1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu con gái không biết nấu ăn.............?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mimi80hn, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Kêu trời!!! Hình như ông này nhầm nhọt mất rồi, tôi chỉ nghe nói người đàn ông thì thiên về sự nghiệp còn người đàn bà thì thiên về gia đình mà thôi. Mà thường thì đàn ông thích ra ngoài bù khú với bạn bè hơn là về nhà ăn cơm của vợ nấu.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  2. bach_congtu

    bach_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    CON GAI MA KHONG BIẺT NAU AN CUNG CHANG SAO
    NHUNG MA CAC BAC CO TIEN DE THUE DAU BEP VE NHA KHONG DAY[
    COM BUI THI KHIEP LAM A
    EM AN COM BUI GAP MAY LAN TRONG DIA RAU LUOC CO CA ....... SAU CON NHO ... DIA VAN KHONG PHAI ......... SOI TOC CO .....?
    CHOANG.......... THANG BAN EM DUNG DAY BO VE LUON KHONG AN NUA /////// EM BOI VI DOI NHUNG CHI NGOI NHIN COM THOI CON AN THI CHIU
    XIN CAC BAC CHO THEM CHUT KINH NGHIEM
    CHUC MOI NGUOI TRONG BOT VV .../?
    Được BACH_CONGTU sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 17/01/2003
  3. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hix... nghĩ đến cảnh mẹ chồng để thử tài con dâu đưa cho mình con gà còn sống nhăn răng mà bảo nấu thành nồi cháo gà thì ... ... còn bảo ngồi vặt lông nó nữa thì ... - đầu hàng vô điều kiện !!
    cũng may là thời nay cái gì ngoài chợ cũng làm sẵn hết. Mình nghĩ 2 vợ chồng vui vẻ hoà thuận gia đình hạnh phúc thì 2 người cùng làm bếp ạ. Vợ nấu cơm - chồng lặt rau phụ ... Nhưng tối thiểu người vợ cũng phải biết nấu. Không biết thì đã có sách bán đầy ... Ăn cơm tiệm chán lắm. ... cùng ăn với nhau ở nhà thì vui vẻ hơn và lại được cái là ông chồng sẽ quen mùi thức ăn vợ nấu mà không đi lung tung ạ ... đó là bí kíp để giữ chồng mừ
    take it easy, make it easy, get over it
  4. quy_coc_tu

    quy_coc_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Các bác kể ra cũng không lấy gì làm văn minh lắm. Giờ ai lại bắt vợ con tỷ mẩn ngồi vặt lông gà, nấu cơm. Thời gian đó đưa vợ con đi vui chơi, thể thao, giải trí. Dư dật thời gian thì kiếm món sở thích gì đó ngâm cứu thêm. vd: 2 vợ chồng tranh cãi về 1 vấn đề chính trị chẳng hạn.
    Các bác lương thấp thì kiếm thêm việc gì đấy làm, đảm bảo hiệu quả hơn việc tiết kiệm bằng cách nấu cơm ăn lấy nhiều, lại tạo thêm của cải cho xã hội nữa chứ.
    Vấn đề người nấu cơm thì dễ lắm. Dân mình ở vùng sâu vùng xa còn đói lắm, các bác chịu khó bớt chút thời gian dạy bảo họ giúp họ có tý tiền cho gia đình thì tốt hơn là để họ phải đi ăn xin hay *******.
    Ta nhỏ bé vì ta phải tuân theo tự nhiên
    Ta vĩ đại vì ta có thể sử dụng tự nhiên
  5. bach_congtu

    bach_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    BAC _ QUY _CONG_TU
    CHAC LA VAN MINH LAM
    SAU NAY THE NAO CUNG LAY DUOC BA VO O VUNG SAU VUNG XA CHO MA XEM
  6. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì rất thích nẫu ăn,nhìn mọi người ăn những món do chính mình nấu thấy rất vui,đó cũng là 1 cách thể hiện tình yêu với gia đình hiện tại và gia đình riêng của mình sau này.
    Tuy nhiên không thể đem việc nấu ăn giỏi hay không để làm thước đo 1 cô gái có nữ tính hay không?Cuộc sống đòi hỏi ở người con gái rất nhiều,nhiều khi họ phải nỗ lực gấp đôi người con trai để đạt được thành công về sự nghiệp,đừng đòi hỏi ở chúng tôi quá nhiều.Nấu ăn cũng không phải là 1 việc quá khó chỉ cần thích là chúng ta có thể mua sách nấu những món đơn giản ngon miệng được thôi mà.
    Nấu ăn cũng là 1 việc hay ho,tớ luôn cảm thấy thích thú khi nghĩ hôm nay cho cả nhà ăn cái gì.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  7. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0

    em thích ăn các món mẹ nấu và chỉ ăn duy nhất một món do em tự nấu là mỳ ăn liền
    thực ra em nấu ko tệ lắm nhưng nếu để em nấu 1 bữa hoàn chỉnh thì sau đó mời mọi người xơi chứ em thì em đã chẳng còn thở nổi để mà ngồi ăn nữa, đấy là lý do chính cho cái sự ko bit nấu ăn của em
    em nghĩ cũng có rất nhiều bạn giống em.
    còn nếu đường đến trái tim nhất định phải qua dạ dày thì em sẽ đào hầm qua đoạn đường cấm ấy vậy!
    bất tri tam bách dư niên hậu...thiên hạ hà nhân khấp fri13th...
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thuê người làm, hoặc đi ăn quán.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  9. quy_coc_tu

    quy_coc_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    khờ khờ... Bác này định bảo anh em kiếm thêm vợ à? Nếu thế thì chẳng cần phải mất công đến vậy! Bác chắc chỉ nghĩ được mặt ấy thôi nhỉ?
    Ăn cơm bụi vé tháng. sự lựa chọn số 1
    Ta nhỏ bé vì ta phải tuân theo tự nhiên
    Ta vĩ đại vì ta có thể sử dụng tự nhiên
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đào với!
    Mà các bác con trai con hến thân mến, em đề nghị các bác chăm lên ạ! Không chỉ con trai các bác cần ăn cơm ngon canh ngọt, con gái bọn em cũng thế!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!

Chia sẻ trang này