1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu cuộc đời bạn gặp toàn những thất bại, mặc dù đã cố gắng thì bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Polime, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlephoc

    littlephoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    nguyên cái thời đại học, trong khi bạn bè ai cũng có một mảnh riêng của mình, tôi vẫn cứ lẻ loi. đôi khi tự hỏi hạnh phúc là gì? tại sao chuyện ấy lại khó đến với ta đến vậy. thế đấy, cái mà mọi người bình thường đều có mà mình lại chưa có. Phoc nghĩ chưa đến lúc nó đến thôi. Mọi thứ cứ dọn sẵn lên như thế thì còn hay ho thế quái nào nữa.
  2. B8_196

    B8_196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ gặp toàn thất bại thì chỉ còn hai con đường, hoặc là buông xuôi, đến đâu thì đến, hoặc là ráng gượng dậy rồi bước tiếp, phấn đấu tiếp chứ biết làm sao hả bạn.
    Đưa tay ra cho các bạn ở box Cuộc Sống nắm lấy để có thêm chút nghị lực bước tiếp nhé!
    Trích tặng các bạn một bức thư của tác giả Phạm Đỗ Chí trong quyển sách "hành trình của một kinh tế gia Việt". Ông viết bức thư này vào khoảng những năm 40 tuổi. Hy vọng bạn sẽ tìm được chút ít niềm tin mới.
    Em thân mến!
    Tôi viết những dòng này gửi đến em là người tôi chưa từng quen biết,khi đang trông các sinh viên của tôi thi cuối năm trong lớp MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) tại trường American University ở thủ đô Wasington D.C, nơi tôi dạy học.
    Lúc tôi sắp lớn lên như em bây giờ, mặc dù may mắn xuất thân từ một gia đình không thiếu thốn về vật chất, có được ba mẹ tôi là những người trông lo dạy dỗ con cái cẩn thận, tôi vẫn không thoát ra khỏi những ý nghĩ cô đơn lạc lõng nông nổi của tuổi mới lớn. Tôi cũng nhờ đến các điếu thuốc lá (dạo đó chưa có những thứ cám dỗ tệ hơn vậy) quá sớm để giải sầu, tập làm người lớn qua cung cách cầm điếu thuốc sao cho ?ođiệu nghệ?! Tôi cũng trốn học đi chơi với bạn bè cho ra vẻ bụi đời, rồi đam mê các hoạt động báo chí văn nghệ để thừa cơ hội xao lãng các bộn phận học trò nhiều hơn nữa. Nhiều lần bị ba tôi la mắng thì lại nổi máu ?ogiang hồ? với ý tưởng thoát ly gia đình. Thói hư này nối tiếp thói hư khác, tôi xao lãng hẳn trừơng lớp và gia đình, hai môi trường thân yêu quen thuộc vốn đùm bọc tôi những ngày trước đó?
    Em hãy coi đây như lời tâm sự tha thiết nhất của một người anh muốn gửi đến người em, dù tôi chưa biết em là ai, đang ở quê nhà thân yêu như tôi ngày xưa, hay một góc trời hải ngoại nào đó như tôi bây giờ. Nếu em đang thấy cô đơn hay đang sa ngã yếu quỵ về tinh thần-như tôi từng ở trong cảnh đó ngày trước-thì em có thể ?otìm thấy? em qua bài này và bớt cô đơn, để phấn đấu với nghịch cảnh và tạo dựng lại cuộc đời với đôi tay mình và sự thương yêu của gia đình, hay sự khuyến khích của một người bạn nào đó em cần tìm đến. Rồi em sẽ đứng dậy được để góp mặt với đời. Nếu em ở vào trường hợp khó khăn, hay không tìm thấy được một lối thoát cho tương lai, em hãy nghe tôi đi dạo một vòng phố vắng. Hay tìm đến một công viên ít người, một băng ghế trống ở một nhà thờ hay một ngôi chùa, hay một nơi yên tĩnh để suy nghĩ và quyết định sẽ thay đổi hướng đi của đời mình với nghị lực và cố gắng.
    Ai cũng có lúc yếu đuối và cần tự tha thứ cho mình rồi sửa đổi bằng nỗ lực của chính mình. Em hãy trở lại trường học cũ hay mái nhà của mình, bố mẹ anh em sẽ thương yêu và khuyến khích em để em bắt đầu lại cuộc đời mà chính em sẽ làm cho nó trở nên xứng đáng. Em hãy đi học trở lại để thu thập kiến thức. Còn nếu hoàn cảnh không cho phép, em hãy đi tìm một công việc lương thiện để kiếm sống dù bằng số lương rất nhỏ. Đấy mới là cái thước đo giá trị con người?
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng tôi cũng thấy bạn bè nói vui vài câu thế này, không biết có giúp ích gì được bạn không
    "Mình hiện đang thất bại tan tác thế này, tinh thần lại xuống nữa thì đời lên làm sao nổi?"
    "Cuộc sống có thất bại mới hay, mới biết thực ra ta chưa phải là đỉnh nhất, chưa đến mức sờ đâu là đấy xong việc ngay!"
    "Nếu tớ mà lúc nào cũng thành công thì bạn bè lấy đâu ra cơ hội để thể hiện tình bè bạn!"
    Tớ nghĩ bạn bè sẽ là những người giúp đỡ bạn rất nhiều vào những lúc như thế này. Hãy để mọi người giúp đỡ bạn(như hiện tại :D), dù sao thì "trong ba người đi đường thì có ít nhất một người là thầy ta", cuộc sống sẽ tốt hơn lên nếu như bạn nhìn đời lạc quan hơn và có niềm tin vào cuộc sống.
  4. littlephoc

    littlephoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại là nhiêu lời của các bạn ở đây đủ để bạn kết luận được vài điều cho chính mình rồi. hì, chẳng biết sao người ta luôn gọi đời là bể khổ, và trong đó bể tình là đau khổ hơn cả.
    Các bạn có nghĩ rằng trên đời này người ta có số phận cả không? Tôi thì nghĩ rằng có. Trước đây, chẳng tin đâu nhưng mà do kiểm chứng từ mấy năm học đại học cho đến bây giờ trên bản thân, 3 thằng bạn thân và gia đình, thì thấy rằng những gì mình dự đoán trước đều đúng. Các bạn biết vì sao tôi được mang cái biệt danh LittlePhoc không? Còn 3 thằng bạn thân được mang biệt danh chó Mực, chó Begiê và chó ...ghẻ. hic, sao mà cuộc đời cả 4 thằng đều diễn ra đúng như thế không biết. Thằng Begiê từ một cuộc sống sung sướng, việc cho thằng bạn một cái ..Harley giống như tôi tặng bạn một hộp socola vậy, đùng một cái, gia đình nó không còn gì cả. Vậy mà nó vẫn vượt lên mọi người bởi sự thông minh và ý chí vươn lên, và chứng minh được với mọi người rằng bằng cấp chẳng là cái gì cả trên con đường công danh. He he, Phoc ngược lại, lại chứng minh rằng công danh chẳng có nghĩa gì nếu không có ...bằng cấp. Bởi sao? Mỗi người một hoàn cảnh tác động lên con đường đời mà người ta lựa chọn. Begiê chẳng có gì cả ngoài ý chí và trí thông minh bẩm sinh công với cá tính thủ lãnh và khả năng tự lập. Ngược lại, Phoc từ khi được sinh ra đã có sự yêu mến và chăm sóc của nhiều người xung quanh. Đi đến đâu cũng sung sướng bất chấp đó là ...KTX. Sự lạc quan vô tư đi kèm năng lực bản thân khiến cuộc sống bon chen và khắc nghiệt cũng chẳng là cái đinh gì và vẫn khiến nó nghĩ: chẳng chết thằng Tây nào mà lo. Đôi khi một tên khờ khạo như Phoc và một đứa tinh ranh như Begiê, chẳng biết đứa nào hạnh phúc hơn, nhỉ?
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thì tôi chẳng nói cuộc đời là những đợt sóng đấy sao? Nếu bạn không bị những đợt sóng dữ nhấn chìm rồi thì bạn sẽ gặp những điều tốt đẹp. Khi bạn đang ở trên tột cùng của vui sướng thì có thể những đợt sóng mới ập đến dìm bạn xuống. Hiểu được quy luật ấy rồi thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn.
  6. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, cuộc sống rồi cũng đi đến nơi đến chốn, mọi thứ rồi cũng qua. Và bây giờ với tôi không còn gì phải buồn nữa, mọi thứ đã vào quĩ đạo của nó.
    Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, trời lại sáng và không biết cơn mưa tiếp theo đến khi nào, nhưng thôi mặc kệ nó. "Chẳng biết ngày mai ra sao nữa. Dù có ra sao cũng chẳng sao" phải không ........
    Thành thật cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đi cùng tôi qua chặng đường này.Tôi hy vọng sẽ có quà cho mỗi người dù đó là những món quà nho nhỏ.
  7. Guest

    Guest Guest

    Ko buồn sao biết vui,ko thất bại sao biết thành công.
  8. forever12353

    forever12353 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chà ! theo mình nghĩ chúng ta không nên bỏ cuộc nửa chừng , bởi tại sao ?
    thất bại là mẹ của thành công
    hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi
    và .. Quiter never win and Winter never quit .
    còn nữa ,sau mỗi lần thất bại bạn lại thấy đôi chân mình cứng cáp hơn ! đúng không nào ?
    bởi thế hãy tiếp tục đứng lên nhé
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đọc tên topic thấy ấn tượng quá , vô đọc nội dung thì ... hỡi ôi thất vọng , hoá ra chỉ là chuyện tình yêu ...

Chia sẻ trang này