1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu cuộc sống dành cho ta 1 điều ước...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi BEREU, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    -Bây giời ta chỉ ước sao cho thời gian quay ngưọc lại cái thời ta tung tăng tán girl khắp nơi...hà....hà...mà kg bị Vợ ta như bây giờ... lườm
    -Ước gì ta vẫn chưa ngồi "tù"
    -Ước gì ta làm đơn "li dị" là mụ Vợ ta ký ngay cấy hề (Vì mấy lần rồi kg ký)
  2. danni

    danni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    "Ước gì em hoá thành trâu
    Anh hoá thành đỉa, anh bâu vào đùi"

  3. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, bác sưu tầm ở đâu ra câu này kinh thế? chọn cảnh nào ít gây cảm giác lạnh hơn chút đi bác ấy ơi
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa mấy anh, mấy chị.....Mấy anh, mấy chị ước ít ít cho em còn ước với chứ. (Heheheh)
    ...... Ước gì tối nào cũng có 1 anh chàng đến nhà mình xin hái trứng cá. ( Khiếp, dạo này nó chín nhiều quá mà không co ai hái, sáng nào cũng quét sân mệt đứt hơi)
    .......Ước gì khi xe mình hết xăng thì có ai đó tình nghuyện đi đổ xăng dùm, trả tiền dùm ( Nghe đâu xăng còn tiếp tục lên gía khi dầu vượt qua mức 52$ / thùng)
    ..........ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em cùng anh chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá, ngàn câu hát yên bình....Ước gì...ước gì.....Tâm ơi! mi hát chi bài ni cho thiên hạ(và cả ta) suốt ngày phải ước gì...ước gì.... thế.
  5. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tiêu đề của topic ghi là chỉ cho 1 điều ước thôi mà răng có bác ước nhiều điều thế?
    Nghiêm túc tí nhé, nếu chỉ có một điều ước thì em cứ ước cho papa & mama khỏe mạnh sống lâu cái đã, những chuyện khác rồi sẽ tìm cách xoay sở được thôi.
    Ước xong rồi, bây giờ khò khò không thì tí tẹo nữa qua giờ Đêm lại chạm trán với tay giang hồ chuyên ăn đêm ấy, mình mới chân ướt chân ráo vào nghề, đấu không lại bác ấy là cái chắc, chuồn thôi, hê hê
  6. quendi23

    quendi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ sống hết mình cho ngày hôm nay để ngày mai tôi ko pải nói rằng : tôi ước ngày hôm qua tôi k ....
    bạn thấy ko , khi bạn đạt được điều mà bạn mong muốn nhất bạn sẽ nhận ra rằng đó ko pải là điều mà bạn mong muốn nhất .
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống cho ta 1 điều ước, ta chỉ ước mình sẽ được bình yên.
    " Bình yên 1 thoáng cho tim mềm ...", Trần Thu Hà vẫn đang hát ca khúc " Bình yên ".
  8. rjx

    rjx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [uoc gi , ban nao cho minh loi bai hat co cau dau : " ai di mo cung nho ve ha tinh............." dai khai the
  9. hatinhnet

    hatinhnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    HÌ đã được ước thì sao các anh các chị các cô các bác lại ước ít thế . !
    Ước gì trong túi không bao giờ hết tiền , Xe không bao giờ hỏng,
    Còn nếu không được thì ước chi có 5 trăm mà ra làm cốc trà đá
  10. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    he..ước gì mình không có cái gì để phải ước cả-------->

Chia sẻ trang này