1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu đc lựa chọn bạn sẽ sống ở đâu ? Newyork or Hn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 04/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Nếu đc lựa chọn bạn sẽ sống ở đâu ? Newyork or Hn

    Trong đk là ko phải lăn tăn j về tiền bạc .Thậm chí ko phải làm j cả .Vốn tiếng Anh thì chỉ đủ để nói những câu đơn giản .Mình đang phân vân ko biết nên sống ở đâu ? Theo mình tìm hiểu thì ở Newyork cũng có khoảng 20000 người Việt . Khu phố Việt ở Manhattan cũng có khoảng 4000 người Việt .Sang đó sống cũng ko sợ bị cô đơn .Xã hội bây giờ cũng phát triển rồi .Sống ở đâu cũng xem đc truyền hình của Việt Nam .Báo mạng cũng đầy .Mình chỉ sợ khó hoà nhập đc với xã hội Mỹ .Học lái ô tô thì dễ những lái ô tô ở Mỹ lại là 1 chuyện khác .Và còn nhiều vấn đề nữa .Mọi người tư vấn cho mình với .
  2. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên newyork rồi
    bonus: manhattan cực kỳ nhiều gái đẹp
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    neu ko phai lan tan ve tien thi em song o HN cho suong .. hehhe thich duoc song o VN voi muc luong o new york ..oki nhi?
  4. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Tùy trường hợp từng người bác à
    Người ta chán ngán mọi thứ ở đất HN này rồi, tinh thần muốn đi tìm hiểu, thay đổi, học hỏi... và thích thì tới NewYork.
    Có người xa nhà lâu rồi lại muốn về đây, thế đấy
    Vì tớ chán ở HN này lắm rồi nên nếu mọi vấn đề chi phí ngôn ngữ đủ như nói ở trên thì tớ đi NY ngay
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    chả có j níu thì đi cho mở mang, xao fải xoắn. K hợp thì lại sang 1 đất nc khác.....đi đi để thấy thế giới nay` nhỏ bé :D
  6. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nếu có chết đi sống lại thì vẫn cứ chọn Hà nội thôi.
    Có những cái mà không thể đưa ra lý do để giải thích. Chưa một lần đặt chân đến Newyork nhưng kể cả có đến đó rồi thì Hà nội vẫn nằm trong trái tim tôi.
    Sống hàng ngày thì thấy rất nhiều vấn đề bất cập. Tắc đường. Chửi bới lẫn nhau. Lừa rối lẫn nhau. Bụi thì đầy đường. Nhưng tôi yêu tất cả sự hỗn độn, cái sấu xa của cái thành phố này.
    HÃY CHO TÔI ĐƯỢC NÓI 1 TỶ LẦN RẰNG TÔI YÊU HÀ NỘI
  7. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình ko sinh ra ở HN .Mình sống ở cái thành phố bé tí HP .Từ nhỏ mỗi lần đc nên Hn chơi là như đc ra nước ngoài vậy .Mình rất có tình cảm với HN .Hn là thủ đô mà .Vừa muốn sống ở Hn để khám phá thủ đô . Vừa muốn đi đây đi đó để khám phá thế giới .
  8. thanghv1981

    thanghv1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    khi đi NY mong bạn cũng sẽ thấy lại cảm giác này. biết đâu lại thích ở NY thì sao ^^
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đaf tư?ng có ý định va? đaf tư?ng ra đi. Nhưng chưa khi na?o đi được quá lâu, Ha? Nội gâ?n gufi quá rô?i . Nhớ lắm . Cố gắng có một cuộc sống bi?nh thươ?ng, một tâm hô?n bi?nh dị. Trước khi đến chôf la?m tạt đâu đó uống chén cha? nóng, ly cafe. Chiê?u tối vê? ngắm nhi?n đươ?ng phố bụi bặm ... Chă?ng hiê?u sao nhưng không muốn đánh đô?i nhưfng thú vui đó lấy bất cứ sự xa hoa, đâ?y đu? na?o.
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ông chỉ được cái nói phét...giờ có người đến đón,nói cho ông đi Nũư ước,ông chả ko vọt lẹ àh.??? Hão...
    .....
    Mình mà được chọn thì té gấp,,,đang kiếm đường chuồn sang Tây Ban Nha đây...Có điều kiện như chủ Top nói thì khi nào nhớ thì về thăm VN... :))

Chia sẻ trang này