1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được chọn lần thứ hai

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi yendieu, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có những điều ước mà mình sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nó , những khi đã ước như vậy thì mình sẽ có thể cố gắng vươn lên để đạt được mục đích đó, như em em ước sao thành công của em chỉ cần bằng 1 nửa của chị .Bởi vì em vẫn muốn là ng bình thường, em chẳng muốn mình sẽ bận rộn sẽ bù đầu vào những công việc, em vẫn muốn được hưởng thụ cuộc sống này , mỗi ng có cách nghĩ và cách sống riêng nhưng em vẫn cảm phục chị bởi vì chị đã sớm thành công trên con ng đó, ở chị có những nghị lực mà nhiều khi em luôn mong muốn, nhưng em ko thể làm được . Nhưng chị ơi, hãy dành một phần thời gian của mình để hưởng thụ cuộc sống này, bởi vì thời gian chẳng bao giờ chờ đợi con ng cả , hãy tận hưởng nó để sau này mình sẽ ko phải hối tiếc.Chúc chị sẽ thành công chị nhé.
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn lần thứ 2 anh sẽ chẳng làm người yêu của em đâu . Để bây giờ ko hối tiếc , ko đau khổ ...
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn hoa niên, say sưa với những "Bí quyết để thành công", "Những người thành đạt của thế kỷ", "Những người giàu nhất thế giới" (hoặc những cuốn sách gần gần như thế), tôi đã mộng làm một người bận rộn.
    Tôi đã mơ về một lịch làm việc dày kín, có thư ký nhắc, "Đến giờ gặp khách, sau đó có hẹn ăn cơm với thứ trưởng, rồi quay về họp với giám đốc sở"... đại loại là như thế.
    Tôi đã mơ đến "Hai tuần đi xuyên ba lục địa, ký được bốn hợp đồng lớn" hay những điều tương tự.
    Ước gì tôi đã chẳng có những ước mơ như thế.
    Những ước mơ để vươn đến.
    Những ước mơ để khi chưa đạt được thì còn đau đáu và đầy trăn trở.
    Ấy vậy mà, khi chưa đạt được dẫu một trong ba điều ao ước ấy, tôi lại thấy hối hận. Hối hận điên người vì cái ước ao ngu ngốc của mình. Vì chẳng còn những buổi chiều thanh thản tản bộ trong công viên, vô vi ngồi xuống ghế đá và say sưa đọc một tiểu thuyết mới ra lò. Vì chẳng còn những giờ phút hồi hộp tìm đến rạp, chen chúc giữa dòng người ướt át mồ hôi, tìm mua một vé xem bộ phim công chiếu lần đầu tiên. Vì chẳng còn cảm giác run run khi cuối tháng lãnh lương nữa. Vì đã lâu lắm rồi, tôi chẳng còn ham muốn gì trong cuộc sống.
    Và thế là, tôi lại ngồi mơ, mơ rằng ước gì mình được lựa chọn lần thứ hai....
  4. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em thề là bác sẽ được chon tới lần thứ ,,,n---->0-0 nếu bác muốn !
    Không lẽ vẫn mãi là mấy cái chuyên này sao ?
    Safety fist !
    Được help_me_20_22 sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 01/10/2005
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn lần thứ hai, tôi sẽ chọn cuộc sống của một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ chân chính, với một cá tính đầy đam mê, khát khao vươn đến tận cùng của sự hoàn hảo, một sự say mê vô bờ bến đối với cái đẹp, và lòng kiên trì (tập luyện) không mệt mỏi. Một con người sống vào ban đêm, mà chỉ có ban đêm mới cung cấp đủ năng lượng và sự sáng tạo cho cô ấy.
    Nếu được chọn loại hình nghệ thuật, tôi nhất định sẽ làm một nghệ sĩ múa. Múa là đỉnh cao của sự tôn vinh vẻ đẹp cơ thể một cách sống động và nghệ thuật. Tôi yêu vẻ đẹp của cơ thể, mê man với những ngôn ngữ tạo hình, tiềm thức ngủ vùi trong giai điệu âm nhạc.
    Tôi đã luôn yêu những giờ tập múa đến mệt nhoài. Tôi đã luôn yêu từ những động tác đơn giản nhất cho đến các tổ hợp động tác phức tạp nhất mà mình chưa thực hiện được.
    Không gì so sánh được và miêu tả được cái cảm giác tập bước trong phòng với đôi mắt nhắm nghiền. Cả cơ thể phải căng ra lắng nghe phản xạ từ 10 đầu ngón chân. Óc không đếm, đầu không nghĩ, mà cơ thể phải nhớ được kích thước của gian phòng, độ lớn của sải bước, để từ đó biết được còn bao nhiêu bước phải tiếp tục.
    Không gì hạnh phúc bằng lắng nghe âm thanh cuộc sống, của những chú chim ríu rít ngoài vòm cây hòa lẫn trong tiếng nhạc du dương, bằng những cảm nhận của đôi tai phải làm cả phần việc của cặp mắt.
    Và những bước chân cứ như lướt đi trên những phím đàn.
    Những động tác cuộn, xoay, tung người... sao vừa thanh mảnh, yêu kiều mà lại mạnh mẽ và mãnh liệt đến thế!
    Lại còn nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ phải thể hiện được tâm trạng...
    Đêm nay, khi trời đang mưa, không kìm được lòng, tôi bật nhạc, mang giầy và thả mình cho những đam mê.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 04/10/2005
  6. cool_face

    cool_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn lần thứ 2 sẽ không giống như lần thứ nhất.
    Vì theo triết học "Không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông mà".
    Còn khác như thế nào thì . ..hì hì .. lúc khác rảnh tui sẽ phát biểu
    p/s:
    chữ ký của yendieu đã ngắn bớt lại rồi. Nói chung trong 1 trang topic chỉ nên có 1 bài viết để chữ ký dài thôi, các bài khác chỉ cần "chữ ký: ..." người đọc cũng hiểu
    Thân
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn lần thứ 2 em sẽ ko chọn lối đi bây giờ, em sẽ ko vào Sài Gòn để rồi mất anh, Nhưng đó chỉ là Nếu...........
    Cuộc đời chẳng như điều em mong đợi
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em Hoa giống anh thía . Anh cũng chọn con đường vào Sài Gòn , để rồi mất luôn người yêu ngoài Bắc .... Anh em ta cùng nhau chia buồn nhé ....
  9. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Thì ở đời được cái này thì mất cái kia mà anh, nhưng vụ mất mát này em thấy mình ...............''" lỗ " to anh ạ, hì hì
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mất mát lớn thế hả em ? Anh thì cũng chẳng biết mình có mức độ nặng ko nữa , anh cũng buồn ơ là buồn nhiều lắm . Rồi quyết định chia tay xong rồi , đời còn cần ta làm những thứ khác nữa ...
    Được onggiachayratnhanh sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 05/10/2005

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]