1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được sinh ra 1 lần nữa.......

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi gfntt, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải làm hoa cho ngừoi ta hái chứ nhể ? Sao mình ko đi hái hoa nhể, Và cũng đừng làm gái cho ngừoi ta trêu mà phải đi trêu lại chúng nó thế mới công bằng chứ !
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  2. mysterious-girl

    mysterious-girl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    số phận mình nếu được sinh ra một lần nữa thì cũng có được chọn không???
    nếu như được thì tôi sẽ chọn một trong 2 phương án
    1 làm mặt trời
    2 làm thần tình yêu
    live_free_die_well
    [/blue sky][/size=18][/active]
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    [[/QUOTE]
    à bây giờ em mới bít à...quá muộn rồi....mà bây giờ anh cũng khám phá ta một điều em cũng là du học sinh bên Bỉ....thảo nào thấy quen quen...thế em có vẻ đẹp bên trong không....có nhiều thằng con trai theo em không......


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    trong 2 thứ này thì để xem nào...
    1 làm mặt trời...trong hệ ngan hà của chúng ta có 1 mặt trời rồi vậy ko thể có 1 mặt trời nữa...
    2 làm thần tình yêu...chẹp thần tình yêu nghèo lắm em à...đến quần áo mặc còn chẳng có...he he he he...chắc bà con hiểu ý em...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  5. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    nếu được sinh ra 1 lần nữa tôi ước mình là cục đá vô cảm...làm người chán quá rồi....

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  6. mysterious-girl

    mysterious-girl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chính vì mặt trời là duy nhất nên tui mới muốn. chẳng ai có thể giống mình cả. và mặt trời còn trường tồn mãi cùng sự sống nữa.
    còn thần tình yêu thì dù rất nghèo về vật chất nhưng lại giàu về tình cảm, tinh thần. vật chất thì có thể mất đi còn tình cảm thì còn mãi mãi. với lại bác có biết thế nào là giàu hay nghèo không??? giàu là không lấy bậy của ai, sang là không bị nhục với ai đấy
    live_free_die_well
    [/blue sky][/size=18][/active]
  7. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    à bây giờ em mới bít à...quá muộn rồi....mà bây giờ anh cũng khám phá ta một điều em cũng là du học sinh bên Bỉ....thảo nào thấy quen quen...thế em có vẻ đẹp bên trong không....có nhiều thằng con trai theo em không......


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


    [/quote] oài ông anh tưởng tưởng ra nhìu quá đấy thế vẻ đẹp tâm hồn không là vẻ đẹp bên trongthì là bên ngoài à ?đâu đâu thế anh chỉ em xem nào ???????????

    ...I will never know myself...
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đúng là chẳng có ai hiểu minh cả...chep chán thế ko biết
    à mà em muốn nói chuyện giàu nghèo chứ gì ok luôn thích bàn luận thì add nick joker_sad vào hôm nào chat...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  9. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    oài ông anh tưởng tưởng ra nhìu quá đấy thế vẻ đẹp tâm hồn không là vẻ đẹp bên trongthì là bên ngoài à ?đâu đâu thế anh chỉ em xem nào ???????????

    ...I will never know myself...

    [/quote]
    thế em có muốn bít vẻ đẹp bên trong của anh thật không...nếu muốn biết thật thì anh em mình hẹn nhau hôm nào đó nhé....em mà biết vẻ đẹp bên trong của anh rồi mà về nhà mất ngủ là anh không chịu trách nhiệm đâu.....hay thứ 7 này nhé....8h tối ở thủ lệ đi...anh sẽ cho em xem....cả tối luôn....


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  10. mysterious-girl

    mysterious-girl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đúng là chẳng có ai hiểu minh cả...chep chán thế ko biết
    à mà em muốn nói chuyện giàu nghèo chứ gì ok luôn thích bàn luận thì add nick joker_sad vào hôm nào chat...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...

    [/QUOTE]
    nay muốn nói chuyện với người ta thì đi mà add. chẳng việc gì tui phải add cả. id của yahoo la sweetheart_ha2002
    live_free_die_well
    [/blue sky][/size=18][/active]

Chia sẻ trang này