1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu cuộc sống dành cho ta 1 điều ước...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi BEREU, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sao ngày càng cảm thấy nặng nề thế này nhỉ? Nhiều đêm, tự dưng lại thích trở lại như ngày xưa. Những ngày mà dù không có 1 xu trong túi mà vẫn rất vô tư. Bây giờ, có thể có nhiều hơn ngày xưa 1 tí. Nhưng chẳng còn đâu vẻ hồn nhiên của ngày xưa.Mặt mày lúc nào cũng đăm đăm như có ai chuẩn bị "lấy sổ gạo" nhà mình. Đúng là, chẳng được gì nhiều ngoài những thứ đã bị mất.
    Mà sao dạo này thỉnh thoảng mình có cảm giác như mình điên điên lên thì phải. Đúng là nhàn cư vi bất tiện.................
  2. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ?~Ước gì nhà tui cứ nghèo nghèo thôi!?T
    Chẳng phải là lời uớc của một đứa trẻ mơ về một ngôi nhà nghèo xơ xác mà ấm vòng tay của bố mẹ. Hắn là một gã con trai chững chạc đấy chứ. Hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp đại học, đã từng sống và làm việc ở nước ngoài. Là con út, hắn được bố mẹ quan tâm lo lắng cho mọi thứ, đó chẳng phải là hạnh phúc đấy ư?!
    ?~Tui cảm thấy mình vô dụng quá! Nhiều khi cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng quá!?T
    Lúc nhỏ hắn cảm thấy may mắn vì mọi thứ đều được bố mẹ lo chu tất. Đến nay, hắn đã trưởng thành, đã có thể tự lập, hắn muốn được tự lập chứ không dựa dẫm vào bố mẹ nữa.
    Bây giờ, bố mẹ hắn mua cho hắn cả một căn nhà to ở đất SG, rồi mua sắm luôn cả mọi thứ đồ đạc, hắn muốn đóng góp vào đó bằng đồng tiền do công sức hắn làm ra nhưng bị bố mẹ gạt phăng đi: ?~lương tháng 3 triệu như mi thì đến khi mô mới mua nổi căn nhà mà ở!?T. Hắn cảm thấy mình vô dụng từ đó, trước đây hắn gắng sức học hành, giờ đây hắn chăm chỉ làm việc, vậy mà đồng tiền hắn làm ra chẳng được tôn trọng gì cả. Hắn thấy có một khoảng cách giữa hắn với những người trong gia đình, họ sao mà xa lạ quá! Hắn thậm chí ngâm mình trong những quán bida thay vì tìm về nhà vào những ngày cuối tuần.
    ?~Tui thèm được như thằng D, nó mua một đám đất nhưng phải vay mượn và cả ứng tiền công ty hết vài chục t; tui thèm được như P, được nợ nần để góp tiền cùng với anh chị làm cho bố mẹ căn nhà, hạnh phúc đó tui không có được. Ước gì nhà tui cứ nghèo nghèo thôi!?T Chắc hẳn hắn sẽ thèm thuồng lắm khi nhìn thấy HD bạn hắn, chờ được nhận lương hàng cuối tháng, 1 phần đưa cho mẹ lo điều trị, 1 phần đưa cho em đi học, 1 phần gửi ra cho dì, phần còn lại chắt chiu cho bản thân.
    ?~Tui không chịu nổi cái cảm giác mình vô dụng, tui khát tiền, nhưng phải là đồng tiền sạch, do chính sức lực và trí tuệ của tui tạo ra?T
    Đó là suy nghĩ của một người trẻ, không ít những trăn trở của người trẻ hiện nay làm cho các cụ phải giật mình. Có khi nào bạn ước mình chỉ là con nhà nghèo thôi không? Tớ thì không cần ước cũng đã trải qua rồi, hêhêhê.
    u?c bitter_beer s?a vo 09:11 ngy 11/09/2004
  3. quendi23

    quendi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ước sao cho khu nhà mình có điện để không phải đi cầu thang bộ từ tầng 6 xuống , phải leo suốt từ tối hôm qua đến giờ rồi , điện với chả đóm gì chán không buồn chết nữa .
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn tâm đắc một câu nói rằng "Where there a will, there is a way" Ai muốn dịch thế nào thì dịch. Có người dịch là "có chí thì nên". Có người dịch khác. Nhưng tôi, tôi thích dịch là "ở đâu có 1 ước mơ, ở đấy có 1 con đường"
    Tôi đã đọc bài của bạn va thấy rằng nhân vật chính của chúng ta đã có cách nghĩ rất yếu đuối. Những ước mơ và sự vươn lên trong cuộc sống là không phụ thuộc vào hoàn cảnh thực tại. Nói cách khác con người tạo nên hoàn cảnh và phải luôn làm chủ hoàn cảnh. Khi anh ta có một điều kiện kinh tế mơ ước như thế đáng lẽ ra anh ta nên lấy đó làm cơ hội lớn cho những dự định và ước mơ của mình. Con người càng có xuất phát điểm lớn thì càng phái biết biến nó thành những điều kiện có lợi cho sự phát triển. Thật mâu thuẫn khi anh ta nghĩ rằng mình không nghèo nên thay vì vươn lên làm giàu bằng chính đôi tay của mình lại la cà và sa đà vào các quán bida ???. Nếu anh ta là người lạc quan anh ta phải biết tự hào và vươn lên để thấy xứng đáng với những gì mà mình đã có ....
    (Lại có việc phải đi rồi, tối viết tiếp, chán quá)
    u?c bitter_beer s?a vo 13:03 ngy 19/09/2004
  5. phuong_9a8

    phuong_9a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  6. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
  7. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại tôi chỉ mong mình có một công việc làm thêm để đủ tiền tiêu mà thôi . Ở cái đất Đà Lạt này con người dường như trở nên đáng ghét đi . Nhưng giờ nhớ nhà quá . Ước gì được ăn một bát canh mẹ nấu , được ở nhà chơi với em của mình . Hù... Buồn quá đi thôi
  8. trangmatdau

    trangmatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ba điều ước!
    Một hôm trong khu rừng rậm con Ếch thần nhìn thấy con gấu đang đuổi theo chú thỏ để kiếm bữa ăn. Ếch gọi cả hai con vật lại và nói:" Ta cho mỗi người 3 điều ước, Gấu kia ngươi hãy ước đi" Gấu suy nghĩ một phút và vì nó là gấu đực nên nó ước :"Tôi ước tất cả gấu ở khu rừng này đều là gấu cái".
    Đến lượt mình thỏ ước được cái mũ bảo hiểm và đội ngay lên đầu.Con gấu cười khinh thị vào sụ ngu dốt của Thỏ vì nó đã phung phí điều ước quý giá như vậy.Lần thứ hai gấu lại ước:"Tôi muốn khu rừng bên cạnh cũng chỉ toàn gấu cái".Tiếp theo thỏ ước cái xe máy và ngay lập tức nổ máy.Gấu thực sự bị sốc vì thỏ ước những thứ ngu xuẩn đến vậy.Điều ước cuối cùng Gấu nghĩ trong giây lát rồi nói :"Tôi muốn gấu trên trái đất này đều là gấu cái".
    Xe của thỏ bắt đầu lăn bánh và ngoái đầu nói với lại:"Tôi ước gấu này bị Đồng tính".
    (Cu VNM và bac nat có ước nữa kg?)
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Anh mà thôi!

Chia sẻ trang này