1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu điều đó đừng xảy ra......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vuduccuong81, 10/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    uh, nhưng ko đến nỗi quá buồn như vậy đâu, năm sắp hết, xuân sắp sang và Tết sắp về rồi, hãy vui lên đi bác, còn nhiều điều khiến ta phải suy nghĩ hơn là bây giờ cứ gặm nhấm nỗi buồn
    Nếu có buồn thì cũng chỉ trong một thời gian thôi, chứ đừng buồn nhiều quá
    Chúc bác sớm tìm lại đc niềm vui trong những ngày cuối năm này, và cả năm sau nữa
  2. vuduccuong81

    vuduccuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều!
    biết làm sao được!
    Nhưng cô ấy lại nhờ bố mẹ mời mình với đau chứ!
  3. hungleduc

    hungleduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú.Mơ mộng nhiều làm chi. Không yêu em này thì yêu em khác. Lo gì
  4. mylov34you

    mylov34you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Được mylov34you sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 11/01/2008
  5. mylov34you

    mylov34you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Được mylov34you sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 11/01/2008
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    vì lý do gì đó, có thể chính đáng, có thể ko nên cô ấy mới đi lấy chồng. Anh đừng buồn quá, mọi chuyện sẽ qua thôi, nếu thực lòng yêu cô ấy, thì nhìn thấy cô ây hạnh phúc bên ng chồng thì minh cũng vui rồi phải không anh? Hãy chúc cô ấy hạnh phúc, lời chúc phúc dành cho cô ấy xuất phát từ trái tim anh, đủ để cô ấy hiểu........Rồi sau này anh se tìm được ý chung nhân của mình cố lên nhá, tặng anh câu này "đừng than fiền, sầu não vì những gì đã xảy ra, anh hãy chấp nhận điều đó nhhư 1 lẽ tự nhiên, nhưng chấp nhận thôi chưa đủ, anh còn phải cố gắng để vượt qua và chiến thắng điều fiền muộn đó" cố lên anh nhá, còn nhiều ng bên anh lắm, hãy nhớ luônlà như vậy
  7. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi sẽ qua...Vui vẻ lên mà sống...vui lên bạn a...
  8. grand_piano

    grand_piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Troài! Thế này thì thường quá!
    Những người con gái tui yêu mà đi lấy chồng thì nhìu!!!
    Nhưng thực ra chỉ có một cô làm tôi nhớ! Vì tình iu tôi dành cô ấy cũng khá mặn nồng!
    Người yêu đi lấy chồng cũng không còn là vấn đề hiếm gặp! Hãy an ủi bạn bằng những việc làm cho bản thân! Hãy quên cô ta đi! Tạm thời là vậy! Và hãy làm quen thật nhìu bạn mới, hãy tìm những niềm vui, dù nhỏ nhặt nhất! Nỗi buồn sẽ hết!
    Tui có kinh nghiệm tuyển chồng cho người yêu! Hị hị!
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi,hãy tin mặt trời sẽ lại sáng và trong ánh dương huy hoàng ấy những điều thú vị sẽ đợi ta.Chúc bác may mắn(cả em cũng vậy-cũng tâm trạng não mề)
  10. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    ơi ! Yêu mà , kiểu gì chả sụp đổ mất vài ... tiếng . Xong lại ok thoai.

Chia sẻ trang này