1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu cuộc đời bạn gặp toàn những thất bại, mặc dù đã cố gắng thì bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Polime, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    "Sống ở thời buổi này bất cứ một việc gì đều cần sự xông xáo của ta. Sự thành công thì bao giờ cũng khó khăn chứ chuyện thất bại thì không bao giờ ở xa ta cả. Con người thường sợ hãi hai chữ thất bại, nhưng không muốn dấn thân và lúc nào cũng ưa tìm lý do để biện minh cho sự thất bại của mình"
    Tôi không nhớ rõ đã đọc câu này ở đâu, nhưng từ ngày đọc được nó, tôi đã lấy nó làm châm ngôn sống cho mình. Tôi không biết những thất bại của bạn thuộc loại gì, nhưng tôi cho là bạn đã hơi bi quan khi đánh giá thất bại - thành công. Cũng có thể bạn yêu cầu cao quá, hoặc yêu cầu nhiều quá, hoặc bạn là người quá cầu toàn. Có thể những điều bạn gọi là thất bại đó, nếu rơi vào trường hợp của người khác lại không đến nỗi nào. Giải pháp của tôi là: hoạt động, hoạt động để quên đi thất bại và tìm kiếm thành công.
    Chúc bạn sống vui.
  2. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có khi như vậy thật, nhưng mấy ai hiểu rằng thất bai của mình là tất yếu.Một khi thất bại do hoàn cảnh thì không nói rồi, đằng này lại do bản thân mình. Tôi không còn lý do để bỏ qua thất bại. Quãng đường trước mắt như sụp đỗ. Cứ nghĩ đến ngày mai lại thấy sợ ....
  3. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    nếu polime chuẩn bị ra trường thì tuổi chắc cũng khoảng tuổi mình (thú thật là ban đầu nghĩ polime nhỏ tuổi hơn nhiều :D)
    còn trẻ thì cứ sống băng băng đi bác, lăn tăn gì mấy cái trầy xước ngoài da.Còn cả một quãng đường phía trước để mà đi. Có câu em đọc trên box này thì phải "cứ ngẩng cao đầu bước tới và lòng tự tin sẽ theo sau". Chúc bác sớm vượt qua điểm rơi của tinh thần để mà bước tiếp
    Được imweasel sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 18/08/2004
  4. matthuytinhhn

    matthuytinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết những gì xảy ra vừa qua thật khó khăn với bạn. Sự nghiệp, tình yêu, bạn bè, gia đình...tất cả dường như đều trục trặc, ko ngoại trừ trong tâm trạng chán trường bạn còn làm nhiều điều khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn.
    Nói đứng dậy, bước tới, lạc quan, yêu đời... nghe vậy mà ko đơn giản. Phải bắt đầu sửa chữa từ đâu đây? Khó trả lời nhỉ? Nhưng chắc sẽ có lúc bạn phục thù cho cái giây phút ảm đạm này chứ phải ko? Bằng cách nào thì bạn phải tự nghĩ ra thôi.
    Nhưng với kinh nghiệm của một người vừa nhận bằng đang đi xin việc: Bạn hãy tranh thủ học kiếm một cái chứng chỉ tiếng Anh có giá vào.
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Tôi chưa sống nhiều nhưng tôi để ý thấy cuộc sống rất lạ. Các sự kiện xảy ra từng đợt chứ không riêng rẽ. Thường thì sẽ có một đợt dữ, rồi đến một đợt lành. Cho nên gì thì gì cứ phải ngẩng đầu mà sống, những điều tốt lành cuối cùng sẽ đến thôi.
    Mục đích cuối cùng của mỗi người là hạnh phúc. Nhưng mà khái niệm hạnh phúc nó trừu tượng quá, cho nên mỗi người đều cụ thể hoá nó lên. Có người thì xem tiền bạc là hạnh phúc, có người là tình yêu. Đối với tôi hạnh phúc là được trãi nghiệm. Tôi sống là để trãi nghiệm. Thế nên những thứ như vui, buồn, thất bại, bị từ chối, cô đơn, thiếu thốn,...đối với tôi rất nhẹ nhàng. Tôi chấp nhận và vui vì mình được trãi qua những giây phút đó.
    Thật may mắn khi được sống.
  6. A_Lonely_Star

    A_Lonely_Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang thất bại đây, thất bại liên miên, hết thất bại này đến thất bại khác. Thất bại nhiều đến mức làm tôi phát chán, chẳng thèm buồn mỗi khi thất bại nữa. Mọi người cứ bảo là hãy quyết tâm, hãy có ý chí, rồi thành công sẽ mỉm cười với bạn. Thực sự chẳng dễ như vậy, tôi cũng cố gắng lắm rồi nhưng lực bất tòng tâm.
    Có những người thành công đến thật dễ nhưng có những người lao động vất vả mà chẳng có thành công.
    Chẳng hạn đội tuyển bóng đá nam của Thai Lan, đoạt hết chức vô địch này đến chức vô địch khác, dễ như thò tay vào túi lấy đồ vật. Trong khi đội bóng đá nam Việt nam toàn bạc với đồng, 10 năm rồi chẳng lần nào vô địch ĐNÁ.
  7. littlephoc

    littlephoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cuộc sống là cả một chuỗi ngày đau khổ và vui sướng lẫn lộn. Nhưng có lẽ con người ta buồn nhiều hơn là vui. Chẳng hiểu sao các bạn cứ than thở là hết thất vọng này đến thất bại khác thế. Còn với tôi, he he, cuộc sống mà không có khó khăn thách thức và đau khổ thì còn gì ý nghĩa của cuộc sống nữa. Chẳng hạn tôi đang làm việc trong một công ty nào đó mà đến một lúc thấy hết còn gì để thách thức mình nữa, chắc tôi cũng chuồn, tôi nghĩ vậy.
    Tôi là kẻ bị bịnh thất tình mãn tính, hì, nhưng mà bây giờ vẫn thỉnh thoảng nghêo ngao là lá la đấy thôi. Nói cho vui, chứ tôi vẫn thích sống để người ta nể hơn là để người ta thương.
    à này A_lonely_Star này, sao cậu lại thất bại liên tiếp thế, cậu có thể chia sẻ những thất bại của cậu cho mọi người không. Biết đâu cậu chưa biết mình đang ở đâu, hoặc chưa phân tích đúng vấn đề cần đạt được, và cũng có thể chưa đến lúc nó thành công. muốn thành công rực rỡ cần có thiên thời địa lợi nhân hoà đấy. Hic, tớ nhiều khi có cả 3 cái đấy mà vẫn thất bại như thường (trong tình trường), thế mới đau chứ.
    Được littlephoc sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 21/08/2004
  8. littlephoc

    littlephoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ đến, hạnh phúc rồi cũng sẽ đến, và rồi ...sẽ qua đi. bạn không thấy hay chưa thấy điều ấy?
    Mục đích cuối cùng của mỗi người đều khác nhau: tiền bạc, danh vọng quyền lực và thậm chí cả sự hi sinh. Chỉ khi tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm, rồi sau này xa quê hương, mới thấm thía được cái sự hi sinh của ba mẹ dành cho con cái. đó cũng là hạnh phúc của ba mẹ khi con cái mình trưởng thành. Tôi đã rất buồn vì sao hồi đó mình vô tâm quá. Có lẽ chỉ đến khi xa quê hương tôi mới nhận ra mình đã có rất nhiều hạnh phúc mà mình không nhận ra. Giờ đây, với cuộc sống khắc nghiệt và còn nhiều mục tiêu cần phải vươn tới trong tươnglai, tôi vẫn không ngại khó khăn để từng ngày cố gắng. Bố mẹ ạ, con không phải muốn làm trái ý muốn của bố mẹ, nhưng con không muốn mình là bản sao của bố mẹ, đơn giản, con chỉ muốn luôn là niềm tự hào của bố mẹ.
  9. Kaito_KID_1412

    Kaito_KID_1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Dù đời rất dở ta vẫn phải niềm nở, thế thôi!
  10. A_Lonely_Star

    A_Lonely_Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình có muốn gì nhiều đâu, mình chỉ muốn cái mà đa số mọi người có. Thế mà chưa được :(

Chia sẻ trang này