1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu đây là lần cuối cùng gặp người mà mình yêu thương nhất, bạn sẽ làm gi?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongan, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    bạn làm tôi muốn khóc !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    I never want to say goobye..i never want to see u cry...
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  3. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng không có thời gian nào là đủ để bạn chuẩn bị trước tinh thần mất người thân, nhưng biết trước được điều này, bạn vẫn còn kịp làm gì đó.
    Nhưng còn em tôi, ra đi mãi mãi mà không có một lời từ biệt dù đơn giản giản đơn nhất. Không còn kịp làm bất kỳ điều gì đó, bất kỳ một điều gì cả. Vậy đấy
    Thế mà các bạn lại ngồi đặt ra trường hợp người thân mình sắp mất. Lúc đó thì làm gì? Về nhì với các bạn luôn
  4. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trai dat van tron ban ah,roi se co ngay chung ta duoc gap lai nhau,minh se doi cho den ngay do cho du no rat xa hoac khong bao gio co thi minh van doi,chac chan la chung minh se gap lai nhau thoi,it nhat la cung o noi suoi vang!!!!!!!
    O doi thi ko tranh khoi chuyen sinh ly tu biet,nhung voi toi thi toi se noi vay day!!Buon lam,nhung ho van se o mai trong tim toi!!!!!
    I LOVE YOU !!!!!!!!!!
  5. Tony3

    Tony3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cắn cho một cái rồi thích đi đâu thì đi
    không chỉ dùng tiền mới thanh toán được mà còn có thể dùng card và cheque
  6. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    say:" Goodbye!! you 're my best friend ! goodbye ! see you again ! bởi vì trái đất tròn !"
  7. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    . Nếu đi xa
    Gọi điện cho anh ngay khi xuống sân bay em nhé!
    . Nếu trong trường hợp còn lại
    Anh yêu em + hôn
    Diễn đàn Counter Strike
    CSC -dot223-
  8. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nhớ rằng thời gian sẽ là kẻ thù của những kỉ niệm, sẽ là liều thuốc để chữa lành vết thương.
    Với cuộc sống như này, bạn không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để nhớ, để hoài niệm. Chỉ có những lần bạn sững lại khi gặp lại điều đó, bạn sẽ nhận thấy rằng mình cũng là kẻ bạc bẽo, cũng nhanh quên.
    Trái đất tròn ư, rồi sẽ gặp nhau hả, mấy chục năm nữa với bạn có thể được, với tôi thì không suy nghĩ như thế.
  9. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    .........
    Nếu đấy là lần cuối gặp người ấy...Hỏi cô ấy :
    " honey, hôm qua anh để vé máy bay ở đâu nhỉ ?"....
    Và trả lời luôn:
    " À , đưa cho honey rui` mà..."
    .............Sau đó ôm cô ấy đưa chùm chìa khoá nhà thứ 2 cho cô ấy và đưa cô ấy ra sân bay.........
    Vũ Hồng Thái
    Được vuhongthai sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 03/05/2003
  10. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0

    9399

Chia sẻ trang này