1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu con gái không biết nấu ăn.............?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mimi80hn, 13/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em thì chẳng quan tâm lăm đến chuyện các tiểu thư nhà mình có biết nấu ăn hay không? Em chẳng nghĩ nhiều, không nấu được thì chồng vào bếp cũng được mà. Còn không thì ra quán ăn chứ làm sao nữa nói chung la con gái nấu ăn giỏi hay không không thành vấn đề, cái chính là ở chỗ khác kia, bác nào có ý kiến khác cứ mail cho em, hay là cô gái nào có ý kiến gì cũng cứ mail cho em, thiên hạ đâu cứ phải thế. Sau này em lấy vợ, vợ em cũng chẳng phải ở với mẹ chồng, không biết nấu ăn mà biết kiếm tiền thì tốt hơn ma nấu ăn mà lại càu nhàu hoặc nấu cho qua chuyện. Email của em là blood_capitain@yahoo.com
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Oh cái nhà cậu Takesuko này quan niệm hay nhở ...!
    Love means you never have to say " I am sorry".....
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0

    Takesuko đang đi dụ vợ đấy ah?
    bất tri tam bách dư niên hậu...thiên hạ hà nhân khấp fri13th...
  4. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Râu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.

    Ngày xưa các cụ nghèo thì vậy, bây giờ khá lên rồi thì phát sinh vấn đề này. Thì cứ bắt chiếc các cụ thôi. Chồng vo gạo, vợ thổi cơm. Cháy khê cùng mỉm cười với nhau mà thôi ;) Chả biết các bạn nghĩ sao chứ chưa nghĩ đến ngon hay ko ngon mà chỉ biết đc nấu ăn cùng nhau thì cơm có thành bánh đúc hay bánh đa tớ cũng vẫn cười :D
    Nói vui vậy thôi. Bây giờ đâu có ràng buộc là ng` phụ nữ phải ở nhà tề gia nội trợ đâu. Nhân tiện hôm qua đi học có một chuyện liên can đến bếp núc xin kể cho các bạn nghe chơi...
    Đang ngồi học thì thầy giáo đột nhiên thông báo lớp sẽ đc một nhóm sinh viên ở phòng bên cạnh sang làm survey. Hì... cũng hơi giật mình và lo vì ko biết là survey cái gì và vốn từ của mình có đủ để trả lời hay ko (chẳng là mình đang học tiếng Pháp mà). Một lúc sau thì ùn ùn một nhóm nam thanh nữ tú của phòng bên cạnh đc giáo viên của họ dẫn sang làm cái survey lớp mình. Mình và một cô ng` Lithuan bên cạnh đc một anh chàng nghệ sỹ ng` Brazil hỏi thăm. Nội dung cái survey chỉ là về cuộc sống tự lập của sinh viên mà thôi. Trong đó có một câu là bạn lựa chọn xem đối với nấu nướng thì mình ham mê, thích, ko thích hay là ghét. Hơ hơ.... trái khoáy cái là mình lại chọn thích và cô gái Lithuan kia lại ghét cay ghét đắng công việc này , khiến cho anh chàng Brazil kia trêu cô nàng này đỏ cả mặt hìhìhì...
    Sau khi phái đoàn khảo sát ra về thì thầy giáo mới hỏi từng ng` một và thật thú vị là chẳng phải ở Việt Nam mình mới tranh cãi về việc bếp núc này. Phần lớn nữ sinh viên trong lớp đều ko thích nấu ăn hehheh... Trong khi đó về cánh con trai lại ngc lại :D Ko có môt chàng sinh viên xa xứ nào ko thích nấu ăn hết cả, thậm chí có anh chàng còn coi đó như là một sở thích để giải trí. Có một điều buồn cười là hai cô gái Việt Nam duy nhất trong lớp cùng ở chung với nhau thì một lại thích nấu ăn còn một thì chỉ thích ăn :D
    Riêng mình khi đc hỏi còn có dịp trêu ông thầy và đám SV Trung Quốc chiếm phần đông trong lớp là có thể làm đc món ăn Pháp và Tàu khiến ông thày há hốc mồm và mấy tên Chinois kia thì ồ lên với vẻ hơi hơi khó chịu :D
    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề cơ bản là phải biết thế nào là "an toàn thực phẩm", còn nấu ngon hay không cũng chỉ đứng hàng thứ 2 thôi
    LýThông
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nấu ăn ngon hay không còn tuỳ thuộc vào sở thích ăn uống của mỗi người. Nếu bạn quen cách nấu ăn của mẹ thì người con gái nào nấu ăn tương tự ----> ngon .
    Mà nấu nhiều khắc ngon, hoc mãi rồi cũng phải vào chứ
    O China, người đàn ông thường phụ trách việc bếp núc và nấu ăn rất ngon, tại sao chúng ta cứ phải yêu cầu phụ nữ phải thế này phải thế kia. Bây giờ nam nữ bình đẳng rồi
    Theo quan điểm của riêng tôi, cả hai cùng làm vừa vui vừa tình cảm . Như thế thì dù có ngon hay không thì cũng rất rất happy!!!
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  7. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Thôi em xin bác, vợ bỏ đói thì em ra ăn hàng
    [​IMG]
    Tạm thời quên khát vọng chính trị đi đã
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Thế chú tưởng để được phép ra ăn hàng mà dễ à !!!
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  9. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Làm vợ mà không biết vô bếp là thua
    http://www.VietFirm.com
    http://www.VietnamSites.com
  10. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Pó tay !!! Chỉ có vợ mới vô bếp còn chồng thì ngồi trên nhà xem TV đọc báo hả???? Bác có dzợ chưa dzậy ???Thật vô cùng............ phúc đức cho em nào lấy trúng bác !!!
    Dẹp!!!
    N.O

Chia sẻ trang này