chưa chấm điểm đã gạch toẹt đi mà không cần biết ý tưởng của bác ra sao.Thiện ý của em chỉ có thế thôi.

    ~ 봐? 볼 o_O f이 -?
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả, con gái không nấu được thì con trai nấu, người này nấu cơm thì người kia rửa bát. Thời đại bây giờ mà cứ dúi đàn bà con gái vào bếp để các ông con trai ngồi rung đùi thưởng thức là vô nhân đạo. Cũng được nuôi ăn nuôi học như nhau sao cứ phải là con gái làm việc bếp núc???
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
  5. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Híc, tội nghiệp thay (hay may thay??) tôi cũng là người không biết nấu ăn, và tôi không giấu giếm bạn trai của mình điều này, , nhưng có lẽ cũng phải cải thiện tình hình chứ nhỉ??? , không thể để tình trạng khi nào cưới rồi thì hai vợ chồng đi thưởng thức tài nấu ăn của bà chủ quán ... cơm bụi được, và tôi nghĩ cô gái nào khi nghĩ đến gia đình tương lai của mình thì hình ảnh đầu tiên là cả nhà quây quần bên bàn ăn... . Nhưng điều kiện bây giờ thì tôi lại không thể đi học nấu ăn
  6. ghostlovely

    ghostlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    trui` ui! thời buổi bình đẳng con gái nấu ăn được hay không cũng còn tuỳ chứ! nhưng mà tui thì nấu ăn cực siêu, không phải khoe, nấu ăn cũng là một nghệ thuật , người khéo tay thì nấu ngon , còn không khéo tay nấu không ngon thì cũng đừng trách chứ
  7. Cuc_Gach

    Cuc_Gach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nấu ăn chẳng có gì là khó, thực tế thế.
    Một bữa cơm có 1 món thịt, 1 món rau, và 1 món canh là đủ chất, nấu lâu năm thì cũng quen tay, chả đến nỗi tệ.
    Các món tớ hay làm nhất là củ cải luộc, trứng rán, thịt bò xào, rau muống xào, rau muống luộc, riêng món thịt luộc rất ít làm vì khi luộc xong chẻ đôi ra thì bên trong vẫn còn đỏ đỏ.
    Khó bây giờ là đi chợ cơ. Mua được miếng ngon ngoài chợ mà đúng giá là ko phải dễ.
    Cho dù ko biết nấu cứ quăng vào bếp 1 tuần là quen ngay. Bạn nữ nào muốn huấn luyện thì đến với tớ nhá....
    Ăn cơm bụi, ăn hàng, cơm hộp..v...v... ko phải là sự lựa chọn cho một gia đình, bởi lẽ tốn kém mà chẳng còn không khí gia đình nữa.
    Khi nằm yên thì chỉ là cục gạch.
    Khi trong tay người thì là vũ khí.
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì con gái ko phải ai cũng có thể nấu ăn ngon, nhưng nhất thiết phải biết nấu ăn, mà nếu chưa biết nấu thì phải học..........nếu muốn lập gia đình...
    Thú thật, khi đi xa nhà, cái làm tui nhớ nhất là bữa ăn tối ở nhà.........mọi người quây quần ăn cơm, nói chuyện và tui cảm thấy mình chỉ cần như thế là đủ...
    Không tin bạn cứ tưởng tượng tình huống mình đi ngoài đường luc 7h tối và nhìn vào nhà người ta thấy cả nhà đang ăn cơm, và nghĩ đến việc mình về đi ăn cơm bụi...............thì chắc cũng mắc bệnh........... khóc nhè của tui thôi.
    bluemoon
  9. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác này nói hay thế không biết! Nhưng bác là con gái, nói thế e rằng không khách quan.
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...
  10. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Việc nấu ăn tôi nghĩ chẳng phải của riêng ai!Chúng ta sống phải bình đẳng chứ?Thế nên con gái không bắt buộc phải biết nấu nướng!Như ở xã hội Tư Bản thậm chí chính con gái còn thích chọn con trai "châu Á" vì con trai châu Á đi học thường giỏi nấu nướng đấy các cha!

    LEARNING BY
    MISTAKE

Chia sẻ trang này