1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được chọn một trong hai : tình bạn và tình yêu ? bạn sẽ chọn cái gì !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 18/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn một trong hai : tình bạn và tình yêu ? bạn sẽ chọn cái gì !

    Các bạn thân mến !
    Với câu hỏi này có người đẽ dàng trả lời một trong hai nhưng mà như vậy có phải là quá nhanh chọn lựa hay không !
    Với mình tình bạn rất quan trọng vì nếu không có bạn chắc mình chả được như hôm nay !
    Còn tình yêu với mình quá khổ và buồn nên nếu chọn vẫn xin được theo con đường cũ !
    Nhưng nếu mãi mãi không yêu thì cũng không ổn !
    Vì người yêu cũng là một người bạn không thể thiếu !
    Có nhiều nhười vì tình yêu đã đánh đổi tình bạn !
    Là bạn bạn có thế hay không ?

    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  2. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác vui_tro_choi có vẻ tình củm gớm nhỉ? Vậy với bác thì bác se làm sao???
    TU ES L'ÉLUE DE MON COEUR
  3. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Nếu ai đó bắt tôi phải chọn hoặc tình yêu hoặc tình bạn thì tôi sẽ bỏ chính kẻ đã bắt tôi phải chọn lựa.
    Điều đó cũng giống như là một thằng lái ô tô nó nói với bạn : "Tao sẽ cán vô mày, mày chọn đi, tao sẽ cán lên đầu mày hay vô người mày."
    Chỉ có một cách là cho thằng lái xe kia chết trước khi nó kịp cán mình.
    Đúng không nào?
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không chọn một tình yêu bắt đầu từ tình bạn?

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  5. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Mình chọn tình bạn , không yêu vẫn sống được , còn nếu không có bạn bè thì cuộc đời là vô nghĩa . Hơn nữa tình yêu thật sự dễ kiếm hớn tình bạn chân thành nhiều lắm .
    Missing something
  6. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Thật khó phải chọn đúng không nào !
    Đây cũng là điều mình khó trả lời !
    Với mình tình bạn nhiều khi thật buồn !
    Tình yêu thật chán nản !
    Vì thế khao khát để có một tình bạn thật sự không tính toán hơn thua , một người yêu chung thuỷ sắt son !
    Cái nào cũng muốn cả !
    Có khi mình tự hỏi điều này cọn một thì chọn cái gì !
    Thật sự là từ trước tới giờ mình không có cái gì mà vẫn phải tồn tại nhưng nếu chỉ có một cái chắc là chết đi thì hơn !
    Cám ơn Brother_of_Metal !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  7. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này có lẽ sẽ trở nên vô vị nếu thiếu 1 in 2 thứ đó .cho nên nếu có thể mình sẽ chọn cả 2 ,sẽ có người cho rằng mình là người tham lam nhưng nếu chọn tình bạn thì cuộc sống này còn gì nếu thiếu tình yêu ,còn nếu chọn tình yêu thì con người sẽ sống ra sao nếu không có bạn bè .thế cho nên đừng bắt con người phải chọn 1 in 2 thứ đó
    dung
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thật là may mắn cho mình là cho đến lúc này mìnhđã được hưởng cả sự ngọt ngào của tình yêu cũng như sự ấm áp của tình bạn. Với mình tình bạn là cái vô cùng quý giá mà mình đã có và đã tạo được. Không chỉ có những nhóm bạn mà mình còn có rất nhiều người bạn tốt và thân. Đã có lần mình bị người yêu trách là anh chỉ lúc nào cũng bạn, và bạn bè còn quan trọng hơn em. Nhưng tôi cũng chỉ biết cười. Vậy đấy việc chọn lựa giữa hai cái thật là khó phải không và cũng như các bạn tôi muốn có được cả hai điều đó. Và luôn cố gắng hết sức mình để có được hai cái đó. Tình bạn là cái rất bền vững và những người bạn là không thể thiếu với bất kì ai. Còn tình yêu sẽ giúp chúng ta yêu đời hơn và tâm hồn được vui vẻ hơn. Cả hai điều đó đều không thể thiếu với bất cứ ai
    hungdo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này