1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được biết trước 1 điều trong tương lai, các đồng chí muốn được biết về cái gì?? ^_^

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 05/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hic thằng ku này, về Thăng Long đê ku. Anh mới được trao trả tự do, để anh xả đã . Chú yên tâm, đợi anh thi nốt khối Dê rồi về Thăng Long ngay. Yên tâm nhá
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  2. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ai cũng muốn biết trước tương lai của mình, nói dúng hơn là hi vọng vàp một tương lai tươi sáng. Nhưng mà sẽ chẳng bao giờ biết được cả vì tượng lai là do con người quyết định, hờ, em ko tin vào số phận. Nếu mà biết trước tương lai có lẽ em ko ngồi đây lo lắng như thế này.
    We will still be friends forever!
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Que sera sera!
    Muốn biết trước điều mình chuẩn bị muốn biết trước là gì! Thế mà khó thật đó!
  4. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng biết trưóc điều gì cả...
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... tớ muốn biết trước liệu ngày mai tớ có chết ko để ngày hôm nay tớ biết đường mà đi trả nợ + trả ơn + trả thù + trả oán + trả..... tất cả những gì mà con người ta đã "làm" cho tớ. " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn" mà....
    ===============
    really be sick
    really be mad
    gonna crazy
    ...::: die young :::...
    ==============
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  6. kingofgod

    kingofgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn biết trước là mai tớ sẽ phải đi mua vòng hoa vàng hương ở đâu để đi đám 1 người bạn, 1 người đã trả rất nhiều cho cái đời ni, người ấy ăn lắm quả quá nên giờ cần đi dự Worldcup rồi! Thuơng cho bạn mình quá mất thôi, giữa cái chốn phồn hoa HN này thì chả biết là mình phải đi những đâu đây để làm cho bạn mình "hanh thản"ra đi , thuơng quá là thương má ơi, amen caramen!
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hừ hừ được lắm, up date lại cái danh sách "trả thù" cái nào
    ...... liệu ngày mai mình có chết ....
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  8. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    nếu có 1 ước muốn thì tôi ước là sau khi tôi die thì cuộc sống tiếp theo của tôi là thế nào ?
    MouseJerry với giấc mơ vô địch
    [​IMG]==>làm thử xem
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đấy là ước muốn... mà chết rồi thì biết cái gì nữa. Như anh đây này, nếu mai anh chết thì anh ước gì tất cả cũng die theo anh cho nó có đồng đội ...
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Nếu được biết trước ... thì nhất định phải biết xem điều đó thế nào ? Con người đó ra sao và những gì nói với mình là thật hay ...

Chia sẻ trang này