1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU ĐƯỢC CHỌN NGƯỜI YÊU,BẠN SẼ CHỌN AI?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi matbiec0907, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tathiphuong

    tathiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng muội cũng có thể so sánh được với Nhậm Doanh Doanh về mặt tâm hồn và sắc đẹp?

    Oài.Huynh lói thế nàm muội chạnh nòng nghĩ đến bản thân mình hình như còn nhiều thiếu sót.Muội thì muội chẳng có cái gì tốt cả.Chỉ ton hót là nhanh.Ko dám sánh với Nhậm Đại tiểu thư cũng tự thấy mình ko đến nỗi nào khi cảm nhận được cái hay của nhân vật ấy.
  2. tathiphuong

    tathiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng muội cũng có thể so sánh được với Nhậm Doanh Doanh về mặt tâm hồn và sắc đẹp?

    Oài.Huynh lói thế nàm muội chạnh nòng nghĩ đến bản thân mình hình như còn nhiều thiếu sót.Muội thì muội chẳng có cái gì tốt cả.Chỉ ton hót là nhanh.Ko dám sánh với Nhậm Đại tiểu thư cũng tự thấy mình ko đến nỗi nào khi cảm nhận được cái hay của nhân vật ấy.
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Muội chắc nhầm rùi. Long cô cô yêu là yêu, ko biết gì đến cái gọi là đấu tranh cho tình yêu, cũng ko phải là can đảm. Cô cô chỉ biết rằng mình yêu Quá nhi và ngược lại là đủ, không cần biết đến ai nói gì, nghĩ gì đâu
    Cô cô nào có đấu tranh gì đâu, Cô cô thánh thiện lắm. Chỉ biết một điều yêu và mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với người yêu của cô cô. Cũng chính vì lẽ đó mà cô cô bị "Mụ Hoàng Dung" lừa gạt, suýt tí nữa thì hỏng cả một mối tình, hại cả 2 cuộc đời - cuộc đời cô cô sẽ ra sao khi đã trở thành vợ của Công Tôn Chỉ? rồi cuộc đời của Dương Qua sẽ ra sao khi không có Cô Cô?. Hic
    Huynh là huynh thích tấm lòng trong sáng, thánh thiện và vị tha của Cô cô.
    Cô cô ơi...
  4. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Muội chắc nhầm rùi. Long cô cô yêu là yêu, ko biết gì đến cái gọi là đấu tranh cho tình yêu, cũng ko phải là can đảm. Cô cô chỉ biết rằng mình yêu Quá nhi và ngược lại là đủ, không cần biết đến ai nói gì, nghĩ gì đâu
    Cô cô nào có đấu tranh gì đâu, Cô cô thánh thiện lắm. Chỉ biết một điều yêu và mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với người yêu của cô cô. Cũng chính vì lẽ đó mà cô cô bị "Mụ Hoàng Dung" lừa gạt, suýt tí nữa thì hỏng cả một mối tình, hại cả 2 cuộc đời - cuộc đời cô cô sẽ ra sao khi đã trở thành vợ của Công Tôn Chỉ? rồi cuộc đời của Dương Qua sẽ ra sao khi không có Cô Cô?. Hic
    Huynh là huynh thích tấm lòng trong sáng, thánh thiện và vị tha của Cô cô.
    Cô cô ơi...
  5. tathiphuong

    tathiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    [hl]Muội chắc nhầm rùi. Long cô cô yêu là yêu, ko biết gì đến cái gọi là đấu tranh cho tình yêu, cũng ko phải là can đảm. Cô cô chỉ biết rằng mình yêu Quá nhi và ngược lại là đủ, không cần biết đến ai nói gì, nghĩ gì đâu
    [/h]
    Hix,đó là cách nghĩ của huynh thôi.Với muội như vậy cũng được gọi là đấu tranh rồi.Nếu ko có tình yêu đó thì họ sẽ ko vượt qua được bao khó khăn đâu.
    Mỗi người 1 ý kiến.Dù sao muội cũng tôn trọng ý kiến của huynh.
  6. tathiphuong

    tathiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    [hl]Muội chắc nhầm rùi. Long cô cô yêu là yêu, ko biết gì đến cái gọi là đấu tranh cho tình yêu, cũng ko phải là can đảm. Cô cô chỉ biết rằng mình yêu Quá nhi và ngược lại là đủ, không cần biết đến ai nói gì, nghĩ gì đâu
    [/h]
    Hix,đó là cách nghĩ của huynh thôi.Với muội như vậy cũng được gọi là đấu tranh rồi.Nếu ko có tình yêu đó thì họ sẽ ko vượt qua được bao khó khăn đâu.
    Mỗi người 1 ý kiến.Dù sao muội cũng tôn trọng ý kiến của huynh.
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì muội còn nhiều điều không bằng Nhậm Doanh Doanh rồi. Vậy thì muội chỉ có lẽ có thể có khả năng lọt vào tầm ngắm của tại hạ thôi.
    Nhưng dù gì đi nữa ,chúng ta kết giao bằng hữu được không? Tại hạ tên "Xung", họ "Lệnh Hồ".
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì muội còn nhiều điều không bằng Nhậm Doanh Doanh rồi. Vậy thì muội chỉ có lẽ có thể có khả năng lọt vào tầm ngắm của tại hạ thôi.
    Nhưng dù gì đi nữa ,chúng ta kết giao bằng hữu được không? Tại hạ tên "Xung", họ "Lệnh Hồ".
  9. tathiphuong

    tathiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  10. tathiphuong

    tathiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này