1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu đã nắm tay nhau rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doandly, 01/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doandly

    doandly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã nắm tay nhau rồi
    Sao không nắm thêm thật chặt?
    Những con đường dài thật dài và biết bao chừng ngõ tối
    Nếu ta lạc mất nhau
    Mùa sau này còn hương?

    Nếu đã trao nhau một cái ôm xiết ngực
    Sao không truyền tiếp cho nhau hơi ấm, những điệu rung cùng nhịp và có thể là một bờ vai ướt đẫm?
    Ngày là ngày. Đêm rồi cũng sẽ lên
    Mặt trời liệu có đủ để sưởi ấm trái tim anh và em khi chúng loạn nhịp nhau?


    Nếu đã nhìn nhau bằng ánh mắt biết bao trìu mến
    Sao không cùng nhìn về một hướng?
    Tương lai là gì khi những ngày dài ta không còn chung bước?
    Ở điểm cuối con đường, bốn mùa chẳng phân chia

    Nếu đã có những đêm trằn trọc nghĩ về nhau
    Niềm nhớ, sự phân vân, bình an hay bất ổn, và giận như chẳng thể nào hàn gắn được
    Thì xin đừng xa như hai tinh cầu đơn độc
    Dẫu sao thì ta đã luôn ở trong nhau như hạt đau.
    Hạt đau rồi sẽ hóa ngọc trai

    Nếu đã từng yêu nhau dù chưa hề ai nói
    Sao không cùng nhau đi đến điểm tận cùng


    -Thanh Tâm Ngọc-
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Làm theo lời zai nói là lựa chọn tốt nhất. Chắc ở quê zai có mối rồi. Bạn cũng nên chọn cho mình một con đường, một lối đi thôi. Khéo chuẩn bị nhận được cái thiếp mời, lúc đấy nhớ sang topic của chị Blue nhá
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Zai 24 tuổi mà nghĩ và nói được như thế là được của nó đấy.
    Đời đầy thằng tuy biết hết cửa đến với nhau nhưng vẫn cù nhầy ặn vạ, để lâu lâu gặp thì múc phát rồi chuồn.
    Còn vụ này thì tư véo cái giề nữa hả em gái. Em có bao cho nó được 1 suất Hà Nội 7 không?
    Nếu không thì mời em sang Tâm sự ta than thở. Bên đấy dạo này buôn than đang phất em à.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chưa trả lời vì thấy bối rối thì tình yêu cũng nhạt roài, chỉ còn cảm giác gắn bó quen thuộc.
    Mà zai thì đang giẫy, níu kéo gì đây ?
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi dám lôi mình vào đây chớ làm mình phải lon ton vào
    Dưng hôm nay có người tư vấn chuẩn ghê ta
    @chủ top: em 24 tuổi còn quá trẻ, giai 24 tuổi lại càng quá trẻ. Trong TH này chị cũng đoán ở quê zai có mối mới, có thể chưa yêu đâu nhưng cũng là động tâm can. Zai mà, suy đi tính lại thì yêu thật đới dưng nếu ở quê có mối rồi, dù ko bằng mối cũ đi chăng nữa nhưng lại chắc cú hơn => zai cũng yêu em vừa phải thôi. Đáng buồn là giờ khá nhiều zai như thế
    Nếu là chị, nếu yêu zai nhiều và yêu đủ để muốn sống với nhau (chưa biết có đến lúc răng long đầu bạc được hay ko) thì em hoặc zai phải chịu hi sinh mà trong TH này chị sẽ khuyên là em hy sinh vì giai (nếu em yêu giai rất nhiều). Nói thẳng thắn với zai, nói đến dự định tương lai, em có thể về quê zai làm việc blah blah ...
    Còn nếu rơi vào 1 trong 2 TH sau:
    1) Em ko yêu zai đủ nhiều
    2) Zai nghe dự định của em thì quá hoảng vì thực ra đã có mối mới, can em nọ kia, ko còn yêu em nữa ...
    Thì lúc đó tự em cũng xác định chắc chắn được chuyện này nên kết thúc và đi tìm tình yêu mới. Đời còn dài, zai còn nhiều, zai đời sau ngon hơn zai đời trước (mượn câu bác nào đó có qua chỉnh lý và bổ sung - thực ra câu này đúng với cả zai lẫn gái nếu ta tự tin vào bản thân)
  6. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    NT lại
    _ E lúc nào cũng tôn trọng sự quyết định của anh . Tình cảm em dành cho anh vẫn 0 thay đổi .... quan trọng là anh thoải mái thì em cũng thoải mái
    Cứ nt như thế .. để xem zai nói j tiếp
    Dù sao thì bạn chủ topic vẫn chưa quen anh nào mới fải 0 ? & vẫn còn tình cảm phải 0 ?
    Kệ anh ý thôi , anh ý muốn giẫy hàng thì mình OK còn anh ý lại thay đổi quyết định thì mình cũng OK ....

  7. Ecmolin

    Ecmolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn giai này nói như vậy là rõ ràng quá rồi, người ta không thể xác định gì với bạn, muốn chấm dứt tình trạng này thôi. Bạn còn yêu, còn muốn ở bên người ta thì phải hi sinh đi theo người ta vì rõ ràng ngta không hề muốn đến bên bạn nữa rồi. Nếu không thay đổi được hoàn cảnh thì đành chấp nhận thôi. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, hãy cố gắng lên nhé.
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Xét về mặt khách quan mà nói đương nhiên khi zai nó về quê thì nó có giá rồi vì dù gì nó cũng đc học hành ở hà lội trở về quê hương thế nên gái quê theo nó nhiều vô kể.
    Xét về mặt thực tế thì khi zai nó quyết định về quê có nghĩa nó coi sự nghiệp hơn thế nên nó chia tay là đúng.Con gái nặng tình hơn và khi vẫn còn tình cảm nhưng vì hoàn cảnh nên tình cảm vẫn đang dằng co.
    Xét về tổng quan mà nói thì nên chấm dứt vì sẽ ko đi đến đâu cả trừ khi em theo nó về quê.Thế mà!
  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    24 ah, giống giống con bạn mình đang ngồi khóc ầm ĩ ra kìa. Cơ mà zai này là zai HN với cả sắp đi du học, ko muốn bạn gái phải ở nhà chờ đợi.
    Haizz. Giá mà...
  10. doandly

    doandly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    :))

Chia sẻ trang này