1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được chọn lần thứ hai

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi yendieu, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Có khi muốn ngắn nó lại không ngắn.
    Tình cờ lượm được bí kíp nên chữ ký đã gọn ghẽ hơn, hì hì
  2. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Cầu mong chúa , phật, Ngọc Hoàng, Ala...nghe được lời cầu mong của các bác , các chị các em và biết đâu đấy kiếp sau , các bác , các chị, các em được chọn lại lần 2. Không biết các đấng tối cao ấy có biết sử dụng internet không nhi ?
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đấy là việc của mod, bọn chị chỉ là dân trắng, lính trơn. Chú là mod thì phải có trách nhịm dâng lời khẩn cầu của bọn chị lên cấp trên. Nếu không được, thì chú phải làm thế nào để lời ước của bọn chị thành hiện thực.
    Thôi, nay nhân dịp chú mới lên chức mod, chị chỉ ước gì có được 1 chầu kem hoành tráng độ 10 ly thôi. Nếu không đãi chị được vì điều kiện địa lý thì chú gửi tiền vào đây, chị tự mua kem đãi mình. Chú tính sao thì tính.
  4. su_nha_chua_online

    su_nha_chua_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    nếu đc chọn lần thứ hai,tôi vẫn k bao giờ yêu người con gái đó nữa!hic hic nói ra đây cho nó nhẹ người
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ngược lại với ý cậu . Nếu được chọn lần thứ hai , tớ vẫn yêu cô ấy . Tình yêu phải chia tay chỉ vì hoàn cảnh 2 đứa ko thể đến bên nhau được .
  6. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Em đã gửi đến các vị ấy lời ước giá như có lần hai của chị , nhưng chưa thấy reply . Tiền em đã buộc chim bồ câu gửi vào , nhưng em nghĩ chưa chắc nó đã bay tới.Tốt nhất chị gửi tiền ra đây cho em mua thêm con bồ câu khác cho chắc ăn.
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    kiểm duyệt bởi vinhvinh
    Được vinhvinh sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 09/10/2005
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay lẩn thẩn, ngồi ao ước được làm nghệ sĩ xiếc đu dây một hôm.
    Chẳng qua là người mau chán, một ngày êm đềm cũng làm mình chán . Phải có một cái gì đấy action một chút, ngược ngạo một chút, thử thách một chút, làm khó mình một chút, thì mới vui nổi.
    Chán quá chán quá, chẳng lẽ ngồi nghêu ngao "Chiều chủ nhật buồn?". Mà trời thì mưa không ngớt, mặc áo vào lại cởi áo ra, quanh đi quẩn lại chẳng biết làm gì nữa.
    Có mấy cái đĩa nhai đi nhai lại nghe phát nản. Tìm đĩa khác thì lười. Mà cũng chán những loại nhạc thường nghe cả rồi. Chẳng còn thích nhạc nhẽo gì nữa. Vivaldi nghe cũng giống như Đàm Vĩnh Hưng (!?). Beethoven cũng không hay hơn Thanh Thảo (!!).
    Hóa ra cái sự bế tắc tối thứ 7 chưa nguôi ngoai. Vẫn chưa tìm được giải pháp hay. Hết đi ra lại đi vào, may mà chẳng có thúng có nia để đá thúng đụng nia. Làm việc khác mà cứ nghĩ mãi đến sự ấy.
    Điên quá. Lúc nào cũng là một người biết kiềm chế, hòa nhã, thân thiện (dù có hơi cà chớn). Chẳng biết trút giận vào đâu. Nghĩ lại thấy mình bất hạnh quá.
    Mình già quá rồi. Chẳng có gì đam mê cả. Mọi việc cứ như phù vân mà thôi. Chán quá.
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay lần đầu tiên mình thấy có người nghe nhạc cổ điển mà chê nhạc beethoven và vivaldi . Thế thì hỏng thật , tâm hồn này chai sạn mất rồi..lạy chúa cứu vớt.
    15-10 này tại nhà hát lớn có buổi hoà nhạc của beethoven , vivaldi, mozart ủng hộ nạn nhân của bão lụt . Nếu có thời gian mời chị bay vào HN xem cùng với em.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi
    Đã rất lâu rồi, một tấm thiệp được đề tặng tôi, "Mong Hoàng Yến đừng mau chán những gì mình đang có". Thông điệp ấy luôn được tôi ghi nhớ, vì nó phản ảnh được con người thật của tôi, một người bản chất luôn biến đổi không ngừng.
    Quả thực, giữ cho mình không thay đổi một điều gì đó là rất khó. Cho nên, phải cố nghĩ làm sao để mình luôn được thay đổi, và bản thân điều ấy cũng cần luôn mới lạ.
    Ấy vậy mà hôm nay trò chuyện với Tháng Tám tôi mới giật mình. Giật mình vì cái giá của sự thay đổi ấy quá đắt. Giật mình khi người ta không còn trẻ nữa thì người ta ngại đổi thay. Giật mình vì chẳng phải bao giờ thay đổi cũng đem đến điều mới lạ, hay ho, tốt đẹp. Giật mình vì đâu phải ai cũng sẵn sàng, mạo hiểm, và chuẩn bị cho sự thay đổi.
    Tôi nhìn lại tôi tiều tụy. Tháng Tám bảo, chỉ mới một năm mà sao trông Yến gầy gò thế. Nụ cười đã tố cáo vẻ mệt mỏi. Ánh mắt đã bộc lộ sự hồ nghi.
    Tháng Tám chẳng bao giờ biết được những đêm thao thức vì dự án. Tháng Tám cũng nào rõ những ngày khật khưỡng vì đêm mất ngủ. Và những cơn đau bao tử cứ nhằm mấy lúc có chuyện phải nghĩ suy mà hành hạ khổ chủ còm cõi của nó. Mà cũng còn nhiều nữa những muộn phiền đã được gác lại sau lưng.
    Vậy là, Tháng Tám sẽ suy nghĩ về sự thay đổi của riêng mình. Với mình, tôi biết, sẽ còn rất nhiều nữa những sự đổi thay.

Chia sẻ trang này