1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được lựa chọn...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thì théc méc cái mà Mon ko hỉu, théc méc cái đáng théc méc...
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chỗ nào để cổ thụ giải thích cho.
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ủa, chứ ko phải là " xuỳ xuỳ, con nít đi chỗ khác chơi " à?
    Cổ Thụ cũng bon chen dữ ta...
    Thì Mon ko hỉu cái mà Kiều bang chủ nói đó...Gì mà ko chọn nhưng cũng ko phải là ko chọn.
    Nói chứ bây giờ sao khó chọn wá...Chọn về VN hay là ở đây thôi là cả 1 vấn đề roài.....
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì cái đó dễ ợt. 6 tháng ở Mỹ, 6 tháng ở VN.
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Không phải bon chen, mà là giúp đỡ cho lớp trẻ! Ai hơi đâu mà bon chen chuyện phàm tục của chúng mì!

    Có cái zề mà không hiểu ? Thì tức có nghĩa là muốn nói rằng thật ra cái việc ta không chọn cũng đã là chọn cái không chọn rồi, muốn hay không thì cũng đã chọn rồi. Thôi thì hãy nhắm mắt xui tay an lòng với những gì mình vô tình đã bước lên, vì con đường sau này muốn hay không muốn cũng đã là con đường ta phải đi rồi, không thể cứ ngồi thở dài não ruột ngóng trong về cái ngã tư trước kia được này. Cái này gọi là số phận, ây dà... muốn hay không muốn thì chỉ có ta theo số phận thôi ... hơi ... không có chuyện con người theo số phận đâu. Bởi vậy, ông bành tổ mới có câu "tiên hạ di thượng vạn kiếp, chi bàn hậu thượng đoái thông" ý cũng nói rằng trước đây cho dù ta có biết trước được chuyện gì, có ráng mà đảo lộn bát quái ngũ hành, lật ngược bánh xe của Nhật Nguyệt, đạp nhào nơi lưu linh của Vạn kiếp thì ô hô, cái chuyện đó cũng là thừa vì đó có ra sao cũng đã nằm trong số phận rồi.
    Lại nói chuyện con người hay tự hỏi rằng mình có nên chọn con đường khác hay không và nếu chọn con đường khác đó thì phải chăng phận ta đã nằm trên lưng voi chứ không phải cưỡi con hạ khuyển như bây giờ, ngày ngày cứ thung dung ăn cơm trắng ngần trong chén vàng chén bạc, rượu thơm có mỹ nhân rót, lưng có gối cẩm chen đỡ, xế xế lại có tài tử đờn hát ru ngủ suốt năm, tiền nong vung vãi, tơ lụa rợp kho, chứ không thơ thơ thểu thểu luôn ngày lại phải trần lưng tôi mặt mọi ra chịu lời sỉ tiếng vả của bầy chủ cậu ấm ăn không ngồi rồi chỉ vì cái họ khác với ta có mấy âm, để cóp nhặt từng hạt cơm quá ngày. Sao còn người cứ lại không chịu nhìn trước mặt đi, ráng làm cho tốt phận của mình đi cho được vươn lên mà còn phóng tiếng xa gần cho không phải đi ganh ghét tủi hổ với cái họ của người khác mà lại cứ ngồi vọng cổ về quá khứ để rồi chợ thì lỡ buổi, ruộng thì bọn chen cỏ dại, con cái thì khóc đói. Chuyện đâu lại vào đó, đã không thay đổi được gì mà lại còn ngày một lún sâu thêm vô cái lầy đói nghèo đó.
    Người xưa thấy được kinh nghiệm đó viết lại thành chữ để lại cho đời sau. Đời sau thấy chuyện đó, chắc lưỡi lấy làm tiếc cho người đi trước nhưng lại không biết lấy đó làm kinh nghiệm, vẫn tiếp tục bước trên con đường đó để rồi người đời sau lại phải than thở cho người đời sau nữa. Rốt cục cái kinh nghiệm đó cũng không thành kinh nghiệm mà chỉ là cái trò cười cho người đi sau. Người đi sau cười nó mà lại bị người sau nữa cười tiếp. (đoạn cuối tính bắt chước làm văn ba lan mà không đạt T_T)
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Wow, box LHP có 1 cao nhân, nói chuyện văn chương điển tích, thâm sâu quá xá. Kimikamo ráng đọc lắm mà chỉ mới hiểu được vài chục phần trăm. Không biết hnhan mấy tuổi mà viết văn "già" dữ vậy.
  7. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hehe...đã bảo hnhan là cổ thụ mà lị....
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ko p hải, cái này giống con trai của cụ cố Hồng....thích gìa trước tuổi....kekeke....
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Này, bé Mon ko phải là " mì " nha...Nói thế hoá ra hnhan là người cõi trên á? Giờ Mon mới biết.
    Mà số phận gì chứ , số phận con người là nằm trong tay mình.Đâu phải là cứ nhắm mắt xuôi tay theo cái gì mình đã chọn đâu...Nếu mình chọn sai thì mình phải sửa lại chứ...Ai cũng có sai lầm mà,nếu mới chọn mà đúng hoài thì nói làm cái gì nữa chứ...
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ có người ngồi đọc hết bài đó mà ngồi bắt bẻ lại T_T

Chia sẻ trang này