1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được chọn lựa (IF TOMORROW IS YESTERDAY...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mung6tetquymui, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn, người ấy cũng vừa nhắn cho mình như vậy, thế mới càng day dứt. Mình trân trọng và cảm ơn lời khuyên của bạn
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    yêu? K yêu? Và rốt cục lại mọi chuyện sẽ đi đến đâu...
    yêu nhau là fải đến được với nhau...có thể bạn nghĩ rằng tôi lại triết lý...nhưng TY mang lại day dứt cho nhau thì xin những yêu thương ấy ngủ vùi còn hơn
    Bạn có hạnh phúc k khi 2 người mình yêu thương ở 2 đầu nỗi nhớ...khi ng con gái bạn yêu đang rất cần bạn mà bạn chẳng thể ở bên...khi bạn fải nói dối, fải đánh đổi những fút giây xây dựng hạnh phúc gđình mình cho một ng con gái khác...Và ở đâu đó, 2ng phụ nữ ấy cũng hiểu rằng khi mình đang nghẹn ngào hp thì đầu bên kia hạnh phúc là nước mắt của ai đó...
    Và giữa 2ng phụ nữ ấy, ai đang thương tổn nhiều hơn...xin đừng để yêu thương mong manh như vậy
  3. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ, cảm nhận 1 lời nói chân thành....
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    K cần fải cám ơn...bởi tôi cám ơn bạn đã nói cho tôi hay những suy nghĩ của ng ấy...
    Tôi tin..ng ấy của bạn dù đang đau nhưng đag cầu mong bạn bình an và hạnh phúc bên gđình của mình...
    Hạnh phúc là được nhìn thấy ng mình yêu đang sống hạnh phúc...
  5. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn còn giấu em chuyện tôi sắp lấy vợ, tôi chat, trao đổi email rất nhiều với em, và dần tôi tôi cảm thấy ở em nhiều điểu rất thú vị. Em có những đồng cảm, những sở thích văn học, tthể thao, các lĩnh vực của cuộc sống, giống tôi, giống 1 cách lạ kỳ. Và dần tôi cảm thấy rất thích em dù chưa 1 lần gặp mặt hay nghe giọng nói, một tình yêu thời @. Rồi cái ngày tôi mong trờ cũng đến, tôi đã gặp em trên điện thoại. Khó có thể tả cảm giác hồi hộp của tôi khi nghe cô út nhà em nói anh đợi tý nha khi tôi hỏi em. Tôi hồi hộp chờ đợi, và 1 giọng nói vang lên, một cái giọng nghe rất lạ tai, không phải chất giọng quê em (quê em cũng là quê nội tôi) một chất giọng dịu dàng của miền trung pha lẫn thanh sắc của âm điệu miền bắc. Chúng tôi đã nói chuyện một lúc, cảm giác nói chuyện trực tiếp rất thú vị nhưng là lần đầu nên ?dẫu rất quý mến nhau nhưng em vẫn giữ 1 khoảng cách, một khoảng cách đủ để em chỉ cho phép cuộc gọi kéo dài trong 5 phút.
    Và liên tục, liên tục tôi goi điện đến nhà em, chát cùng em.Có thể nói giai đoạn ấy tôi đã quên tất cả, chỉ nghĩ về em. Tôi muốn chạyvào với em. Có thể mọi người thấy tôi quá lãng mạn. Đúng, tôi là người rất lãng mạn cho dù biểu hiện bên ngoài và các hành động của tôi trong đời thường thì chưa 1 người nào nói tôi lãng mạn nêu không coi tôi là quá thực dụng. Chúng tôi miên man với nhau trong các lần chát, các cuộc điện thoại đường dài và tôi cảm nhận được, không phải nói linh cảm được em đã dành cho tôi chút ít gì đó là tình yêu, sau này khi đã yêu nhau tôi mới biết khi đó em đã rất yêu tôi. Có thể mọi người đọc đến đây sẽ nghĩ em là cô gái dễ tính, đa tình?không, xin thưa là không. Em là người con gái rất dễ thương, dễ gần nhưng cực kỳ khó tính trong tình yêu,nói thế chưa đúng, phải nói em nghiêm khắc với mình trong tình cảm (điều này tôi nhận thấy trong những lần ?ochọn người yêu cho em?)?và qua các dòng nhật ký, các tâm sự của em trên diễn đàn?
  6. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lời bạn nói, làm tôi đã liên tưởng bạ là em..tôi đã thử..tôi đã biết là không phải. Nhưng giống, giống quá mức...Có lẽ bạn đã có cuộc tình như em...không nói lời cảm ơn dù rất muốn nói...
  7. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nếu như thời gian có thể quay trở lại ,ngày mai có thể la ngày hôm qua thì em sẽ không bao guiowf để mất anh ,đánh mất đi tình yêu của mình một cách ngu ngốc ,và hành động như một người thiếu bản lĩnh nghư vậy đâu anh ạ
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    E k muốn đâu, k muốn thật mà khi A dằn vặt, day dứt vì những yêu thương mong manh...E vui sao nổi khi thấy A hàng ngày fải đứng giữa 2chiều nỗi nhớ, cho E và cho chị?
    E k muốn đâu, A là ng tốt đến thế mà fải nói dối để có thể dành cho chúng mình những fút giây bên nhau?
    E k muốn A buồn và tự trách mình vì k thể ở bên E khi E cần A, khi E ốm, khi E khóc A k thể lau nước mắt cho E
    E cũng k muốn hình ảnh của A sẽ xấu đi mỗi khi chúng mình fải tránh những ng quen... E sợ lắm
    Và E buồn lắm, đau lắm mỗi khi A có niềm vui, mỗi khi A gặp chuyện buồn, E k thể là ng đầu tiên xuất hiện bên A, chia sẻ cùng A...thậm chí khi A ốm, E chẳng thể ở bên chăm sóc...những lúc như thế E chỉ biết khóc và cuống lên lo lắng...rồi chờ đợi...đợi chờ...và vì thế nên E ghét những lúc A bị ốm, bị lạnh lắm A à
    TÍnh E vốn hay ghen, chỉ cần cậu bạn thân mà qtâm tới ng khác nhiều hơn E là E đã tức rồi, chứ chưa nói gì đến chuyện ng mình yêu, ngồi bên mình...đang ở cùng với bạn bè mình, mà có một cuộc đthoại của chị, A lại vội vàng bỏ lại E...dù lúc đó E đang ở bệnh viện, dù lúc đó E đang ngơ ngác tội nghiệp... E k được quyền ghen khi A yêu thương chị hơn E...nhưng chỉ cần E đi với ng bạn trai nào đó là A lại buồn, và hờn ghen rùi... E k muốn A đau đâu -- bởi A là cả trái tim E
    Cũng có khi E mơ và nghĩ về một ngày mai tươi sáng, về một căn nhà ấm áp, có tiếng trẻ con cười đùa, có nến xanh, nến hồng đang hàng ngày chờ đợi nến vàng ghé thăm... và rồi mỗi khi nến vàng thắp sáng là cả căn nhà bừng sáng hạnh phúc..
    Ngta bảo đôi khi fải nhẫn tâm để có thể đạt được mục đích...nhưng E chẳng thể nhẫn tâm với chị và cháu... Ecũng chẳng thể nhẫn tâm làm kẻ thứ 3 đi ăn mày, đi ăn xin tcảm và hp nơi gđình ng khác... và vì thế E chỉ có thể nhẫn tâm với chính E... E ra đi... dù E rất đau... A à, yêu thương vốn k có lỗi, nhưng kẻ thứ 3 k thể và k đáng để dành trọn yêu thương...xin A...
    A biết mà TY giống như trèo núi vậy...lên dần...lên dần và rồi cũng đến đỉnh -- thăng hoa của hp - nhanh thì cái hp ấy được 2,3 tháng, lâu thì 1,2 năm...và rồi sau đó sẽ fải xuống dốc...k fải tại A, cũng chẳng fải tại E...nhưng E k muốn một lúc nào đó A lại trách mình vì E yêu A bằng cả trái tim, bằng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, bằng tất cả niềm tin và hơn cả trái tim E...mà những gì A dành lại cho E...chỉ là TY k trọn vẹn...đành rằng mình tự nguyện, đành rằng mình sống để yêu nhau...nhưng vì chẳng có tương lai, lúc đó mình sẽ ra sao? nhận lại gì ngoài cay đắng bẽ bàng? hay A sẽ gthiệu cho E một anh bạn? một ng có thể yêu thương E hơn A?
    E k muốn thế, E k muốn thật mà... E k muốn sau này những dằn vặt, những suy nghĩ sẽ làm mình xấu đi, sẽ chết dần chết mòn cái TY của E và A...thế nên...mình xa nhau
    Vì thế nên E gây sự với A, làm A đau, làm A suy nghĩ, làm A tổn thương để A có thể dễ dàng quên E đi...nhưng A đâu hay, đâu biết rằng khi E muốn thoát khỏi vòng tay ôm của A, là khi E muốn A siết chặt E hơn...E khó hiểu wá fải k A?
    Ai bảo rằng xa nhau ngta k còn nghĩ về nhau, k còn yêu nhau nữa? K fải thế đâu A, A vẫn đang hàng ngày nhớ về E, như E nhớ A...mà có khi lại còn hơn nữa fải k A? Dù xa nhau, nhưng E vẫn mãi đứng trong vòng tròn...lặng nhìn A thành công và hp bên chị, bên cháu... sẽ fải thế thôi...và hp của A. chính là hp của E...
    E biết chỉ cần một cuộc đthoại, một tin nhắn là tất cả lại trở về vạch xuất fát, lại một lần nữa mình k kìm lòng được và bước qua ranh giới yêu thương mong manh ấy, và bất chấp tất cả để mình hp bên nhau...nhưng A...xin hãy dừng lại...đừng nhìn lại cái quá khứ ấy nữa...đừng thương E...đừng lo lắng...đừng đọc những dòng chữ được viết ra bằng nỗi đau của E... xin đừng A ạ
    E vui sao nổi khi A dằn vặt? E muốn một ngày nào đó, A hãy nhìn E mỉm cười xinh tươi, nắm tay E thật chặt... và rằng lúc đó E trưởng thành hơn, hp hơn...đủ tự tin để nói với A câu : Chào bạn... A nhé!
  9. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không làm nổi thế mới ĐAU...
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    CHưa hiểu hết ý nghĩa câu thơ ấy rùi...đọc lại nhé!!!

Chia sẻ trang này