1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu đỗ đại học,con sẽ...........-Nếu trượt đại học thì mày...........

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Chí phải, chơi nhiều vào, ta đây trước 1 tháng mới ôn thi tử tế sau khi thi xong tốt nghiệp.
    Mà bây giờ mới biết mình sướng chả bao giờ nghe câu nếu mày trượt đại học mày sẽ... làm gì cả. :D ---> Bravo
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Phục bạn Dung thật đấy , giá mà mình cũng có những ý nghĩ đó nhở ? Mình muốn vào ĐH chỉ vì những gì bố mẹ muốn và đặt ra chứ thực ra nếu muốn thì mình đã chẳng thi những trường đó . Chẳng dám đăng ký trường cao sợ trượt thì chắc cả nhà mình trượt mất . ko dám tưởng tượng đc cái viễn cảnh nếu mình ko đỗ ĐH thì cả nhà sẽ loạn lên thế nào . Nên đành cố gắng mà đỗ thôi !
  3. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    thế nếu trươtk thì về nhà lấy chồng ròi đẻ con hả chị :P
  4. Thomas_Anders

    Thomas_Anders Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    " Con ơi! Con hãy cố gắng đi học một cái nghề nào đó rồi đi làm kiếm tiền thì tốt hơn thay vì đi học DH. Nhà mình nghèo con à. "
    Các bạn sướng thật, nghĩ mà thấy tủi thân. Hôm trước mẹ mình nói với mình như vậy đó....hic hic....
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hehe chí phải..chí phải ông anh chỉ được cái nói..láo
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Dạ em biết là còn bốc nữa.Nhưng mà nói ra đây e ko tiện,dễ bị del lắm.Thế nên bốc cám thì ngầm hiểu hơn!!!!!!!!!!
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Áp lực nặng nề,chọn trường rõ ngu...
    Thực ra thì em cực kì sợ trượt!...sợ lắm sợ lắm
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao mày giống tao thế . bố mẹ cũng chẳng ép buộc gì nhiều nhưng rất mong mình đỗ nên cũng thành áp lực , chọn trường rõ là ngu hic hic Tao cũng sợ trượt lắm hic hic ko biết trượt thì những gì sẽ xảy ra nữa hic hic
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế ,chọn trường chán quá đi mất.Nhưng đâm lao phải theo lao thôi.Mẹ tớ ko ép buộc lắm,lại còn hay bảo là con gái học nhiều làm gì,ko cần lắm ,học cao đẳng cũng được.Nhưng tớ ko có suy nghĩ như thế đâu,.Nói chung đỗ đại học đứa nào chẳng sướng ,được bao nhiêu là thứ.Nhiều ng` ko đỗ thì bị này nọ,nói ra nói vào,nào là ko theo kip anh chị ,ko vẻ vang cho"******","******".Kể cũng khổ nhể!
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ đến lúc mình thi xong chắc chả nói gì đâu vì sợ lúc đó mình nghĩ quẩn , Nhưng đến lúc có chuyện gì đem ra mà nói chắc lúc đó khổ lắm !

Chia sẻ trang này