1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu điều đó đừng xảy ra......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vuduccuong81, 10/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Nó lấy kệ nó đi bác , nghĩ nhiều lằm gì cho chóng già
  2. kanguroovn

    kanguroovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là TY mà!
  3. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Là tình yêu thì sai hở bác
  4. vuduccuong81

    vuduccuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ!
    chúc có những ngày cuối tuần vui vẻ!
  5. yenlinh07

    yenlinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  6. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nếu điều đó đừng xảy ra...
    Thì e sẽ ko bao giờ fải ân hận
    Thì a sẽ ko phải cố quên em
    Thì 2 ta sẽ ko fải là những kẻ tội đồ...

  7. vuduccuong81

    vuduccuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi để cố quên đi một người quả là khó!
    Nhưng để bắt đầu một mối tình mới với hình ảnh cũ trong đầu lại là một điều khó hơn! Tôi vẫn biết, thời gian sẽ rửa đi những đau buồn, những đã nhiều năm rồi mà sao vẫn không quên được. Tôi luôn bị ám ảnh bởi hình bóng đó, rồi luôn đem bạn gái mình ra so sánh với hình ảnh của người ấy. Không biết người con gái tôi yêu bây giờ sẽ buồn thế nào khi đọc được những dòng tâm sự thế này? Liệu cô ấy có thông cảm cho tôi không?
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Nếu điều đó ko xảy ra em sẽ trân trọng những gì mình có với nhau .Ko để cho tình mình phải Hối tiếc .Và anh cũng ko thay đổi như bây giờ

Chia sẻ trang này