1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu cuộc sống thiếu internet?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi thanlong68, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    Nếu cuộc sống thiếu internet?

    Mình nhận thấy, bây giờ nếu không có Internet thì sẽ rất khó làm việc, thậm chí, với mình, là không làm được việc gì. Thế nhưng, có Internet, thì mình như nô lệ của nó.
    Thử hình dung, một buổi tối bắt đầu bật máy lên lúc 9h. Việc đầu tiên là vào YM, tất nhiên rồi. Sẽ có 1 loạt tin nhắn offline và một vài trong số đó mình phải trả lời ngay.
    Và nếu gặp ai đó thân quen thì sẽ chat. Mà chat thì, ôi thôi, nếu vui chuyện thì thời gian chẳng biết bao nhiêu cho đủ.
    Sau đó vào 360độ, lang thang tọc mạch khắp nơi . Nghe có vẻ đơn giản, nhưng vục vào thì thời gian phải tính bằng đơn vị tiếng.
    Tiếp đó, mở word và định gõ một vài thứ, có thể là bài vở.
    Google đương nhiên là phải bật, từ đây sẽ link ra đủ thứ trần đời và đọc cái gì cũng thấy hay, cũng hữu ích cả
    Và ngày nào cũng như thế, rõ ràng mình thành nô lệ của Internet mất rồi .
  2. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Bác này có nhiều chủ đề nhỉ!
    Xem nào, thiếu internet ah?
    Không vào được yahoo,
    Ko gặp bạn bè,
    Ko xem được tin tức,
    Tốn tiền mua báo,
    Không được đọc blog của Joe,
    Không vào được TTVN,
    Ko bít nhà cún (cuộc sống) off khi nào,
    eo, bùn phết nhỉ!
    Nhưng mà, sẽ có:
    Time để hít thở không khí trong lành,
    Ko bị đau mắt.
    Ko bị bó buộc vào máy tính,
    nhiều phết nữa chưa nhớ ra!
    đợi khi nào ko online nhớ liền!
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
     
    Chính vì sếp cũ cấm ko cho online trong giờ làm việc nên mới nghỉ việc luôn! [​IMG]
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------
    Chí phải chí phải!
    Bác nói trúng tim đen của em!
  5. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Trước khi nghĩ đến ko có internet thì hãy nghĩ đến việc nếu ko có điện thì thế nào?
  6. alex191019

    alex191019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải nghĩ đến không có điện, nhưng mà có điện rồi lại phải nghĩ máy tình hỏng thì sao nhỉ ^____^
  7. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    máy tính hỏng thì ngồi đọc sách , kê kê
  8. alex191019

    alex191019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Máy tính hỏng sang mượn tạm máy của saobang về xài típ để saobang đọc sách. vậy mới đúng ;))
  9. cannon

    cannon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2001
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nha? mất điện vác laptop ra wifi cafe ngô?i :-"
  10. tharua

    tharua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    7
    tớ chả khoái ngồi WF. Kể cả mất điện nay dis mạng. những lúc không có mạng, nhìn cái máy tính như cục gạch, muốn đập lắm. Mặc dù có khi cả ngày mình chỉ để YM, search vài thứ, thi thoảng làm tí Ghêm on-lai. Cái hồi động đất, dis mạng hơn tuần, ko ol chát chít với ng yêu, bực hết cả...mình.

Chia sẻ trang này