1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU ĐƯỢC CHỌN NGƯỜI YÊU,BẠN SẼ CHỌN AI?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi matbiec0907, 18/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hà Thiết Thủ. Cô nàng này rất hay. Thích nhất câu nói: Nếu đàn ông không yêu mình như điên dại thì lấy cũng chẳng ý nghĩa gì. Hà Thiết Thủ bất cần lễ giáo. Hay!
  2. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hà Thiết Thủ. Cô nàng này rất hay. Thích nhất câu nói: Nếu đàn ông không yêu mình như điên dại thì lấy cũng chẳng ý nghĩa gì. Hà Thiết Thủ bất cần lễ giáo. Hay!
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nếu chỉ để chọn người yêu, tôi sẽ chọn Hoàng Dung (chỉ lúc còn trẻ thôi nhé chứ sau này thì chán chết) . Này nhé : đẹp (ai dám chê xấu k ,ra mặt thử coi), thông minh (khỏi bàn ,cứ đọc thì biết ), ngây thơ nhí nhảnh có thừa.....và nhiều đức tính tốt khác.
    Nhưng (tiếc thay) nếu đi đến cuối cùng để lấy làm vợ thì tôi sẽ lấy người khác (tất nhiên là tôi thôi chứ k phải là gã QT-ai bảo gã đần)
    Đó là A Thuyên - vợ cả của VTB. Cô nàng này nếu lấy làm vợ rất hay :
    *Xinh đẹp : rất đẹp ,đủ cho ta tự hào nhưng k đẹp đến mức như Vương Ngữ Yên đi đâu cũng có gã chết đứ đừ . Rất nguy hiểm
    *tài nghệ : đẻ ngay thằng con trai cho ta nối dõi tông đường- Quá tốt, đỡ phấp phỏng lo tuyệt tự.
    *Uy tín : Quá lớn -Đối ngoại :áp chế quần hùng (tất nhiên khi đó có dựa vào uy thế của HAT ). Nhưng quan trọng hơn là đối nội :luôn biết nghe lời chồng(bằng chứng là luôn lắng nghe và làm theo lời chí tôn bảo là VTB-k tin xem lại LĐK) đồng thời quản lí rất tốt đám thê thiếp còn lại (từ ngang ngược như Kiến ninh đến nhu thuận như Song Nhi, Tăng Nhu vào khuôn phép tuốt tuột)
    *Thông minh :cứ xem cách tổ chức kế ve sầu thoát xác cho VTB biến khỏi giang hồ là đủ biết
    .......
    Còn nhiều cái hay khác ,các bằng hữu tự tìm hiểu. Nhưng với tôi đó là đủ tư cách để chọn cô nàng làm kẻ nâng khăn nắn túi rồi.
    Lưu ý : Đó là người tôi chọn rồi nhé, bằng hữu nào mà mon men đến gần nhằm cướp đoạt là tôi cho thành Tiểu Quế Tử thứ thiệt đấy
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nếu chỉ để chọn người yêu, tôi sẽ chọn Hoàng Dung (chỉ lúc còn trẻ thôi nhé chứ sau này thì chán chết) . Này nhé : đẹp (ai dám chê xấu k ,ra mặt thử coi), thông minh (khỏi bàn ,cứ đọc thì biết ), ngây thơ nhí nhảnh có thừa.....và nhiều đức tính tốt khác.
    Nhưng (tiếc thay) nếu đi đến cuối cùng để lấy làm vợ thì tôi sẽ lấy người khác (tất nhiên là tôi thôi chứ k phải là gã QT-ai bảo gã đần)
    Đó là A Thuyên - vợ cả của VTB. Cô nàng này nếu lấy làm vợ rất hay :
    *Xinh đẹp : rất đẹp ,đủ cho ta tự hào nhưng k đẹp đến mức như Vương Ngữ Yên đi đâu cũng có gã chết đứ đừ . Rất nguy hiểm
    *tài nghệ : đẻ ngay thằng con trai cho ta nối dõi tông đường- Quá tốt, đỡ phấp phỏng lo tuyệt tự.
    *Uy tín : Quá lớn -Đối ngoại :áp chế quần hùng (tất nhiên khi đó có dựa vào uy thế của HAT ). Nhưng quan trọng hơn là đối nội :luôn biết nghe lời chồng(bằng chứng là luôn lắng nghe và làm theo lời chí tôn bảo là VTB-k tin xem lại LĐK) đồng thời quản lí rất tốt đám thê thiếp còn lại (từ ngang ngược như Kiến ninh đến nhu thuận như Song Nhi, Tăng Nhu vào khuôn phép tuốt tuột)
    *Thông minh :cứ xem cách tổ chức kế ve sầu thoát xác cho VTB biến khỏi giang hồ là đủ biết
    .......
    Còn nhiều cái hay khác ,các bằng hữu tự tìm hiểu. Nhưng với tôi đó là đủ tư cách để chọn cô nàng làm kẻ nâng khăn nắn túi rồi.
    Lưu ý : Đó là người tôi chọn rồi nhé, bằng hữu nào mà mon men đến gần nhằm cướp đoạt là tôi cho thành Tiểu Quế Tử thứ thiệt đấy
  5. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Nghi Lam : ưu tiên số 1.
  6. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Nghi Lam : ưu tiên số 1.
  7. Lemainga

    Lemainga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lý mạc sầu cũng đẹp chứ bộ, lại chung thuỷ, nhưng hoi dữ một chút
  8. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    mê nhất Dương Qua:
    - tài giỏi, thông minh, khôn lỏi - khỏi bàn nhé. Học cái gì cũng chỉ cần 1 lần là thuộc. Võ công nào cũng biết. ĐẶc biệt có Ám nhiên tiêu hồn chưởng đỉnh đỉnh
    - đẹp trai "rã man"- cao lớn, manly.... Tóc bạc , râu lởm khởm mà trông vẫn đẹp giai và đàn ông. Đến nỗi Quách Tường 16 tuổi mà cũng ngây ngất. Cụt tay , emcũng thích
    - chung tình cực kỳ - cô cô, cái gì cũng cô cô. rồi thì nương tử của ta, phu nhân của ta. Suốt đời chỉ có Long nhi
    Cần gì nữa ko nhỉ? Thế là mãn nguyện
  9. nhinudatinh

    nhinudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Quách Tĩnh là ưu tiên số một:
    1.Nhan sắc :không đẹp trai khỏi sợ giành giật
    Củi khô dễ nấu,chồng xấu dễ xài.
    2.Võ công :khỏi bàn cãi ,chỉ cần ở bên cạnh anh là an toàn
    3.Tính tình:trung thực ,hiền hậu, ngay thẳng ,nói chung là tất tần tật những ưu điểm của đàn ông mà phụ nữ thích (thích nhất là dễ bảo).
  10. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    lúc trước cũng ghét tên họ Doãn vô cùng...nhưng dạo 2-3 năm gần đây lại thích gã họ Doãn ấy....dù sao gã cũng có chút thành tựu ....hình như Doãn Chí Bình làm trưởng giáo Toàn chân 1 thời gian ngắn rồi Lý Chí Thường lên thay thì phải.

Chia sẻ trang này