1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu đỗ đại học,con sẽ...........-Nếu trượt đại học thì mày...........

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nếu đỗ đại học,con sẽ...........-Nếu trượt đại học thì mày...........

    "Nếu đỗ đại học con sẽ,nếu đỗ đại học cháu sẽ được...etc" rất nhiều các câu Nếu ,và vô số những phần thưởng hấp dẵn nếu mình đỗ đại học.
    Nhiều gia đình lại có để cho con 1 sức ép quá lớn.Nếu mày trượt đại học thì ra đường mà ở,hay như 1 câu làm chúng ta ở tuổi này rất dễ bị tổn thương như:"mày ko đỗ thì mày đi bốc cám nhét vào mồm",tớ xin nói rõ ra đây để thấy 1 tình hình bỗ mẹ bây h.Tớ chẳng thấy rằng trong câu đó có sự động viên nào cả,mà như chỉ 1 sự rẻ rúng,ko hề tin tưởng vào con.Ko có sự động viên gì hết?
    Thế các bạn,ở nhà bạn có chịu sức ép nào ko?,bố mẹ bạn khuyên bạn những điều thế nào?.Hãy chia sẻ với tớ và mọi người biết nhé!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    QUá nhiều là đằng khác .... hic ai mà chẳng bị áp lực dù ít dù nhiều .
  3. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng hoàn cảnh gia đình thôi em. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Nhà nào giàu thì hứa hẹn cho con cháu mình đủ thứ, nhà nào khá khá thôi thì hứa cho ít thứ, nhà nào không có gì thì..."mày không đỗ ĐH thì đi hót rác thôi con ạ" <----kinh nghiệm thực tế 100%
  4. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Học cho mình, thi cho mình.Tầm này cứ học thôi chứ quan tâm đến mấy chuyện kia làm ảnh hưởng đến chuyện thi cử đấy.
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thật sự là con người ta mà ko có một áp lực nào đó nhất định thì ko thể nào mà khá đc đâu . Nếu chúng ta ko bị kiểm tra bài liệu chúng ta có học ko ? Và nếu chúng ta ko bị đe doạ chúng ta có làm tốt những điều đó ko ? thật sự là mấy ai tự giác đến như vậy đâu . Nên thật sự là gia đình nên dành một chút áp lực nào đó lên người con mình , Một chút áp lực kèm theo một chút động viên , nó sẽ tốt hơn cho mình .Nhưng vấn đề là gia đình phải biết cách động viên và biết cách tạo áp lực . Đừng làm con cái quá hoảng loạn , bắt buộc nó phải đỗ ĐH , điều đó làm sự tích cực của những người con giảm đi rất nhiều .
    Tốt nhất là một mặt nên hứa hẹn nhiều thứ " nếu con đỗ ĐH con sẽ có thứ này , thứ kia , con sẽ đc thứ này thứ kia nè " Nhưng một mặt cũng nên nói chuyện " Nếu ko đỗ ĐH thì con làm cái gì bây giờ ? Con cố gắng lên mà đỗ , chứ qua 18 tuổi rồi bố mẹ chẳng lo cho con đc nữa đâu " hì hì Đây chỉ là một ví dụ thôi nhưng cũng có nhiều cách động viên con mình cố gắng lắm hì hi
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đại ca,chí lý chí lý!
    Nói đi nói lại,có khi chính mình là người làm cho bố mẹ nghĩ là phải có...hàng thưởng thì mới tiến bộ nổi!Như con bạn tớ,chưa j đã đòi Nokia,Pây này Pây nọ,....( Perhaps It''s truly worth taking!)
    Còn nhớ hồi lớp 11,bà tớ nói là đỗ đh thưởng con xe,thích xe j cũng ok, tớ đã bật lại ngay( phải dùng từ ''bật'' vì sắc thái biểu cảm đậm đà cả tượng hình lẫn gợi thanh) :''Nếu bà còn nói thế thì cháu sẽ không bao giờ đi học nữa!''
    Sau vụ đấy đâm ra cả nhà cãi nhau...ông bà cha mẹ đứng về một chiến tuyến...thi nhau giáo huấn giáo dục con cháu...(lâu lâu nhà tớ mới đoàn kết được 1 bữa thế)
    Tớ chắc chắn một điều rằng động cơ của bố mẹ khi ''treo giải thưởng'' là tốt,chỉ có một điều không tốt đó là vô tình,bố mẹ đã vô tình hay hữu ý tỏ ra là đang đánh giá thấp khả năng tự nhận thức,ý chí cầu tiến cũng như lòng tự trọng của con cái bọn mình......mà ở cái tuổi này thì...đụng đến là hơi bị...tình hình đấy
    Nói chung,các món quà thưởng có thể được ngầm hiểu giữa bố mẹ và con cái,như thế là hay nhất,vừa không gây áp lực tâm lý,lại vừa không làm con cái suốt ngày mơ mộng sắm cái này cái nọ....
    May mà từ sau vụ đó,không bao giờ thấy ông bà bố mẹ đụng chạm đến vụ thưởng thiếc j nữa...cũng đáng 1 tuần ăn Hảo Hảo
  7. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ặc bi h mới biết chị Dung của em thật là .....
    câu nói cửa miệng của mẹ em là : " Thi không đỗ thì tự kiếm tiền mà sống , mày 18 tuổi là tao hết nghĩa vụ rồi " , tình hình là rất tình hình thế đấy các bác ạ . thế nên bi h em chỉ đâm đầu vào học và ... net không nhạc nhẽo . truyện chiếc gì hết a''
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Bốc cám là còn may và lịch sự đấy em ạ... còn có cái bốc...khủng khiếp hơn ăn ko nổi nữa cơ
  9. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thôi chúc tất cả mọi người đạt kết quả tốt trong kì thi tới. Đấy sẽ là câu trả lời cho bố mẹ của mình và tất cả mọi người xung quanh về.................. của mình
  10. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chơi nhiều vào, đảm bảo không thấy một tí tẹo tèo teo nào gọi là áp lực hết

Chia sẻ trang này