1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu "dính bầu"...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baufamily, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nếu "dính bầu"...?

    Khi yêu thường mù quáng, vậy nếu chót "mắc sai phạm" thì bạn sẽ làm thế nào?
    Hãy để mọi người biết được cách sử lý của bạn như thế nào?
    Mong được sự đóng gốp của cả các bạn nam và nữ đặc biệt là các bạn nam sẽ phản ứng như thế nào trước tình huống này. Nên nhớ đây là trường hợp xxx trước khi kết hôn nhé.
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Chưa có kinh nghiệm thì nói làm sao được hả bác? Bác có chấp nhận em tưởng tượng rồi nói rằng em sẽ xử lý như thế nào không?
  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thể nói lên những tình huống thực và cũng có thể đặt mình vào tình huống như vậy để xem mình sẽ giải quyết như thế nào và nó sẽ đúng với thực tế không và có nên giải quyết như thế không.
    Theo tôi nghĩ chuẩn bị trước cũng không thừa
  4. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đủ hiểu biết để không "mắc sai phạm". Chúng tôi chỉ có thai khi nào chúng tôi muốn.
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bạn hơi bị chủ quan đấy. Chính bản thân mình cũng là tính toán như thần mà cũng bị "mắc sai phạm", vậy nếu "lỡ " thì sao? Cậu phải nghĩ tới mọi khả năng có thể xảy ra chứ
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi hãy tham gia góp ý nhiệt tình đi, hãy mạnh dạn lên có ai biết ai đâu mà sợ.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác này " bức xúc" quá, vấn đề không fải là sợ , mà là em chưa gặp trường hợp thế này
    Em tưởng tượng ra có đc không bác >??
  8. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ trước hôn nhân mà không biết cách tránh, để dính bầu thì tính thế nào thì tính, cách giải quyết cũng chỉ có hai mà thôi. Một là cưới gấp còn hai là phá thai. Không còn cách nào hơn.
    Vì vậy cho nên những ai yêu nhau mà không giữ được cái nghìn vàng cho đến khi cưới nhau thì cũng nên ý thức hơn về chuyện tránh thai, nhất là các bạn gái. Đừng để chuyện có thai quyết định chuyện hôn nhân, tớ cứ nghĩ chỉ vì có thai mà cưới nhau thì không phải là quyết định đúng đắn đâu. Có thai mà chưa muốn cưới phải đi phá thì người khổ cũng chỉ là con gái thôi.
    Mà chuyện này hiện nay là phổ biến quá hay sao vậy. Đi ăn cưới thấy cô dâu nào "có da có thịt" hơn bình thường một tẹo thì cũng không ngạc nhiên mấy :-)
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 23/07/2004
  9. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện "lỡ" ở đây, cũng không phải là chủ quan hay tính toán gì hết mà là hiểu biết khoa học. Chúng tôi áp dụng giải pháp que cấy dưới da đồng thời dùng quickstick để kiểm tra vào tuần thứ hai của chu kỳ.
  10. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tại ở trên bác nói là có thể tưởng tượng nên tôi mới tưởng tượng ra thế này:
    Tôi sẽ sinh con, không phá thai đâu. Còn chuyện cưới thì tùy. Anh kia có bản lĩnh thì cưới. Còn anh kia thấy tôi có thai mà bỏ chạy thì tôi cho chạy luôn, chẳng cần. Sau khi nuôi con đến độ 1 tuổi thì tôi đưa bố mẹ nuôi tiếp, còn mình thì tiếp tục đi học, đi làm. Đền khi con khoảng 5-6 tuổi thì mang con đi theo với mình. Tôi không tin là tôi không có đủ nghị lực và bản lĩnh để có thể nuôi đứa con một mình. Các bác có thể nói "thà không sinh chứ sinh phải nuôi dưỡng đàng hoàng có bố, có mẹ". Tôi có 3 người bạn bố mất sớm hoặc bố bỏ đi từ rất bé. Tôi thấy họ lớn lên bình thường rất tốt và còn có vẻ nổi trội hơn những người khác.
    Mà nói thật là tôi cũng không nghĩ tôi có thể dính bầu kiểu đó đâu.

Chia sẻ trang này