1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được chọn lựa (IF TOMORROW IS YESTERDAY...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mung6tetquymui, 09/01/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn lựa (IF TOMORROW IS YESTERDAY...)

    Tôi biết người ấy giận tôi lắm, có thể nói là rất hận, tôi hiểu và ...chả biết nói thế nào nữa. Có 1 điều tôi thực sự yêu người ấy. NẾU ĐƯỢC CHỌN LỰA LẠI _ TÔI SẼ CHỌN NGƯỜI ẤY.

    @ALL: hãy để mình tôi với cảm xúc và tâm sự của mình về người ấy. Cảm ơn thật nhiều.
  2. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên tôi vào một trang tâm sự một cách đầy ý nghĩa như thế này và cũng là lúc mà tôi có những khó xử trong cuộc sống, tôi mong được phơi bày tình cảm đích thực của mình mà khó có thể nói với nhưng người thân. Tôi viết ra đây không phải là để tự minh bạch cho những tội lỗi mà mình gây ra, tự bào chữ cho sự ích kỷ của bản thân. Thực ra đôi khi tôi cũng cho rằng đó là một việc mà giải quyết vấn đề không khó lắm nhưng tôi nghĩ khi một sự việc được tâm sụ trước con mắt của nhiều người với những lứa tuổi và suy nghĩ khác nhau có thể sẽ cho tôi vơi đi cắn dứt trong lòng.
    Năm nay tôi 29 tuổi, sắp đến cái tuổi "tâm thập nhi lập" và là một nhà thiết kế, tôi có vợ, hai con và một cuộc sống có thể nói là khá sung túc đầy đủ về vật chất. Bản thân tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc và tôn thờ của người vợ hiền đảm đang và những đứa con ngoan ngoãn. Bởi vậy tôi rất yên tâm khi đi làm việc ngoài xã hội, vợ tôi cũng rất yên tâm và tin tưởng tôi.
    Cách đây hơn 3 năm, tôi đã làm 1 việc ma bản thân khôgn bao giờ tôi có thể tha thứ cho mình, tôi đã cứa vào tâm hồn 1 người con gái 1 vết thương, đến bây giờ vết thương lòng vẫn chưa bao giờ lành và có thể không bao giờ lành. Tôi đã làm mất niềm tin của 1 người con gái trong trắng với thế giới đàn ông, vợ tôi cũng bị thương nặng tưởng chừng như không thể qua khỏi, cú sốc quá lớn đó khiến tôi có lúc ...Tôi mong có 1 phép nhiệm mầu nào đó xóa đi được nhưng vết thương tôi đã tạo ra cho 2 người phụ nữ tôi yêu da diết ấy, mong sao họ có lại được những gì tôi đã lấy mất của họ, tiếc thay là không thể...
  3. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cách đây một thời gian (khoảng gần 4 năm) tôi quen một một cô gái trẻ kém tôi 2 tuổi trong một lần chát chít tại quán Internet của một người bạn (tôi đi học tại chức ngoại ngữ, bạn tôi mở hàng net ngay trước cổng trường. Đi làm về trường còn sớm, tôi thường vào chat và cũng biết chat từ đó). Đó là một sự tình cờ rất thú vị và tôi nhớ mãi cũng như vẫn hàng cảm ơn ông trời mang lạicho tôi sự tình cờ ngọt ngào ấy. Sau dăm ba câu nói vui vẻ vu vơ, tôi buông lời di dỏm chêu em rồi chúng tôi trao đổi địa chỉ mail để liên lạc (ngày ấy chưa có Ym, bon tôi vẫn chat bằng MIRC). Rồi thời gian cứ thế trôi, chúng tôi viết mail cho nhau, thi thoảng chat và dần dần trở nên thân thiết như một đôi bạn thân. Tôi vẫn hay gọi đùa em là vợ yêu, em gọi tôi là chồng. Rồi bắt đầu có phong trào lắp ADSL ở văn phòng, công ty tôi phòng tôi được trang bị và lắp đặt Internet. CHúng tôi chat với nhau thường xuyên hơn rồi trao nhau số điện thoại vì ngày ấy em đã về quê (lúc chúng tôi chát lần đàu em sắp tốt nghiệp đại học). Ngay tối hôm đó tôi gọi đến nhà em nhưng không gặp, tôi chỉ gặp cô em út của em (em là chị cả của 2 cô em gái). Cô út rất vui tính, chúng tôi trò chuyện với nhau rat vui vẻ, và tôi xưng danh là anh rể tương lai của em (dù ngày ấy tôi đã sắp lấy vợ), em cũng vui vẻ gọi tôi là anh rể. Rồi rất nhiều lần sau đó tôi gọi điện đến nhà em và không khi nào gặp, và chính lý do đó làm tôi càng tò mò hơn, muốn tìm hiểu về em hơn?.và tôi khôgn nản chí, khôgn dừng việc gọi điện thoại vào nhà em?
  4. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, tôi đã bao giờ quên được người đâu, đã bao giờ hết yêu người đâu. Sao đành....Mà cũng phải thôi... tôi đau dám oán trách...tôi vẫn đi bên người, từng ngày từng giờ, cả trong giấc mơ dù người chẳng chịu về...
  5. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ....
    Đường tình yêu kết thúc ở đâu?
    Anh không dám hỏi nhưng lòng đầy nghi ngại
    Cứ nghiêng mắt đi em, đắn đo giữa hai bên trái, phải
    Anh sẽ tập quen cả cách em nhìn...
    Mưa ướt anh rồi, từ phía trái tim...
  6. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ...
    Em quá gần và Em quá xa
    Chỉ ý ngĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan...
  7. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hic, anh này thời đấy sắp lấy vợ rồi mà còn máu thế. Anh kể tiếp chuyện đi.
  8. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tôi cũng không tin nổi khi gần lấy người con gái mìnhyêu tha thiết thì cũng là lúc tôi tôi gặp người tôi yêu nhiều như vậy. Vợ tôi là mối tình đầu và đến em là người con gái tôi yêu da diết đến vậy, ngay cả vợ tôi cũng chưa khi nào tôi có những cảm xúc như tôi yêu em. Tôi muốn nói với cả thế giới rằng tôi yêu em. Mọi người có thể trách tôi là người ích kỷ, em có thể khinh bỉ tôi nhiều lắm, nhưng tôi biết nói làm sao khi trái tim lên tiếng.
  9. serre

    serre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao anh chàng nào cũng đổ lỗi cho trái tim thế nhỉ? Đấy chỉ là sự nguỵ biện cho tính đứng núi này trông núi nọ,không có trách nhiệm cũng như sự tôn trọng với bản thân họ và với người vợ (người yêu) mà thôi. Tôi không trách trái tim anh nhiều ngăn, tôi chỉ trách sao lý trí để đi đâu mà đến nỗi lạc đường?
    Người phụ nữ có thể tha thứ chứ không bao giờ quên những gì chồng mình làm.Hơn nữa, sự tưởng tượng của người phụ nữ phong phú lắm,anh làm về nghệ thuật thì chắc nắm rõ điều này hơn ai hết, nên dù còn chung sống được với nhau thì người đàn bà của anh cũng sẽ luôn bị ám ảnh bởi những gì được tạo ra từ trí tưởng tượng. Như vậy, cuộc sống gia đình chỉ là tấm màn che cho những quan hệ xã hội mà thôi chứ thực sự thì có lẽ nó không có sự sống.
    Chẳng có gì là bất biến cả, tình yêu cũng vậy . Giờ tôi thấy anh vẫn còn xao lòng với "người" lắm,tốt nhất là nên tỉnh táo để giữ những thứ anh đang có trong tay và xây dựng nó một cách bền chặt. Đừng để vuột mất những gì mình đang có vì như vậy người khác sẽ nói mình ngu khi có tài sản quý mà không biết giữ gìn,anh ạ. Chúc anh có đủ nghị lực và niềm tin để sống tốt hơn với chính anh và cho người khác. Cheers!
  10. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý !!!!

Chia sẻ trang này