1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được lựa chọn lại.. bạn sẽ chọn điều gì??

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 10/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nếu được lựa chọn lại.. bạn sẽ chọn điều gì??

    Trong cuộc sống có nhiều lúc mọi thứ diễn ra không theo ý bạn. Bạn đã lựa chọn một cách này nhưng sau khi biết kết quả bạn biết rằng bạn đã "sai lầm" , những lúc như vậy điều đầu tiên bạn nghĩ đến có phải là " giá như mình chọn cách kia.. thì tốt biết mấy" ?

    Gia đình bạn đang sống ( theo bạn) thật là tồi tệ, bạn chán ghét cái gia đình này, bạn chán ghét với chính những người đã sinh ra bạn.. Vậy nếu được sinh ra lần nữa và bạn có quyền lựa chọn bạn sẽ chọn một gia đình khác? chọn một ông bố và bà mẹ khác?...

    Đó chỉ là một ví dụ cho sự lựa chọn của bạn mà thôi! Riêng tôi, nếu được sinh ra một lần nữa tôi vẫn sẽ chọn được là "con của mẹ" , tôi vẫn sẽ chọn những người bạn thân mà tôi đang có , tôi vẫn sẽ chọn người cha đã sinh ra mình để biết rằng: không phải ông bố nào cũng là nguời cha tốt, không phải ông bố nào cũng yêu thương con mình. Tôi vẫn sẽ chọn những người bạn làm tôi hiểu ra rằng : họ chỉ lợi dụng tôi mà thôi! Tôi vẫn sẽ chọn một người cha dượng để biết rằng: nhờ có "đòn roi" của ông ấy, nhờ "sự đáng sợ" của ông ấy mà tôi không thành một đứa hư hỏng. Tôi vẫn sẽ chọn ông bà ngoại tôi để biết rằng: mọi cố gắng của tôi chỉ để khiến ông bà vui vẻ và yêu thương tôi hơn là vô nghĩa..
    Nếu được chọn lần nữa tôi vẫn sẽ chọn trang web này, vẫn chọn box này .. bạn biết vì sao rồi đấy!
  2. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hi........hi.......bạn có một câu hỏi rất hay và thú vị vì có nhiều cách trả lời khác nhau , đúng là đôi khi sai lầm chuyện gì thì chúng ta thường nghĩ là sao không thế này , không thế kia ...nhưng sai bét vì chẳng có gì đảm bảo là sự lựa chọn kia sẽ đúng cả . phải không ?
    tiếc rẻ là một chuyện nhưng không nên áy nãy mãi , sẽ vô ích thôi mà . hãy vui vẻ với sự lựa chọn của mình dù sai hay đúng đi nữa , bởi nếu không làm thì sao biết mình làm sai chứ ? phải không ?
    tất nhiên như bạn nói nếu được lựa chọn lại thì bản thân tớ vẫn chọn cuộc sống thế này ,vì sao ? mặc dù thằng em tớ là một thằng nghịch ngợm và bướng , con nhóc em tớ thì hay vòi vĩnh....nhưng dù thế nào thì tớ vẫn vui đấy chứ ,
  3. growup

    growup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu của nó - nói theo đúng kiểu các cụ đã dạy. Trong quá khứ đứng trước các chọn lựa , mình chắc cũng chọn cách mà có cái hay chứ phải không ạ, về sau cái mình đã chọn nảy sinh ra lắm thứ mình không thích , đành phải chịu thôi , xấu và tốt - 2 mặt của 1 vấn đề mà. Bây giờ bảo tôi chọn lại lần nữa hả. Rõ ràng là 1 trong các phương án truớc đây bị mình chê rồi, mặc dù chắc nó cũng có cái hay. Không biết có nên chọn nó không nhỉ ? Chẳng biết về sau nó lại gây ra cái gì mình không thích không nhỉ ? tương lai khó đoán quá. Thôi mặc kệ, không chọn lại nữa vậy, nhức đầu lắm, lại phải lo lắng xem nó sẽ ra cái gì nữa, lại còn chưa chắc về sau lại được chọn lại. Còn những cái mình đã chọn thì mình biết kết quả roài, thôi cứ sống thế này cho đơn giản, đỡ suy đoán làm gì , cải thiện tình hình dần dần , chắc sẽ tốt thôi....
  4. growup

    growup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    cho mình hỏi lại, mấy cái này liệu có thể chọn đươc không nhỉ ?

  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nếu hỏi có hối hận vì những điều mình đã làm, đã quyết định thì mình trả lời là không. Cho dù quyết định đó xui xẻo dẫn đến hậu quả xấu đi nữa mình vẫn thấy rằng không cần phải hối hận. Vì nghĩ lại, lúc quyết định nó, mình cũng đã nghĩ đến nát óc rồi và có cho mình ở trong tình huống đó lần nữa, với những sự kiện, thông tin... mình có được về sự việc đó... mình cũng sẽ đi đến quyết định đó lần nữa. Xong.
    Nhưng, (ghét nhất là chữ nhưng), nếu cho mình sống lại 25 năm vừa qua, chắc mình sẽ chọn một cách sống khác ngay từ lúc nhỏ để không phải hình thành một tính cách như bây giờ. Nói như thế không phải là mình ghét bỏ bản thân mình, nhưng thật sự là nếu được mình muốn đựơc sống với ít suy nghĩ hơn, ít trăn trở hơn, bớt nhạy cảm đi, ngu ngu đi một tí, vô tư một chút, không sâu sắc và đơn giản hơn nhiều nhiều... nói ra nhiều người sẽ nghĩ mình đang "tự khen" nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu những nét tính cách đó sẽ mang đến cho cá nhân họ điều gì. Không ít điều hay nhưng đồng thời cũng không ít thứ lằng nhằng. Niềm vui đối với người bình thường là 1, với họ là hai. Nỗi buồn đối với người bình thường là 1, với họ là 3 là 4. Và vì nghĩ nhiều quá, nhạy cảm quá, tổn thương đến với họ nhiều hơn bình thường...
    đành phải tự hát câu: có một lần mất mát, mới thương người đơn độc, có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu, qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng đẹp, có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng...
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    lựa chọn là phép thử của cuộc sống để biết rằng sự lựa chọn của ta là đúng hay sai. có nhiều người lựa chọn sai nhưng họ vẫn bằng lòng với những gì mình có bởi họ đã có 1 may mắn là đc lựa chọn.
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    To growup: ý bạn hỏi là mấy cái mà tôi nêu ra ở bài đầu tiên phải không? câu trả lời là: tại sao lại không? ai chẳng mong muốn mình gặp những điều tốt chứ, nếu như bạn là nguời trong cuộc bạn sẽ nghĩ khác. Mỗi hoàn cảnh dậy cho mỗi người một bài học khác nhau. Những điều tôi nói chỉ là giả sử, trên thực tế hầu như cơ hội để mình chọn lại một điều gì đó là không có. Đôi khi mình tự lừa dối mình. Đôi khi tự an ủi mình..
  8. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là một điều cực kì hạnh phúc, song ko phải ai cũng biết và nghĩ thế.
  9. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nếu được lựa chọn lại những việc mình đã làm dù thất bạihay thành công có lẽ mình cũng lại lựa chọn như vậy vì tất cả đều do mình quyết định.
    Nếu được lựa chọn lại mình vẫn chọn là một con bé ương ngạnh,dở hơi như bây giờ.Mặc dù không phải là kiểu mà các bậc phụ huynh mong muốn nhưng mình lại cảm thích con người này của mình.
    Nhưng nếu được lựa chọn lại mình muốn được thay đổi,muốn được sinh ra trong một môi trường khác,nơi mà người ta dạy cho những đứa trẻ biết yêu thương và biết thể hiện nó,nơi những đứa trẻ không phải cảm thấy khó khăn khi thể hiện sự qua tâm đến người khác ... vậy thôi,nhưng có lẽ là cả một hạnh phúc rồi nhỉ ?
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng, để sống được như thế không hề đơn giản tí nào.
    Cố lên Chiaki!

Chia sẻ trang này