1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu được anh yêu bằng một nửa tình yêu dành cho her

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unpretty, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unpretty

    unpretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    nếu được anh yêu bằng một nửa tình yêu dành cho her

    anh có biết khi ngồi nghe anh kể về những chuyện anh đã làm cho người đó, những cảm xúc của anh dành cho người đó, nhìn những vết sẹo sau lần tự tử của anh em cảm thấy thế nào ko?
    Em nghĩ rằng nếu có được ai đó yêu em chỉ bằng một nửa tình yêu như vậy thì em sẽ làm tất cả cho người đó, em sẽ không bao giờ làm người đó đau khổ cả.
    Em hiểu cái cảm giác quặn cả ruột gan vì đau đớn bởi người mình yêu, em không bao giờ muốn có lại cảm giác ấy cũng như không muốn ai vì em mà phải như vậy, nhưng nếu anh yêu em chỉ bằng một nửa tình yêu cũ của anh, em sẽ không bao giờ làm anh buồn, không bao giờ làm anh cảm thấy sự hi sinh của mình là vô nghĩa lý....
    em khao khát muốn có được một tình yêu như vậy, nhưng có vẻ như nó xa quá khỏi tầm tay của em,em hãy đành đứng lặng một chỗ nhìn anh vậy.
    unpretty

Chia sẻ trang này