1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được là một người khác....!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn cũng bị người khác soi mói à giông tui đó .Chẳng hiểu có gi hay để mà soi mói nữa đúng là thừa hơi ghét thế
    Có người nói với tôi nếu được là một người khác nó sẽ chẳng muốn là ai bởi vì dù tốt dù xấu nó vẫn là nó .Cứ cho là nó xấu tính nhưng đó là bản chất rùi chấp nhận được thì chơi không thì đi.
    Còn tôi nếu được là người khác tôi muốn mình là kẻ độ lượng để có thể tha thứ hết tất cả những gì mà họ đã gây ra cho tôi . Nhưng tôi không muốn là người khác suốt đời đâu bởi vì tôi thấy mình rất hạnh phúc khi bên tôi có những người bạn và nhất là có một gia đình một ấm êm và có một người mà tôi yêu băng cả con tim mình
  2. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Là mình đã đủ khổ rồi....lại còn muốn làm người khác làm gì! nếu được trở lại thì vẫn là mình thôi...để sửa đổi những gì mình đã ko làm được bây giờ!
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đau...Chẳng hiểu sao con người lại thay đổi nhanh thế được ấy ạ.Buồn cười thật.Mà đúng rồi,từ đầu đã thế rồi,có gì đâu mà thay đổi...Bản chất rồi,tiếc là không nhận ra sớm.
    Nếu được là một người khác,tớ ước tớ là em trai của Becks,anh trai của Christina,và là người yêu của Baby V.O.X.... Hehe....Và cả là bạn thân của G & R nữa....
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    liệu có được ko nhỉ!bây h tôi ko muốn làm người nữa!phức tạp quá
  5. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    không muốn làm người thì muốn làm gì .... súc vật a`
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nói cho tớ biết...hihi...tớ nhận ấy về nuôi...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha làm người con chả muốn chả nhẽ muốn làm thần tiên trên trời . Sao em này có cái ý nghĩ gì mà lạ thế !
    Mình chả bao giờ muốn làm người khác cả . Chỉ muốn là chính mình mà thôi ! Làm người khác mà làm gì ! Vì đây chỉ là " Nếu ... " thoai !
  8. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích là người khác bởi vì tôi cảm ơn cha mẹ đã cho tôi cuộc sống này để tôi gặp em và yêu em. Em nói em yêu chính con người thật sự của tôi chứ không phải ai khác .Vậy thì là chính mình có thích hơn không làm người khác làm gì

Chia sẻ trang này