1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được sinh ra 1 lần nữa.......

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi gfntt, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Làm con trai đi.....mình sẽ đi cưa con gái....thật thú vị, ngồi nghe mấy ông anh bàn chuyện cưa cẩm mà thấy hay hay....hic hci....làm con gái đủ thứ thiệt thòi!!!!!!!!!
    Lão cotg vào đây nhanh thế, vừa mới nói xong đã thấy rồi!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
    Được khung_long21 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 05/05/2003
  2. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    này ! kiêng từ lão ! nói thế chứ nếu sinh lại lần nữa thì làm người bất tử cũng xướng !
    no more question !!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra lần nữa , mong đc làm nguời , ko thì mình ác quá ko đc làm ngừoi thì khổ !
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chuối ko để đâu cho hết nữa...nếu em là cây thì anh là đất nhá...mà thôi chẳng là gì hết...to be nothing là sướng nhất...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    em ứ thích làm con giai đâu,khổ chết đi được,đành rằng được tán nhưng mà...hy sinh nhiều cái lắm...
    Ê,mà ng` lập chủ đề này đã sinh ra... 1 lần rồi hay sao mà đòi sinh lần nữa vậy?86 mà thế là...chết đấy

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  6. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    KDIG ko tin à ? để anh tìm cái link gửi cho mà xem !
    anh xem của anh rồi ! kiếp trước anh sinh năm bao nhiêu ấy , thuộc thế kỉ 13 , ở miền đông liên xô , vốn là một người con gái ! đành vậy chứ biết làm sao ! bực mình quá ! ko hiểu là cái link đó thuộc web nào nữa ! xem cũng hay hay
    no more question !!
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    biết kiếp trước mà làm gì cơ chứ...kiếp nào còn đang khóc dở mếu dở nữa là...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  8. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sinh ra 1 lần nữa á???? Thế mọi người thấy rằng sinh ra 1 lần thế này còn chưa đủ khổ à???? Hic hic.....xuống âm phủ làm bạn với Diêm Vương còn sướng hơn!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  9. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0

    hè......vậy thì mình muốn kiếp sau mình tiếp tục là thằng con trai......


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  10. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Làm con trai làm gì khổ bỏ xù, làm con gái là sướng nhất. Bé thì được bố mẹ cưng, lớn chút thì được bao nhiêu anh vây quanh chiều chuộng. Khi đã trưởng thành thì chỉ việc chọn trong số những anh vây quanh anh nào ngon nhất mà trói lại thôi, thế là xong một đời con gái.
    ĐãXấuCònNghèo[​IMG]

Chia sẻ trang này