1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được biết trước 1 điều trong tương lai, các đồng chí muốn được biết về cái gì?? ^_^

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nếu được biết trước 1 điều trong tương lai, các đồng chí muốn được biết về cái gì?? ^_^

    Như cái tên topic rồi đấy. Nếu được biết trước 1 điều về tương lai của chính mình, các đồng chí muốn được biết về cái gì??? Tuổi thọ, tình yêu, hôn nhân, gia đình hay sự nghiệp . À mà vào cái thời điểm này, mấy đồng chí thi khối A có muốn biết điểm ko nhể?

    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  2. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Em nè muốn biết năm sau có đỗ đại học ko .hehhe chỉ cần biết điều này thui cũng đủ ổn roài hehe
  3. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tui không thích biết trước cái gì cả !! thê thì còn gì là vui nữa !!
    lúc đó cuộc sống sẽ nhàm chán, đều đều. Vì biết trước niềm vui thì khi gặp sẽ không vui nữa. Biết trước nỗi buồn thì mình sẽ cố để tránh !!
    Cuộc sống phẳng lặng quá !! <== không hay !!
    Bất ngờ mới vui !!
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    thế mới bảo là chỉ biết trc 1 điều
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Gia đình ! Chỉ đơn giản thế thôi anh One ạ ! Vì gia đình là 1 trong những cái quan trọng nhất rùi còn gì nữa ! Chỉ cần biết thế cũng đủ !
    Nhưng đôi khi người ta tự hỏi biết trước đc tương lai có làm cho ta mất đi ý chí ko ? Trong cuộc sống lúc nào cũng phải phấn đấu, luôn nhìn lên chứ ko đc nhìn xuống mà ......................................
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
  6. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ngocquynh nói đúng đấy , bít trước điều gì sẽ xảy ra ---> cuộc sống thật là vô vị , sống để thưởng thức hương vị của cuộc sống chứ nhẩy , điều gì đến sẽ đến mình thích đón nhận những điều bất ngờ dù đó là vui hay buồn đi nữa ====>> không cần pải bít trước một điều gì cả , để tự nhiên đi bác one
    QUE SERA SERA ​

    Tibeo
  7. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi, nếu mà biết trước được tương lai dù chỉ là 1 điều thì thế giới cũng đủ loạn rùi...
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    curious iz human nature. If sum1 says thaz he dazn't wanna know 'bout his futher, then he's lyin' ^_^
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  9. 012306445

    012306445 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    one-courage vô dụng! Về Thăng Long post bài đi, giúp em làm cái sinh nhật box cho tử tế cái nào! Hải mèo bỏ Mod roài, Va và CBHN cũng sắp bỏ Mod, hỏi thì Va và Hải rất bận, không thể làm được, Chin đang ốm, chị xong cùng em và Nguyệt Ca làm nhé, OK?
    Nếu được biết trước 1 điều, hiện nay tôi chỉ muốn biết xem tôi liệu có thể giúp gì cho bạn tôi thôi, bạn tôi ơi...
    muốn snow_on_saharah quá, tiến tới , được không nhỉ?
  10. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tương lai do con người quyết định...biết trước chả để làm gì....cho dù là 100 điều...
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​

Chia sẻ trang này