1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu đây là lần cuối cùng gặp người mà mình yêu thương nhất, bạn sẽ làm gi?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongan, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boom2020

    Boom2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm đưa anh ra phi trường, nghĩ là rồi sẽ có 1 ngày lại được ra đón anh thôi. Nghĩ vậy mà thấy lạc quan hơn, nghĩ vậy mà không thấy buồn nhiều nữa. Chỉ xa nhau 1 thời gian thôi mà. Còn có mail, còn có điện thoại. 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng rồi 1 năm, sẽ qua nhanh thôi.
    Anh vào gởi hành lý, bất chấp lời can ngăn của gia đình anh lại trở ra, nói nhiều chuyện với gia đình nhưng không nói gì với tôi, chỉ nhìn và nhìn thôi. Rồi cũng đến giờ anh phải trở vô, anh đã siết tay tôi thật chặt và bất chợt hôn tôi, 1 nụ hôn thoáng qua rất nhanh (chứ không nồng nàn như tối hôm trước!). Mặc dù đó không phải là nụ hôn đầu tiên nhưng lúc đó tôi cũng không biết đất trời là gì nữa... và cũng không biết đó là lần cuối cùng (?) tôi còn được gặp anh và cũng không biết đó là nụ hôn cuối cùng (?) anh trao cho tôi...
    Nếu biết sau đó tôi sẽ mất anh, tôi sẽ làm gì lúc đó???... chắc là sẽ... tôi cũng chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì... thôi thì mình có duyên gặp nhau nhưng không có nợ để được sống chung với nhau ha anh...
    Vẫn còn thương và nhớ anh nhiều, nhiều lắm...

Chia sẻ trang này