1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu điều đó xảy ra!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 09/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nếu đọc được chữ ký của dau_dalat sớm thì đã có 1 trái dâu cho dau_dalat rồi!! tiếc thật
    Nếu đời không buồn như con chuồn chuồn thì chán vật vả như con gián
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình gặp được thằng Teen thì nó sẽ "nhừ xương" với mình vì nhắn icq mãi mà nó chẳng chịu trả lời...

    A friend is a person who knows all about you, but likes you anyway

  3. dau_dalat

    dau_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu Teen biết khôn thì đừng "ló mặt" vào đây vì nếu không thì sẽ phải "nhừ xương" với bà chị Solitaire@ , chứ còn với dau_dalat em thì ... hì hì hì, nhìn chữ ký thì biết...

    Yêu Teen vì chỉ biết đó là Teen.... khè khè khè...
  4. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết sẽ bị Solitaire@ tóm ở đây thì tui đã trốn luôn rùi.
    Nếu Solitaire@ ra Nha Trang thì tui đã đưa 5k chớ hổng để bị đòi.
    Nếu biết Solitaire@ đáng sợ thế này thì hồi đó tôi đã không gọi Solitaire@ là em..
    Nếu Solitaire@ không muốn gọi tui là Anh thì cũng không được nữa rùi.

    Trái Tim Rồng
    [​IMG]
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết là mình có thể ra Nha Trang thì còn vào đây tìm Traitimrong@ làm gì ... ra ngoài đó "lột da" rồng may giày còn thích hơn...
    Nếu hồi trước Tenquadep@ chịu khó "bật mí" cho bà chị này tí tẹo thì giờ đây đâu phải "lỡ bộ" gọi Traitimrong@ bằng "anh"

    A friend is a person who knows all about you, but likes you anyway

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 10/06/2003
  6. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    _ Nếu nhậu mà không say thì thằng teen@ chả nhậu với solitaire@ làm quái gì!
    _ Nếu không vào đây thì đâu biết solitaire@ quậy khiếp đảm
    _ Nếu không vào đây thì làm sao biết được "Yêu Teen vì chỉ biết đó là Teen.... khè khè khè... " ra lửa luôn mới ghê chứ, nhưng nói cho cùng thì... nhìn chữ ký!!
    _ Nếu teen@ không là người thì thằng teen@ đâu biết cảilộn??!!
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
  7. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Nếu Rồng mà còn da thì cũng không đến lượt Solitaire@ lột đâu.
    Nếu NTC không có nhà hàng thịt Rồng thì Solitaire@ đã có hẳn Rồng nguyên con rui`

    Trái Tim Rồng
    [​IMG]
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nếu như không vì chuyện gia đình thì mình đã không ra khỏi nhà hôm nay
    nếu như không ra khỏi nhà thì mình đã không lên mạng để chat chit
    mè nếu như không chat thì đã không biết được mình có một món quà bất ngờ đến vậy,vui thật,đời vẫn còn đẹp chán nhỡ
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. ASARI_

    ASARI_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu Asari không lên net đã ko biết có topic "ai nhậu thì nhào vô"
    Nếu ko vô topic "Ai nhậu thì nhào vô" thì đã không biết toàn là con nít học chơi trò người lớn ! ( keke....)
    Nếu Asari ở ĐL thì mai đã được được nhau 1 buổi no nê!

    ASARI_Tinh Nghịch
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    - Nếu lúc mình giới thiệu về lão TTR, bà chị của mình không mừng húm sướng múa lên thì đã không bỏ qua cái câu "Ông ấy bằng tuổi bà chị đó" mà mình đã viết rất rõ ràng!
    - Nếu không vì suốt ngày nghe bà chị già than vãn về chuyện "ế độ" thì mình chả hơi đâu đi lăng xê lão TTR với bả làm gì.
    - Nếu bà chị không đua đòi theo cái kiểu "quyết không thèm yêu, để dành tiền mua son phấn với dầu thơm" thì cũng không rơi vào cảnh thê thảm như thế.
    - Nếu bà chị không đòi hôn mình 1 cách trắng trợn giữa bàn dân thiên hạ thì biết đâu mình đã hôn được em khác rồi
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này