1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được là một người khác....!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nếu được là một người khác....!

    " nếu được là một người khác , tao muốn là một công chúa vừa xinh đẹp , vừa giàu có, rồi sẽ lấy được một hoàng tử rất đẹp trai.."
    "nếu được là một người khác , tao sẽ là một cô tiên , tha hồ hóa phép , tha hồ mà sống sung sướng nhé.."
    "nếu được là một người khác , tao sẽ cướp của nhà giàu rồi chia cho nhà nghèo, để mọi người đều được sung sướng .."
    "nếu được là một người khác , tao sẽ là một tỉ phú, hay một người nổi tiếng , như thế mới sướng chứ.."

    Con bé tình cờ nghe được cuộc tranh luận của bọn trẻ con. Tự dưng nó cười một mình , mà cũng buồn cười thật , vì hình như hồi trước nó cũng từng muốn được như thế , giống trong truyện cổ tích hay trong mấy bộ fim mà nhân vật chính lúc nào cũng có một cuộc sống lãng mạn và hạnh phúc..
    bây giờ nó cũng ko phải là người lớn , nhưng ít ra cũng đủ lớn để hiểu rằng cái suy nghĩ kia thật trẻ con , buồn cười mà hình như hơi ngốc nghếch.Thỉnh thoảng bố mẹ nó to tiếng với nhau , hay những lúc bị mẹ nó mắng , mẹ nó mà đã mắng thì chắc đến thần thánh cũng phải sợ, chắc thế, nó vẫn nghĩ là giá như mình đã là một người khác nhỉ.hay những lúc gặp phải sự thất bại , buồn phiền hay đau khổ, nó tự dưng cũng muốn mình là một người khác ,để ko phải chịu những điều như thế...nhưng rồi nó chợt hiểu ra điều ấy thật dở. vì nếu nó mà là một người khác , có thể sẽ ko bị mẹ mắng , nhưng thế thì nó cũng làm sao được biết rằng mẹ yêu nó , quan tâm nó đến nhường nào. Nếu là một người khác , làm sao nó cảm nhận được sự hạnh phúc trong gia đình nó như thế, cái hạnh phúc mà đâu phải ai cũng có.Nếu là một người khác thì làm sao nó có những đứa bạn tốt và đáng yêu như thế . nếu chỉ có sự sung sướng và niềm vui thì làm sao con người ta biết học cách đối mặt với sự thất bại và đau khổ để vươn đến thành công???
    có thể nó rất nhỏ bé trong cuộc sống này , có thể chẳng bằng ai cả , nhưng có lẽ cũng ko phải thua kém một ai cả.. cảm thấy tự hào vì là chính mình chứ ko phải một ai khác , ko phải bắt chước một ai khác...
    cảm ơn cuộc sống đã cho ta được là chính bản thân mình...
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, lãng mạn đây. Nếu đc là một người khác thì mình mong là mình đc trở thành gì nhỉ? Chẹp, xem nào. Hì, chắc là sẽ biến thành một đứa xinh như diễn viên Hàn Quốc thui. Or kô thì sẽ thử đc một lần biến thành người tí hon <---------- Ước mơ từ thời còn bé xíu
  3. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Nếu là một người khác, anh sẽ là em. Nhưng chỉ trong một ngày thôi. Em vẫn còn nhớ điều đó chứ. Một ngày là đủ rồi.
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu được là một người khác.Tớ mong mình biến thành đứa bị câm.Bị câm để không nói mấy lời lãng phí cho những người bỏ đi.Không ngờ đã có thời gian tớ dành tất cả tâm trí và tình cảm cho người ấy....
    Đúng là lòng dạ con người,chẳng biết đâu mà lần...Ghê tởm.
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy câm đi thì tốt hơn, chứ nếu kô thì chẳng hỉu U sẽ phải tua đi tua lại bao nhiu lần cái đoạn băng sẵn có ấy nữa. Thử xem xem người khác liệu có đang ghê tởm U kô. Đừng làm như là mình trong sáng và vô tội lắm <------ tui cũng đã từng nghĩ U như thế. Nhưng nói thật, có đứa nào trên đời này là kô có bạn. Hehe, thế mà phán với mình câu xanh rờn: kô cần bạn.
    Chẹp, muh thui tranh cãi làm dek giè cho tốn thời gian. Có biết rằng tui đã hối hận khi phải khóc vì một người lãng nhách, vì một điều vô duyên. Hehe, có khi khóc là vì thương hại với một người kô có bạn bè.
    Hum nay đang nóng có gì nói hơi wá thông cảm hehe.
    Con bạn mình hum trước ngồi khóc nức nở. Nó nói ước gì nếu nó được sinh lại thì nó sẽ sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng kô phải sống cùng bố dượng (nhà nó rất giàu). Chẹp, khổ thân. Ước gì mọi điều ước có thể trở thành hiện thực với những người tốt và đáng thương nhỉ?
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ấy có bị làm sao không đấy.Có vấn đề à???Sao tự dưng lại nhẩy dựng lên thế....Ấy nghĩ tớ giống ấy à??? đi nói linh tinh trên khắp diễn đàn??? ấy nhầm rồi.À...xin lỗi nhé,tại tớ nói không rõ ràng,làm có người bị giật mình.....Thế thì vểnh tai lên mà nghe này...người mà tớ nói đến là mems khác,chứ không phải ấy...Được chứ....Hay muốn nói rõ hơn/...Mems ấy là Em_yêu_anh....Mấy lần post bài trong box mình...Được chưa,rõ ràng chưa??? Hả bạn thân mến...( Đừng tự vơ về mình như thế....bội thực đấy...)
  7. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    OMG. Lại còn có chuyện nhận vơ người yêu nữa sao. Tuy rằng ở đây là diễn đàn tự do, nhưng tốt nhất là mọi người nên xem xét lại cách ăn nói của mình. Đặc biệt là các bạn nữ. Đừng ăn nói để người khác đánh giá sai về mình. Còn bánh mỳ cũng chẳng cần phải suy nghĩ về việc đó nữa. Trước kia tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như vậy và bây giờ tôi rút ra được một điều rằng tôi thật may mắn vì đã biết được cái sự thật đó. Cái gì nó đã xảy ra rồi thì sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được.
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    May quá ở đây có ông anh hiểu mình.Hix hix...Cảm ơn anh nhé,đã lâu lắm rồi,em quên mất cảm giác có đồng minh rồi.Toàn phải một mình đối chọi với bọn soi mói,đểu giả thôi.
    Cảm ơn ông anh nhé....ông anh thích gì??? đi ăn kem hay đi uống bia??? Em khao ông anh một chầu luôn...
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ăc...ặc tranh luận cũng tốt thôi nhưng tiger thấy tieuconuong va` banh_my_chay sắp sửa chuyển sang cãi nhau rồi đấy.Mà lại toàn lạc đề.Nếu mà muốn tranh luận thì gửi tin nhắn nhé,còn ở đây là đang nói về chủ đề nếu là người khác cơ mà.Thế nhé
    Nếu là người khác tớ chỉ mong tớ vẫn là con gái nhưng chí ít cũng ko có những nhược điểm mà tớ thấy ghét ở tớ bây h.Nhất là cái tính tình ý .Ngày xưa có lần mình muốn nếu có được làm 1 người khác sẽ thành 1 người nước mĩ,chẳng hiểu sao lại thế.Đến bâyh tớ lại thấy thà mình vẫn là mình là hơn nhất,chỉ có điều nhược điểm mất hết chỉ còn là ưu điểm thôi.Có khi tớ lại muốn tớ chẳng phải suy nghĩ gì cả về mọi chuyện làm tớ buồn,nhưng chắc là ko được đâu.Vì đây chỉ là "nếu" mà đã nếu thì khó thành hiện thực.
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nếu là 1 người khác tôi muốn trở thành 1 Joker thật sự...ko lo âu...ko buồn chán...mà chỉ cười và làm người khác cười mà thôi...

Chia sẻ trang này