Nếu được sinh ra 1 lần nữa Nếu được sinh ra một lần nữa, Nếu được sinh ra 1 lần nữa, em sẽ thỏa hiệp với Chúa để em được là Gió, để em không phải gắn bó với ai quá lâu, để em không còn làm ai nổi giận, để em không phải cố gắng, không phải gồng mình tỏ ra em cứng cỏi lắm, để cố gắng với tới 1 cái gì đó ko phải là của em.... Nếu được sinh ra 1 lần nữa, nếu Chúa vẫn muốn em làm người, em sẽ xin Chúa cho em được bước vào căn phòng lãng quên (nếu có) cho em được quên hết yêu thương, cho em được quên anh, cho em không còn vương vấn, không chênh vênh nữa, không mất ngủ chong chóng nhìn lên trần nhà nữa,... Nếu vẫn phải được sinh ra 1 lần nữa, em muốn là con trai như mong ước của ba, 1 đứa con trai sẽ chơi cầu lông cùng ba, uống rượu cùng ba, giúp ba sửa đồ điện hỏng trong nhà, sẽ là bờ vai để mẹ tựa vào khi ba không có nhà, để mẹ không cần khóc thút thít qua điện thoại với ba khi bão về,.. Nếu vẫn phải được sinh ra 1 lần nữa, em sẽ thôi không mất ngủ nữa, sẽ thôi không yêu anh nữa, sẽ thôi không nghe Yiruma nữa, sẽ thôi không lang thang cà phê 1 mình nữa, sẽ thôi không dằn vặt mình nữa,... sẽ không là em nữa Nếu... Nếu... Và... nếu chỉ là nếu... và ngày mai em lại vẫn phải fake smile,... đời còn dài lắm, và em thì vẫn phải sống hết kiếp này any way " Hoài niệm về tình yêu đã qua là 1 điều hết sức nực cười, tình đã hết như người đã chết, có tiếc nuối cũng chẳng để làm chi" (Cô đơn vào đời- Dịch Phấn Hàn)
Rồi sẽ được sinh ra 1 lần nữa.... Nếu bạn là gió, tớ tin ấy sẽ mong ước có được 1 ai đó để gắn bó..mong ước mình mạnh mẽ như nắng... Nếu ấy là ng, tớ ước ấy sẽ nhớ mãi, nhớ mãi tất cả về tình iêu, nhớ dù rất muốn quên Bạn ạ, tớ cũng thích gió, tớ cũng muốn làm con zai, tớ cũng thích nghe Yiruma, tớ cũng thích đi bộ 1 mình! Nhưng tớ ko mong kiếp sau sinh ra sẽ là ng khác...vì tớ luôntự hào mình là mình Ngủ ngoan
Nếu được sinh ra một lần nữa thì tui sẽ vượt biên sang Mỹ và cố gắng để bon chen làm tổng thống Huê Kỳ