1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu điều đó xảy ra!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 09/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nếu như mình không vào cái topic này thì mình đã không cười để rùi bị người ta mắng là điên,hic hic
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    nếu không vào topic này thì tui không biết được là có nhiều người chuối đến thía<----- nhưng dễ thương, nhẩy
    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  3. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có đêm ấy thì mình đâu có như vầy , thấy mà ghét .

    I'm inlove !

  4. dau_dalat

    dau_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu không vào topic trắc nghiệm IQ của Tenquadep@ thì mình đâu có phải đi tìm Panadol để uống như vầy...

    Ai ơi nhớ ghé vườn dâu Bà Lan xin cho tui một trái dâu...
  5. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    _ Nếu không chui vào đây thì đâu biết tdb@ gặp teen@ thì ngủm củ tỏi vì nếu!
    _ Nếu không vào đây thì bố ai biết được solitaire@ vì đâu chưa xong cái chi chi teen nhờ vả? hehe
    _ Nếu dalatforum.com không link vào traitimdalat.hivn.net thì teen đã vào LDC nhiều hơn rồi ấy chứ??
    _ Nếu trên đời không có con chuồn chuồn tồn tại thì thằng teen đã không bao giờ có câu cửa miệng đời buồn như con chuồn chuồn..
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Nếu tên Teen@ đọc được những dòng này thì lo mà rủ TNCD@ đi uống cafe đi !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  7. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nếu TNCD@ không yêu DDN@ thì đã..yêu cary_tran@ rồi!
    Nếu DDN@ không bị TNCD@ cưa đổ thì cary_tran@ đã "chặt" TNCD@ thành mấy khúc để "chụm" rùi..
    Nếu bữa nay không buồn thì chẳng thèm mò dzô cái chỗ chán ngắt này rùi!
    co len chiaki!
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Nếu đọc được những dòng này thì người ta hiểu lầm chết !
    Nhưng nếu người ta có đọc được những dòng này đi chăng nữa mình cũng chẳng sợ vì người ta sẽ hiểu cho mình !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nếu tìm không được TNCD@ ở LDC thì nhất định gặp hắn ở GDGT hehehe

    A friend is a person who knows all about you, but likes you anyway

  10. dau_dalat

    dau_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    - Nếu không vào đây thì mình cũng chẳng biết là TNCD@ sắp sửa đổi nick thành re_dalat@ vì DDN@
    - Nếu không vào đây thì mình cũng chẳng biết vì sao dạo này TNCD@ "siêng" vào GDGT và còn rủ "bà già" Solitaire@ vào cùng
    - Nếu đời không có con chuồn chuồn thì câu cửa miệng của Teen@ sẽ là "Đời buồn như con thuồng luồng"
    - Và nếu đời không có con gián thì Teen@ cũng sẽ đổi thành "Đời chán như ăn bột báng"
    - Nếu TNCD@ đừng giỏ trò "ma giáo" "không dịch không quà" thì giờ này biết đâu mình đã có rượu Dalat uống rồi

    Ai ơi nhớ ghé vườn dâu Bà Lan xin cho tui một trái dâu...

Chia sẻ trang này