1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu đã đánh mất người mình yêu !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi uisallwithme, 09/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uisallwithme

    uisallwithme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã đánh mất người mình yêu !!!

    Mặc dù người đó chưa phải là người yêu của tôi, mặc dù cũng không phải là bạn thân của người đó nhưng chúng tôi cũng có cái gọi là tình bạn, các bạn ơi có phải là tôi quá ích kỉ không khi chỉ vì tự ái cá nhân tôi đã nói lời chia tay với cô ấy. Giờ đây tôi đã mất đi người bạn đó, người tôi yêu mặc dù tôi không biết tình cảm của tôi với cô ấy như thế có gọi là yêu không. Tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ mãi mãi không gặp được tôi nữa. Khi đọc cái mail cô ấy nói là mail cuối cùng cô ấy gửi cho tôi, tôi đã muốn khóc đó các bạn à, chỉ vì cô ấy quá đáng thương mà hành động tôi làm cho cô ấy chỉ làm cô ấy càng thêm tổn thương, thật sự là bây giờ tôi rất ân hận.
    Các bạn hãy cho tôi vài lời khuyên, bởi vì tôi muốn làm lành với cô ấy. Nếu không sẽ không gặp nhau mãi mãi thật, vì tôi sắp phải lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, mà việc này tôi cũng chưa nói với cô ấy.
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không thể khuyên bạn được vì chính mình cũng không đủ bản lĩnh để giải quyết nỗi niềm của chính bản thân mình. Mình nghĩ rằng bạn nên tìm gặp cô bạn đó. Bạn hãy nói và làm theo tất cả những gì mà trái tim bạn mách bảo. Cơ hội là chính bạn tạo ra chứ không phải do ai đó cho bạn. Chúc bạn thành công !
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  3. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy viết thư hay gặp cô ấy và nói hết những tình cảm của bạn với cô ấy, nếu cô ấy cũng có tình cảm với bạn nhất định cô ấy sẽ rất vui và quay lại với bạn còn nếu không thì... Chia tay thôi.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  4. violet_0329

    violet_0329 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ban than men,
    Doi khi nguoi ta khong biet rang minh dang o muc do tinh cam nao. Dieu nay khien nguoi ta de bi ngo nhan. Tinh cam neu co that, va sau sac, thi no phai duoc the hien ngay tu nhung ngay dau, chu khong phai sau rat nhieu bien co nhu ban noi moi nhan ra.Ban nen danh thoi gian suy xet that ky, tham dinh xem tinh cam cua minh da that hay chua, hay chi la su ngo nhan.
    Neu khong, trong giay phut khung hoang vi so mat di mot nguoi ban tot, ban se co quyet dinh sai lam day.
    Than ai,
  5. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Topic này wả là khó khi đánh mất người mình yêu rồi thì fải làm sao ...... Theo tôi nghĩ lần sau yêu ai sẽ đừng để mất như lần trước nữa thế thôi , và được một bài học bổ ích .
    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !
  6. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên gặp mặt trực tiếp để nói rõ mọi việc nếu bạn còn tình cảm với người ta, đừng nên viết thư vì viết thư thì không bộc lộ được hết tình cảm của mình được. Mấy cái chuyện tình cảm này phải gặp trực tiếp mới giải quyết được bạn ạh nó rắc rối vậy đó
    Đa tình tự cổ không như hậnThử hận liên miên vô tuyệt kỳ
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nếu mìn đã đánh mất ngừoi ta , mà hiện giờ ngưòi ta đã quên đi sự mất mát đó . Nếu thực sự việc gì liên quan đến bạn mà ko còn ảnh huởng đến ngừoi ta như truớc nữa , chắc chắn việc bạn làm lành với ngừoi ta thì hãy làm lành với ngừoi ta . Đừng làm ảnh huởng đến cuộc sống của ngưòi đó .Hãy nghĩ đến ngưòi khác truớc khi nghĩ đến mình . Việc bạn làm lành với cô ý có thể làm bạn cảm thấy vui ? Nhưng nếu cô ý chưa quên bạn thì sao ? Liệu bạn có chắc chuyện kia ko xảy ra một lần nào nữa ko ????? Nếu sự việc đã qua và ko ảnh huởng đến ai nữa thì hãy để cho nó qua đi ! Còn bạn muốn làm lành với cô ý , có thể nhờ một ngừoi bạn ở giữa hai bạn làm trung gian , ngưòi bạn kia chỉ cần gợi ý nói khéo một chút về chuyện bạn muốn làm lành, còn đâu hãy để ngưòi con gái đó quyết định . Nếu ngừoi đó thực sự muốn làm lành chắc cô ý sẽ ko ngại nói với ngừoi bạn đó rằng cô ý cũng muốn làm lành với bạn đâu . Cố lên . chúc bạn lại có đc một ngưòi bạn tốt như ngày xưa !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  8. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Cha?o uisallwithme,
    Tôi chi? gặp trơ? ngại, chưa am hiê?u vê? lifnh vực ti?nh yêu thôi (chưa tra?i nghiệm). Nếu việc cu?a bạn chưa vượt sâu qua ranh giới ti?nh yêu thi? cufng không quá khó đâu. Bạn tự ái cá nhân nên nói lơ?i chia tay..., đó chi? la? chuyện giận hơ?n thông thươ?ng thôi. Bạn be? với nhau ai ma? chă?ng có đôi lúc giận hơ?n? Nhiê?u khi giận nhau vu vơ lắm cơ, nhưfng lý do chă?ng đâu va?o đâu ca?. Nhưng khi hiê?u nhau rô?i, sef lại thân với nhau hơn.
    Bạn cứ đến ti?m gặp cô ấy đi, nói lơ?i xin lôfi; con trai nha? ta chí khí đâ?y mi?nh, tiếc chi một lơ?i xin lôfi (lôfi do bạn tự ái đấy). Cô na?ng bubble_lovely nói đúng đấy, gặp mặt trực tiếp tốt hơn la? viết thư. Ánh mắt cu?a bạn sef góp phâ?n nói lơ?i quyết định, la?m dịu đi sự hơ?n giận giưfa hai ngươ?i. Bạn cufng nên cố gắng kiê?m chế tính tự ái, tự ái quá dêf đánh mất ti?nh ca?m cu?a ngươ?i khác lắm. Con gái họ gia?u lo?ng vị tha lắm, khi hiê?u ra nhưfng khó khăn ma? bạn đang gặp, chắc chắn họ sef hiê?u va? thông ca?m thôi, nhất la? khi biết bạn pha?i xa cô ấy vi? nhiệm vụ thiêng liêng, bô?n phận cu?a đấng nam nhi. Trực giác cu?a họ nhạy hơn cánh ma?y râu ma?... Bạn câ?n khéo léo, tránh đê? cô ấy giận thêm khi chưa thê? la?m ho?a, nếu không thi? rất khó đấy.
    thuanvn
     
  9. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn uisallwithme!
    Có những khoảng cách mà bạn có đi hết cuộc đời mình cũng không bao giờ tới được.Đấy chính là sự xa cách về tâm hồn bạn ạ! Mình nghĩ với bạn khoảng cách về không gian sẽ không bao giờ ngăn cản được bước chân của những người yêu nhau đâu.Mình xin được kể ra đây câu chuyện của mình để bạn tham khảo nhé,có thể nó sẽ một phần nào đấy giúp bạn vơi đi nỗi buồn vì trên đời này còn có rất nhiều người yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh nào đấy họ mãi mãi không bao giờ đến bên nhau được,bạn đồng ý không?
    Mình hiện tại cũng đang gặp một nỗi buồn gần giống bạn.Mình cũng đã nói lời chia tay với anh ấy nhưng mình khác bạn là không phải chúng mình hiểu lầm nhau mà vì mình biết rằng mình và anh ấy bây giờ và mãi mãi không bao giờ là của nhau cả.Ban biết không bây giờ mình nhớ anh ấyvô cùng nhưng mình không thể gặp anh ấy được mặc dù anh ấy quá gần mình về không gian.Mình biết anh ấy không bao giờ có thể trở thành cái nửa của mình được vì vậy mình đã chấp nhận nỗi đau tự tay xé nát trái tim mình khi nói với anh ấy rằng minh không yêu anh ấy,mình muốn anh ấy hận mình và như vậy anh ấy sẽ dễ quên mình hơn.Nhưng chính mình lại cảm thấy rất khó để có thể quên được anh ây.Mình rất đau đớn mỗi khi nghĩ về anh ấy.Nhiều lúc mình muốn hét thật to rằng" T ơi ,em yêu anh"
    nhưng minh không đủ tư cách ấy. Mình đã mất anh ấy thật rồi nhưng mình không còn cách nào khac.Mình chỉ hi vọng một ngay nào đấy anh ấy hiểu là mình yêu anh ấy rất nhiều ,Đối với mình thế là đủ.Chuyện của mình là vậy đấy bạn hãy so sánh với khó khăn của ban và tìm cho mình cách giải quyết hợp lý nhất nhé.Chúc bạn thành công.

Chia sẻ trang này