1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu cuộc sống chỉ đơn giản là tồn tại?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongquynh, 01/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống chỉ đơn giản là tồn tại?

    Nếu cuộc sống của con người ta chỉ đơn giản là tồn tại thôi thì có lẽ tôi sẽ sống dễ hơn chăng?Phỉa chăng là thế?Nhưng chẳng phải thế!
    Tôi vẫn phải sống theo đúng nghĩa của sống?Sống thế nào?Sống như những gì mình có sao mà khó quá.Tôi đã cố gắng đến nhiều lúc muốn gục ngã nhiều lúc muốn chết đi để đỡ phải sống nữa.Khó quá,bon chen chật chội qúa.
    Mấy hôm vừa rồi đi về quê,nắng cháy đầu,chạy ra đồng.Mùi bùn,mùi lúa non,mùi nắng,cả gió quê sao thấy lòng nhẹ bẫng đi như chưa từng buồn đến thế!
    Quay về ngồi yên một chỗ,đêm ở quê nhiều sao thế?Có phỉa nó nhiều như ước mơ của những người dân quê mình?Hay đơn giản đó là tham vọng sống như chính bản thân mình thôi?Ở mãi nhà cũng chán,đi thăm họ hàng,cô dì chú bác lại hỏi về chuyện học hành chuyện nghề nghiệp,thấy cái tham vọng tồn tại của mình nhỏ quá,tội nghiệp quá.
    Bước chân lên ô tô nhìn lại quê một lần,xa quê rồi,xa những gì mình thấy giản dị nhất mà lại thấy sao mình kém cỏi thế?Mắt tự nhiên ướt nhèm,chẳng thấy cần chết nữa.Sống trên đời tốn 12 năm ăn học bây giờ nghĩ lại có khó quá không?
    Trở về Box thấy moi người vẫn yêu quý mình lắm,những gì trước khi về quê thấy mình sao nông nổi quá.Có người muốn được như mình còn chả được?Sao mình lại có lúc muốn bỏ tất cả?
    Xịch!...........!!!!!!!!!!!!!Về thành phố rồi lại bước trên đất khó sống.Về thôi,về với mình với mọi người,về để "sống"


    Có những ước mơ thật đẹp như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm kia!

Chia sẻ trang này