1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được chọn lần thứ hai

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi yendieu, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nếu được đánh đổi điều gì đó, để lấy một buổi chiều vàng nắng nhẹ, ngồi ở sân thư viện mát rượi, ngắm bò cạp vàng hoa rực khắp cây.
    Nếu được đánh đổi điều gì đó, để một buổi chiều dịu dàng như vậy ngồi bên An nói những câu chuyện về trường múa...
    Đã xa xôi lắm rồi....
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn vào lúc này em muốn sẽ được cùng anh đi trên con đường đó, con đường mà cả hai đứa đã chọn anh nhỉ?
  3. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn lại lần thứ 2 thì em vẫn chọn như vậy ,không có gì thay đổi cả.Về tất cả mọi thứ,về những gì mà chúng ta đã trải qua.
    Nếu được chọn lại em cũng vẫn chọn anh,dù trong em cũng có nhiều đấu tranh,buồn có ,vui cũng có ,thậm chí em phải đánh đổi nhiều thứ khác để có lựa chọn này.
    Nếu được chọn lại lần nữa em cũng vẫn vậy thôi nhưng e sẽ không để anh phải ngồi một mình lâu như vậy.
    Và nếu được chọn lại lần nữa e...
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    H à!!!
    Anh tưởng rằng anh đã được chọn lần thứ hai, nhưng anh đã nhầm. Người đó không thể thay thế em được. Chỉ có em mà thôi. Dù có điều gì đi chăng nữa thì H vẫn là một ký ức đẹp và thơ mộng trong anh. Anh sẽ chọn lần thứ 2, chỉ khi nào người ấy có thể thay thế em!
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là thứ không trở lại....
    Niềm tin cũng không trở lại.....
    Chỉ biết nhẩm điều răn đầu tiên của Phật, "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" trước khi trách ai đó...
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 25/10/2005
  6. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Điê?u răn thứ 5:
    Sai lâ?m lớn nhất đơ?i người là đánh mất chính mình (kẻ thù lớn nhất). Nghe vô lý nhỉ, đánh mất kẻ thù là sai lầm lớn nhất. Thế thì anh đánh mất em cũng chưa phải là sai lầm lớn nhất rồi
    ---------------------------------
    Mỗi hơi thở này là của riêng em
    Mỗi nhịp đập tim anh dành riêng em
    Còn chi đâu san sẽ cho người
    Được Silent_knight sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 27/10/2005
  7. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Hehe, vào trang này mà nghiên cứu kỹ rồi hãy phát biểu nhé: http://www.thuvienhoasen.org
  8. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Dạ em vừa ở đó ra mà. Xem ra không giác ngộ nên không thành Phật được rùi
  9. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Chú mà không thành được chính quả thì anh cũng thấy mừng thay cho chú, nhỡ thành chính quả rồi lên tận cõi "niết bàn" ở trên đó lại không có rượu thịt chó và các em xinh đẹp. Lúc đó có muốn trở về làm người trần tục để mà nhai thịt chó cũng đâu có được.
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Anh dạy khí phải,em không nhầm thì đức Phật ngồi dưới gốc bồ đề uống sữa dê tu thành chính quả mà. Em mà có ăn thịt chó thì vẫn thành phật được như thường
    Cái topic này có khi nên close lại thôi, bắt đầu nhạt rồi, toàn thấy spam
    Được Silent_knight sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 01/11/2005

Chia sẻ trang này