1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được lựa chọn lại.. bạn sẽ chọn điều gì??

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 10/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn lựa lại, em sẽ chọn Anh. Em ngốc quá, em đâu biết rằng nếu vắng anh em sẽ không chịu nổi.
    Nếu được chọn lựa lại, con sẽ vâng lời ba má hơn, không đi chơi về muộn, sẽ chăm chỉ dọn phòng, nấu nướng hơn.
    Nếu được chọn lựa lại, tớ sẽ không nói một câu quá dở như ngày hôm qua, như thế thì hôm nay tớ sẽ không cảm thấy hối hận thế này đâu.
    Nếu được chọn lựa lại, tôi sẽ đồng ý ở lại công ty tăng ca chiều qua, nếu thế thì đâu có sự cố nghiêm trọng xảy ra như sáng nay...........
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cơ hội tôi muốn rằng mình đừng quá tin người
    Nếu có cơ hội tôi muốn rằng mình không phải là đứa quá coi trọng tình cảm để lúc nào cũng có cảm giác mắc nợ một ai đó..
    Nếu có cơ hội tôi muốn rằng mình người lớn hơn một chút để không bị bọn bạn chê là đồ "trẻ con"
    Nếu có cơ hội tôi muốn rằng tôi sẽ không mù quáng như thế nữa ..
    Nếu..
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nếu đượclựa chọn lại, tôi sẽ không chọn mua cho cô Nhocvet mấy gói BimBim mà mua cho cô...dĩa hạt dưa kèm ly trà đá mà ngồi với ELR.
    Còn lại, không khuẫy đảo nó lên nữa. Cố mà suy nghĩ nên chọn lại như thế nào cũng mệt lắm, chi bằng để nó nằm yên.
    a4u
    Anh dắt em vào cõi Bác xưa.
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho tui đ 1 lần trọn lựa àh? tui sẽ chọn ..... Tui chưa từng hối tiếc về những việc tui đã làm vì với tui" dám làm dám chịu". NHưng để có 1 lần thay đổi cuộc sống, hay thay đổi số phân tui muốn thay đổi dùm 1 người bạn của tui - my love.
    Cách đây, khoang 2 năm chính sách là còn thiếu 7 ngày nữa , là ngày ma mới tình đầu của tôi, ..... không bao giờ trở lại. Tôi không biết các bạn đã trải qua hoàn cảnh khi mất đi 1 người thân. Hãy cho tôi đc 1 lần chọn lựa điều duy nhất mà tui sẽ chọn là " Hãy cho tai nận đó không xảy ra"". và người tôi yêu vẫn ở bên tôi. Có đc không vậy nhỉ?.
  6. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    Bạn thật là người bất hạnh, cảm giác khi mất một người thân (trong gia đình), hay your love, hay một người bạn có lẽ đều đau đớn như nhau. Lúc đó ta như kẻ vô hồn mà lẩm bẩm: Giá như, ước gì..., ta cố níu kéo, cứ muốn sống trong mơ giữa những kỷ niêm xưa mà ta đã từng có. KHông muốn đối diện với sự thật rằng người thân của ta đã ra đi mãi mãi. Cảm giác này a4u đã từng trải qua.
    Chúc bạn hãy quên di những điều đau buồn đến với bạn, biến đau thương thành hành động thì bản thân sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
    a4u
    Em ơi nếu mộng không thành thì sao
    Non cao đất rộng biết đâu mà tìm.

  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nếu được lựa chọn lại???
    Sẽ không chọn cái ngành học khô khan như bây giờ. Qua gần 3 năm rồi, thời gian, tiền bạc công sức. Bỏ dở là một điều hết sức phí phạm.
    Nếu lực chọn lại?
    Vẫn sẽ chọn anh là người yêu. Nhưng không là kẻ gắp cá bỏ tay người nữa. Biết tranh thủ và nắm giữ tình cảm của mình.
    Nếu được lựa chọn lại????
    Có lẽ không phải viết những dòng như thế này....
  8. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn lựa lại, dĩ nhiên ta sẽ có rất nhiều điều để chọn lựa, đó sẽ là những đêm đừng phải thức trắng đêm cùng bạn bè rót cho nhau từng chén sầu vô nghĩa, đừng có vì một nỗi buồn hiu quạnh khi một người cất bước ra đi rồi tự đày đoạ mình bằng những chuỗi ngày không cuộc sống đứng với cái chất mà bản thân vốn đã từng sống, đừng vì một câu nói mà day dứt suốt cả một quãng thời gian không yên ả, dằn vặt tự vấn luơng tâm rồi dồn nén mình trong bức tường ngăn cách với đời sống với tất cả mọi thứ xung quanh, ... Và sẽ thật nhiều nhiều nữa những "giá mà", "phải chi" để thi thoảng có hối tiếc thì cũng chẳng thể vãn hồi ra khỏi quy luật của thờigian...
    Bởi thế, thôi thì đành vậy, cho dù đó có là một sự miễn cưỡng buộc phải thừa nhận, buộc phải hài lòng với tất cả vậy thì tại sao lại không nhỉ vì vốn dĩ những quy luật vay trả cho nhận đã luôn là một điều hết sức bình thường, và cũng chính thế, tại sao hãy không để cho chính những điều bình thường đó ngự trị trong tâm hồn, để có thể bình thường hơn với đời sống mà tự bản thân đang chiêm nghiệm cảm nhận hoá chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao?!!
    -----------------------------
    Nếu biết trước con đường ngày mai
    Sẽ luôn dẫn ta về đến đích
    Thì bàn chân ta hỡi
    Liệu sẽ còn bước đi được
    những bước đi như thế này
    Luôn hướng về phía trước
    Hay lại lẹt đẹt chỉ đằng sau...!
    --------------------------
    ... bước đằng trước ngó đằng sau, rồi sẽ lại "ước gì" ...
  9. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thế quay nược thời gian về 5 năm trước. Tôi sẽ chọn 1 trường khối D chứ chẳng phải 1 trường khối A
    Nếu được quay về 4 năm trước, tôi sẽ ko đi làm 1 part-time job nào cả để dành tất cả thời gian cho việc học.
    Nếu được quay về 3 năm trước, tôi sẽ chẳng đi xem buổi ca nhạc do trường ĐH DLKTCN tổ chức. Vì chính tại nơi đây tôi đã gặp em, nàng ca sĩ xinh xắn, và mối tình đầu của tôi kết thúc sau 1 năm đau khổ và dằn vặt lẫn nhau
    Nếu được quay về 2 năm trước thì tôi sẽ đi thẳng về nhà ko ghé vào nhà em trú mưa đâu. Lần thứ 2 con tim tôi đổ vỡ, và từ đây trong tôi tình yêu thiêng liêng đã bắt đầu nhường chỗ cho những tính toán thiệt hơn, vụ lợi
    Và cuối cùng, nếu được quay về 4 tháng trước tôi sẽ yêu em nhưng ko làm em ngạt thở với những toan tính của tôi. Điều mà đến mãi giờ tôi mới hiểu...
    " TÌNH YÊU NHƯ HẠT CÁT. BẠN LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ NHỮNG HẠT CÁT TRONG LÒNG BÀN TAY? CÓ NGUỜI NĂM THẬT CHẶT BÀN TAY, NHƯNG NHƯ THẾ VÔ TÌNH ĐÃ LÀM CHO NHỰNG HẠT CÁT NHỎ BÉ LUỒN QUA NHỮNG KẼ TAY MÀ RƠI HẾT RA NGOÀI. CÓ NGƯỜI NHẸ NHÀNG, NÂNG NIU NHỮNG HẠT CÁT TRONG LÒNG BÀN TAY, CHÍNH NHƯ THẾ HẠT CÁT SẼ Ở MÃI TRÊN TAY BẠN.
    TÌNH YÊU CŨNG THẾ, HÃY MANG CHO TÌNH YÊU ĐÔI CÁNH, HÃY ĐỂ CHO TÌNH YÊU TỰ DO THÌ NÓ SẼ MÃI Ở BÊN TA. ĐỪNG VỘI VÀNG BÓP NÁT TÌNH YÊU KHI NÓ VỪA CHỢT ĐẾN VỚI TA"
    Xin được lựa chọn là 1 chàng sinh viên nghèo, tối tối cầm đàn ghita hát vọng sang bên kí túc xá nữ hơn là 1 anh chàng triền miên trong những suy nghĩ về tiền bạc, danh lợi, địa vị
    Xin được yêu chân thành ko nghĩ suy hơn là 1 mối quan hệ môn đăng hộ đối
    Xin được làm tôi của những ngày cắp sách đến trường........
    Và xin em quay lại để tôi được quỳ xuống dưới chân mong em tha thứ !
  10. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Nếu được chọn lại : Tôi mong thời gian có thể quay lại 3 năm trước để ko làm những việc nông nổi như thế để bây giờ mất anh mãi mãi.

Chia sẻ trang này