1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được chọn lựa (IF TOMORROW IS YESTERDAY...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mung6tetquymui, 09/01/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Càng đến gần ngày sinh nhật của mình, E càng hoảng loạn, hoảng loạn vì biết rằng mình sẽ rất đau...vì điều gì đó mơ hồ. Rõ là chuối! E k tin vào số fận, nhưng có lẽ nào khi ngày sinh nhật của E năm nào cũng mưa. Ám ảnh thật rồi
    Cái nick chỉ là nick thôi, nhưng hỡi ôi, sao lại có sự vô tình nghiệt ngã khi có ng đang theo chân E, đang muốn tìm hiểu tâm tư tình cảm của E. E yêu A và vì yêu A nên E được gán mác là hư hỏng! Chắc biết có fải là hư hỏng k, khi vì thương yêu lầm ng mà E đang bị tổn thương rất nhiều. E hoảng loạn vì những ng k muốn gặp thì cũng fải gặp, khi mà ngta nói rằng E đang diễ kịch để thiên hạ thương hại mình, khi ngoài đời E là đứa con gái yêu đời, ham sống, là đứa rỗng tuếch thế cơ mà!
    E chỉ là đứa con gái bthường, đằng sau nụ cười của E là giọt nước mắt mà E cố fải nuốt vào trong, để rồi E dồn tất cả lên những bài viết trên mạng, để mong rằng viết để mà quên tất cả.Nào có cầu mong sự bố thí thương hại của ai, bởi họ yêu hay ghét thì E có béo lên được cân nào đâu, cũng chẳng ảnh hưởng đến E cơ mà. E chỉ muốn tìm một chỗ để ngủ yên với nhữg yêu thương sai lầm, để thương yêu ấy chết đi, để mà E bình yên với chính mình!
    Đời đúng là có luật nhân quả! Khi E làm khổ ng khác, khi ngta yêu, E chẳng thể yêu thì E được nhận lại rằng E yêu ng, nhưng ng chẳng yêu E!
    Nếu được chọn lựa, E sẽ lại chọn lựa như cũ thôi, thế nên E và cả A đừng dằn vặt bởi quá khứ nữa. Những thứ k fải của mình, có giữ cũng chẳng được fải k A?
    Bây giờ A ra sao, A như thế nào...mặc xác, E chẳng cần qtâm, chỉ mong A hãy bình an, A nhé!
  2. nguoicunickmoi

    nguoicunickmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  3. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Kinh ngài, ngài nhầm hay tôi nhầm. xin ngài vào "thanhnienxame.net" tham khao nhe......
  4. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 2 tháng tôi mới lại có đủ thời gian quay lại cái góc nhỏ bé này, lại viết những dòng tâm sự của mình...một chút nào đó trong câu văn bày tỏ tâm sự của mình đã được trưng bày trong cái link mà ngài nguoicunick mới đưa ra. Có điều ... cũng chẳng giải thích nhiều làm gì, tôi viết lung tung trên này đâu phải vì tôi cần thương vay khóc mướn, cũng đâu phải mong có lại được tình cảm của người con gái mình yêu (chẳng bao giờ người ấy tha thứ cho tôi, tôi biết. Đã làm mất lòng tin thì khó lấy lại được lắm, đặc biệt là người ấy. Người ấy đã từng rất tin tưởng tôi, tin tưởng tuyệt đối, có thể nói là mù quáng, em đã từng tự nguỵ biện cho những hành động tầm thường của tôi..nói thế nào nhỉ, giống như một đoạn trong bài "Vì Yêu" Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối và rồi tôi không chế ngự được lòng tham và sự ích kỷ đê tiện của mình...và cái gì đến đã đến Tôi đã mất em hoàn toàn...
    Ngày chờ, đêm khóc mưa trong lòng giông tố
    Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn?
  5. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    GẶP ANH
    Anh sống thế nào có hạnh phúc không Anh ?
    Câu nói ấy bao lần em muốn hỏi
    Lời đã ngập ngừng trên môi .. lại lặng im không nói
    Bởi anh trả lời sao..em cũng chẳng hài lòng
    Nếu anh trả lời là không
    Em vui được chăng người mình yêu đau khổ
    Còn nếu anh trả lời là có
    Em sẽ buồn hơn vì đã đánh mất anh
    Bài toán tình yêu dù đã cũ mèm
    Em tìm hoài vẫn không ra lời giải
    Nên chúng mình chia tay dù con tim nhức nhối
    Câu nói yêu thương gửi gió bay xa
    Chiều hôm nay gặp trên phố tình cờ
    Em bỡ ngỡ quay đi nhưng hai người xa lạ
    Để đêm về day dứt hoài câu hỏi
    Anh sống thế nào có hạnh phúc không Anh ?
    Chép tặng em (Vì anh hiểu tình em)
  6. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ...Chuyện tình đó thì buồn, nhưng bài hát thì "đẹp". Anh mong tình mình như bài hát, dù em mãi nghi ngờ tình anh trao em...
  7. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đâu có dễ như lòng nghĩ
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    lại là E đây! A vẫn khoẻ đấy chứ!
    E cũng có thể đoán ra lý do tại sao ngta lại liên tưởng đến đường link đó rùi. Tạo hoá trêu ng! Bởi sau khi post bài cho A, E cũng viết hồi âm cho nhân vật bên đó, bởi những câu chữ ở trong này! E nghĩ dù A có hay k fải là ng đó cũng chẳng sao! Bởi vì ng cần chia sẻ E cũng đã sẻ chia!
    E nhớ lại lời bạn E nói, "tớ chán khi đọc tâm sự của các A rồi, bởi chẳng biết các A ấy nói thật hay k nữa" E nói với nhỏ bạn rằng, đâu cần fải suy nghĩ nhiều như thế rồi E kể cho bạn nghe một câu chuyện
    ... Nửa đêm có một A chàng nọ đang bon bon trên đường thì nghe thâý tiếng nổ, và rồi xe chết máy! Hoá ra xe bị nổ lốp! A ta định thay lốp nhưng lại k có cái kích ở đó. Phía trước mặt có ngôi nhà, A ta nghĩ mình sẽ vào đó hỏi mượn. Nhưng đang đi thì ngôi nhà đó tắt đèn, A ta nghĩ " chắc rằng chủ nhà đó đã tắt đèn đi ngủ. Và chắc là họ sẽ quát ầm lên mất, nhưng mình sẽ đưa cho họ 25xu. Nhưng k, họ sẽ làm ầm lên và nói, chẳng lẽ A đánh thức tôi và hỏi mượn cái kích chỉ với 25xu thôi à, và họ sẽ đòi 1$, và có khi còn hơn thế nữa... Hay là 100$ nhỉ?Vì vốn dĩ họ có muốn giúp mình đâu cơ chứ" Và rằng A ta bực mình, khi đến được ngôi nhà đó, A ta gõ cửa ầm ầm và khi chủ nhà vừa ló mặt hỏi " Ai đấy, có chuyện j vậy?" a ta bực mình và quát ầm vào chủ nhà" A, và cả cái kích chết tiệt của A! Tôi sẽ k trả một xu nào đâu!"
    ... E đoán chắc khi A đọc đến đây, A đã fá lên cười. Uh, csống vốn như vậy, đôi khi mình tự huyễn hoặc, tự làm mình đau bởi những chuyện do mình tưởng tượng ra!
  9. mung6tetquymui

    mung6tetquymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào em, anh vẫn khoẻ như lúc yếu...
    Bạn em nói đúng đấy, chả thằng đàn ông con trai nào đáng tin trong cuộc đời này đâu...khố nạn cuộc đời là thế đấy, chúng chỉ đáng tin trong từng thời điểm thôi, từng hoàn cảnh thôi...giả dụ như anh là 1 thằng khốn nạn...
    Chúc em hạnh phúc với tương lai và con đường em trọn...hãy sống như mình nghĩ, đừng bận tâm đễn xã hội xung quanh, em hãy "ngạo với nhân gian 1 nụ cười".
    Người kính trọng em.
    TB: Xin lỗi vì anh đã có những tọc mạch vào chuyện riêng của em..
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    tọc mạch vào đời tư của E? Lạ thật! Đời tư của E được public hoàn toàn mà...có j là riêng tư đâu! Chẳng thế mà thiên hạ thì biết đến E, còn E lại chẳng biết đến thiên hạ
    A thế nào rồi ạ? Có j mới k A?

Chia sẻ trang này