1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được sinh ra 1 lần nữa.......

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi gfntt, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    một kế hoạch tuyệt vời...trên cả tuyệt vời...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  2. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    bác này toàn nói vớ vẩn không ngờ trông đẹp mã dzậy mà hỉu bít nông cạn !!!!!!!!! nói như bác ý mà thì đời con trai cũng thế cả thôi , bác cứ chọn em nào xinh nhất ấy trói nó lại, thế là xong đời bác Tú !

    ...I will never know myself...
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    thế này thì em mới là người hiểu biết nông cạn rồi....con trai không phải cứ người xinh là trói lại được đâu...nếu mà như vậy đã không có chuyện ngoại tình....xinh rồi cũng có lúc già xấu...cái cần là một tình yêu thật sự mới trói anh ấy lại cơ(ông anh này hình như đang tìm kiếm thì phải,bác nào chưa có nơi có trốn thì tìm đến nhé,vẫn như cũ liên hệ ĐT 0904154155)
    bác tigefire86 ơi:em tưởng bác đi với box86 3 buổi rồi thì phải có tiến bộ chứ,em vẫn thấy bác chả có tiến bộ gì cả......em khuyên bác nên bỏ cái ý định làm cái cây đi ,không hay ho gi đâu.......


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác khờ dại thì bác đúng là khờ dại ghê nhỉ?Thế chắc con gái lấy con trai ko vì tình đấy,chẳng lẽ lại có đứa con trai nào trẻ mãi ko già,hay bác là ng` đặc biệt!
    Ủng hộ bác khờ dại về vấn đề làm cây của tiger fire,làm cây buồn lắm,vì ở Hn,nói đến cây là nói đến "nỗi buồn"....

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  5. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tui là tui.Sinh ra 1000 lần thì cũng vậy thôi.Tui thấy hài lòng với bản thân tui.
  6. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    thế anh tưởng con gái cứ thấy người đẹp trai là bị trói lại à ? nếu nói như anh ý mờ chưa chắc người anh iu đã chon anh đâu !

    ...I will never know myself...
  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    nhầm rồi BBML ơi ,anh đâu có bảo là con gái cứ thấy người đẹp trai là trói lại đâu....đối với nhiều người thì vẻ đẹp tâm hồn là chính chứ không phải vẻ bề ngoài......vì thế anh mới có nhiều người thích......


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  8. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    oài vẻ đẹp tâm hồn -) vẻ đẹp bên trong chứ gì ....ặc bi h thì đã hỉu tại sao anh hải lại có nhìu người thích roài..

    ...I will never know myself...
  9. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ là 1 loài daisy !!!
    Làm hoa cho người ta hái
    Làm gái cho người ta trêu
    ==> làm gì mà chả thế !!! Kiếp này làm con gái , để kiếp sau làm hoa xem sao !!! Ssao ko có biểu tượng hoa cúc nhỉ ?
    1 trái tim khô, 1 trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu...
    I'm on the top of the world.
  10. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Làm hoa cho người ta hái
    Làm hoa cho người ta .....
    đã bảo là đừng ai mong muốn làm cây với hoa cơ mà...tôi không muốn làm người "qua đưòng" suốt đâu....


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


Chia sẻ trang này