1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu đi đúng hướng, liệu chúng ta có tiến lên được đẳng cấp châu Á?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 16/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
    Nếu đi đúng hướng, liệu chúng ta có tiến lên được đẳng cấp châu Á?

    Qua sự tiến bộ của ĐTVN gần đây, mình thấy VN có 1 tiềm năng rất lớn để có thể tiến lên đẳng cấp cao hơn, thậm chí là châu lục. Điểm mạnh của chúng ta là kỹ thuật cá nhân cực tốt, khéo léo, phối hợp nhóm cực kỳ ăn ý, tinh thần chiến đấu ngoan cường. Giải V-league cũng là 1 sân chơi có tính cạnh tranh rất cao với nhiều cầu thủ ngoại chất lượng để cầu thủ nội luôn cố gắng học hỏi phấn đấu. Mình nghĩ nếu như khắc phục được 1 số nhược điểm sau đây thì chúng ta hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa:

    1. Thể lực chưa được tốt. Thường chúng ta chỉ chơi được tốc độ cao trong vòng 60-70 phút là bắt đầu bị xuống sức. Hãy nhìn bóng đá Anh, họ chơi tốc độ cực cao trong cả 90 phút mà vẫn ko hề xuống sức. Tất nhiên là thể trạng VN ko thể khỏe như vâm như tụi mắt xanh mũi lõ được, nhưng làm sao nâng tầm thể lực bằng 80% chúng nó là đã quá ổn rồi.

    2. Thể hình hơi nhỏ. Thực ra theo mình nghĩ thì ko nhất thiết là ai cũng phải cao to (như Braxin nó ko cao bằng bọn châu Âu nhưng vẫn cứ vô địch thế giới như thường), nhưng chí ít là 2 hậu vệ và tiền vệ trụ phải cao và khỏe thì mới có thể chống chọi được tụi tiền đạo cao to (Như Thành và Phước Tứ hậu vệ rất hay nhưng chiều cao vẫn chưa đủ để chơi bóng bổng được). Đành rằng người VN vốn thấp bé nhưng chẳng lẽ 80 triệu dân mà ko kiếm nổi 2 thằng hậu vệ cao to? (Hoa hậu Mai Phương Thúy 1m85 đấy thôi, hehe).

    3. Phải chuyên nghiệp hóa bóng đá hơn nữa. ĐT đá trận hay trận dở ko ổn định chính vì là tính chuyên nghiệp chưa cao. Tại sao cứ phải thỉnh thoảng lắm chúng ta mới có được những phút giây đá xuất thần như hiệp 1 trận gặp Singapore trên Mỹ Đình? Làm sao lúc nào chúng ta cũng phải đá ổn định như thế mới gọi là chuyên nghiệp. Mình nghĩ cái này bác Tồ hoàn toàn có thể khắc phục được trong tương lai gần, nhưng đồng thời mấy bác VFF cũng cần phải về hưu đê để cho lứa mới trẻ trung năng động hơn nó làm cho thì mới mong BĐVN chuyên nghiệp hơn được, hehe.

    4. V-league chỉ có 14 đội thì quá ít, hàng ngoại thì lấn át hàng nội tìm đâu ra nhân tài đây? Mình nghĩ phải ít nhất 18 đội thì mới OK được. Cách thức làm thì nói chung là khá ổn rùi, chuyên nghiệp hơn tí nữa là được, nhưng đặc biệt làm sao triệt tiêu hoàn toàn nạn dàn xếp tỉ số thì mới mong có 1 nền BĐ mạnh nhá!

    5. Giữ chân bằng được bác Tồ thật lâu vào. Nhỡ bác Tồ có đi mất tiêu thì cứ ông Bồ mà dùng, chớ có dùng mấy ông Áo, xôi hỏng bỏng ko BĐ Bồ Đào Nha thiên về kỹ thuật rất hợp với BĐVN, nên các HLV Bồ cũng thường huấn luyện theo xu hướng đó, chẳng hạn như ông Mourinho huấn luyện đội Chelsea đá cũng rất kỹ thuật ko giống với các đội Anh khác.

    6....

    Nhiều thứ quá, đầu óc mình cứ rối tung hết lên cả rồi, nhưng mà theo mình thì chỉ cần khắc phục được 5 cái điểm trên là bảo đảm BĐVN gần ngang ngửa với Nhật Hàn roài
  2. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thôi!
    Bác mà còn kể thêm nữa, thì mục tiêu "tiến lên được đẳng cấp châu Á" chẳng bỏ vào đâu nữa rồi! - Không khéo Vịt ta lại thành Vịt rot bot sinh học mất
    Cứ từ từ...
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ai bảo Bờ ra xin là nhỏ??
    Ngoài Rô ma ri ô thấp (nhưng không nhỏ) thì tầm Rô nan đi nhô, Rô nan đô, Di van đô hay Lu ci ô... cũng tầm mét tám đó bác, đì bọn Âu ngã lăn chiêng.
    Có xem Rô vẩu đè ngửa Gát tu sô ra chuyền cho Zu ly trận Bác xa hạ Mi lan không vậy???
    Hôm nay ngại dùng tiếng nước ngoài, mong các bác thông cảm!
  4. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Bài viết của Pác, chứng tỏ Pác chả hiểu đêk gì bóng đá Việt Nam!
    Những thông tin như vậy đầy rẫy tại các phương tiện truyền thông, liếc mắt cũng ra một mớ, cần gì hì hục ngồi gõ ra một loạt như thế . Ấu trĩ quá
    Vịt mà khắc phục được các điểm yếu trên, thì đíu mịa, Nhật, Hàn là cái đíu rì, nghĩ vươn tầm thế giới đi là vừa.
    Để phát triển bóng đá VN, chỉ gọn trong một điều, là chiến lược phát triển bóng đá!
    Cái này chỉ có Vờ ép ép và Nhà nước làm được!
    Nhưng, chúng nó có muốn làm không (hiểu thì chúng nó hiểu lắm đấy) và làm nhủ thế nào?
    Hay là các quan tham vẫn hàng ngày bận nghĩ mưu lược và đấu đá lẫn nhau nhằm tranh giành miếng mồi béo bở! chứ quan tâm đíu rì đến phát triển bóng đá VN!
    Vậy đấy!
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Ông nói đúng: Tiềm năng là rất lớn! Nhưng các điểm sau cần xem xét lại!
    1.Nếu chỉ có 1 trận để đá thì đá như điên suốt 90 phút đâu phải là phi khả thi, trận với Thái trên sân Mĩ Đình đó, bị nó dẫn sớm nên phải tấn công lại, nó cũng kô vừa nên đôi co nhau chán chê đó thôi, bóng có mấy khi dừng kô, đó là trận cuối của giải, nhưng nhịp độ lại rất cao, có thể nói đó là trận đẳng cấp nhất của giải. Cái thời bóng đá Anh vào sân là lao hùng hục xưa như diễm rồi, mật độ quá dày, thằng nào cũng sợ xuống hạng, mất vị trí trên bảng xếp hạng, các pha câu giờ, ăn vạ diễn ra liên tục với mật độ nhiều kô kém V-Lít! Em xem hết các trận của MU nên biết, sau khi đạt được mục tiêu là ghi bàn dẫn trước các chú ấy chủ động giảm nhịp độ, đá cầm chừng để dành sức trận sau chiến tiếp. Đó là chúng nó có chế độ dinh dưỡng ưu việt, có các bác sĩ theo sát từng li, muốn ra sân phải qua kiểm tra thể lực bắt buộc, chỉ riêng khoản này thôi nhà ta đã phải vái cả nón! Do vậy nên chỉ so sánh với các nền bóng đá mà ta lấy làm sân chơi chính thôi, so với bọn Tây thì quá là đú. Chú Park Ji Sung nổi tiếng khoẻ, nhưng thực ra là khôn, phần lớn là chạy dưỡng sinh, nhưng khi bung sức ra thì rất hợp lí, vậy mà đến khoảng phút 60 là thấy thở dốc rồi!
    2. Từ trước đến h VN toàn tuyển cầu thủ nhí theo tiêu chí kĩ thuật cá nhân bẩm sinh, vì các thầy chả có mấy thứ để dạy học trò ngoài mấy trò tiểu xảo đánh nguội, ăn vạ ngoài vòng 16m50! Mà những thằng đá hay thì có tỉ lệ rất cao là còi dí còi dị! Mấy thằng cao to hơn thì cũng chả có khả năng lớn nữa vì sinh hoạt tập trung tiền ăn phải qua bao nhiêu cửa mới đến được mồm các em, thì làm sao lớn được! Hiện mới chỉ có 1,2 lò như HAGL thì cùng lắm là 1,2 thằng được vào tuyển, kô hơn, làm sao mà cả nước lại trông chờ chỉ riêng vào 1 cái lò được!
    3. Ông cứ làm như ông là người đầu tiên nghĩ ra từ chuyên nghiệp đó. Mấy ông già ở VFF hô khẩu hiệu này từ 9-10 năm trước rồi cơ, họ có tiền, có quyền trong tay mà còn phải để bác hô tiếp kia kìa, nữa là bác chỉ có cái bàn phím trong tay
    4. Ý kiến này khá tốt: mấy năm vừa qua đều có 1 đến 2 đội bị đì cho xuống hạng thì thôi, gọi thêm dăm 3 chú nữa cho người ta còn thắng được vài trận cho phấn khởi chứ. Nhưng lên hạng đồng nghĩa là lên lương, trong khi toàn 1 lũ bao cấp, bác có thích nhìn tiền thuế mình đóng được đem ra trả cho 1 lũ đá vật vờ mong trụ hạng bằng bóng bàn kô?
    5. Bác có người yêu chưa? thế sau khi "ấy" được người yêu bác có thoả mãn kô? kiểu như được rồi thì chết cũng được ấy, rồi được 1 lần, rồi muốn thêm nhiều lần nữa, cũng được, rồi bác ấy kô cho bác nữa, bác bảo ông đếc cần, ông cũng chán rồi, bye bye!
  6. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    ông Sơn giờ còn có thú vui bóng đá nữa à
    lâu ko thấy ông ra lò cái clip nào nữa nhỉ
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
    Các bác nặng lời quá Thú thực là trước tớ toàn xem bóng đá Anh ko thôi, ko thấy có hứng với BĐVN, chỉ khi vừa rồi vô địch AFF cúp tớ mới bắt đầu iu BĐVN, thế nên có thể suy nghĩ của tớ nó hơi ấu trĩ, mong các bác thông cảm Nhưng mà tớ thấy đề tài này cũng hay đấy chứ, mong các bác tiếp tục ủng hộ nhào dzô
  8. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Rất phân vân chứ "nếu" của pác Sơn sẽ thực hiện được bao nhiêu %
    Ở VN, nhiều việc người ta biết mà không làm, làm thì không đến nơi đến chốn, do vậy bóng đá không là ngoại lệ!
    Thôi, đành vậy
  9. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Đi đúng hướng tất yếu sẽ đến đích.
    Có điều con đường mà chúng ta đang đi lấy gì làm chắc là đúng hướng. Bác nào dám khẳng định là ta đang đi đúng hướng ?
    Thực lực của đội tuyển VN xứng đáng vô địch cái ao làng từ năm 98 cơ nếu dạo đó các DN cũng hứa thưởng hậu hĩnh như giải vừa rồi thì chắc chắn sẽ vô địch.
    Sau đó mấy giải, kể cả tiền tấn nhưng các cầu thủ cũng ít có khả năng vô địch đơn giản vì đối thủ vẫn mạnh hơn. Năm nay thì khác, Sing đã lộ bài với dàn cầu thủ cũ, Thái cũng không hẳn là yếu nhưng họ thiếu khát khao thi đấu và đặc biệt cầu thủ ta chơi sạch và có khát khao hơn hẳn các giải trước.
    Thế là VN vô địch cái ao làng, báo chí truyền thông đưa họ lên mây, tất nhiên là người hâm mộ hỉ hả rồi. Và thế là người ta nghĩ đến cái hồ Châu Á, rồi cái biển Thế giới.
    Công bằng mà nói, vô địch là xứng đáng, nhưng cũng không thể phủ nhận có thêm yếu tố may mắn. Nếu Thái, nếu Sing họ cũng may mắn như ta thì họ cũng vô địch xứng đáng cả thôi.
    Nhìn thực lực, nhìn thể hình, nhìn cách làm bóng đá của Việt nam có lẽ chỉ mong may mắn hơn là mong đúng hướng. Muốn tiến ra cái hồ rộng kia thì phải thay đổi cả đội ngũ quản lý, xã hội hóa, mạnh dạn mở lối cho các thành phần cùng làm bóng đá cùng chung sức mới mong chiến đấu được ở cái hồ rộng kia.
    Không hẳn là dễ, nhưng cũng không cần phải mơ.
  10. meo123456

    meo123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thừa quá, nếu đi đúng hướng thì đường nhiên tới đích rồi, thậm chí là vô dịch World Cup . Phải nói thế này, tất cả những điều anh em nói ở đây, các bác lờ đờ ở VFF cũng đã phần nào nắm được. Ngoài ra, kinh nghiệm làm bóng đá ở thế giới là hơn 100 năm, thừa để chúng ta học. Nhưng vì rất nhiều lý do, các bác ý ko làm được.
    Phát triển bóng đá trẻ là 1 yếu tố mang tính chiến lược, nhưng ở VN mỗi ông Ba Đức làm được , cái này là dễ nhất. Còn xã hội hóa môn bóng đá và phát triển giải V-Lích, rất cần, nhưng quá khó, ngoài tầm với của VFF. Những điều này phụ thuộc nhiều vào trình độ pt ktế.

Chia sẻ trang này