1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được sinh ra một lần nữa....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chuotbeovavoicoi, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sinh ra một lần nữa....

    ....sẽ không fải để trở thành cây như nhân vật chính trong phim "Trái tim mùa thu"(quên tên rồi ),mà vẫn ước mình được là mình thế này,để lấy lại quá nhiều thời gian đã đánh mất,để làm lại những gì mình làm sai,và để cố gắng làm những điều mà đến giờ chưa thực hiện được..
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sinh ra một lần nữa....Em ước mình sẽ là
    một vì sao trên bầu trời, lặng lẽ và quan sát mọi vật ở phía
    dưới....Một ngôi sao không bao giờ chuyển động, một ngôi sao
    sẽ mãi đứng yên, một ngôi sao của tình yêu và nỗi nhớ, một
    ngôi sao của hoài niệm và mong chờ.....Nếu được sinh ra một
    lần nữa, xin hãy cho em là một ngôi sao giữa bầu trời, luôn
    sáng lấp lánh...để khi ai đó ngước nhìn lên, sẽ hiểu bầu trời
    đêm : là trăng và sao .....
    .......Em không hài lòng với hiện tại ư ? Có chứ, em là một
    người hạnh phúc, .........nhưng nếu...tại sao không ước một chút
    hư ảo nhỉ ? Cũng là một thi vị của cuộc sống mà, phải không?

  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    KHi bộ phim " Trái tim mùa thu " kết thúc. Tui cũng đã từng có suy nghĩ rằng " Nếu đc sinh ra 1 lần nữa, mình sẽ làm gì?" . KHi đó , tui đã nghĩ rằng " nếu đc sinh ra 1 lần nữa , tui sẽ làm mây, mây trôi vô tình và có thể đi đc mọi nơi không gì có thể níu kéo đc">, . Còn giờ đây, nếu tui đc sinh ra 1 lần nữa tui ước rằng " Tui vẫn sẽ yêu Bắc và Bắc cũng là người yêu đầu tiên của tui". Dù giờ, không còn nữa nhưng tui vẫn luôn nghĩ rằng, những tình cảm chân thành, trong sáng nhất của tui sẽ dành cho BẮc.". Có những ddiều tưởng chừng đã thành quá khư nhưng trong sâu thẳm 1 tâm hồn những kỉ niệm của tình yêu dầu không dễ phai. ....................
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu dc sinh ra lần nữa thì tớ vẫn muốn là con của bố mẹ tớ,em của ông anh khó tính và bà chị hay cáu của tớ,và tất nhiên vẫn bạn bè cũ,tên tớ vẫn vậy..nói chung y hệt bây giờ
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    vẫn như vậy...cho dù vẫn có một số điểm chưa hài lòng,nhưng dù sao đó vẫn là cơ thể do ba mẹ tạo ra
  6. phuongM

    phuongM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi, nếu được sinh ra một lần nữa tôi nhất thiết phải là đàn ông
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sinh ra lần nữa, tôi nhất định sẽ làm chị Hai, là con Út chả sướng tí nào ( dưới mọi người mà chẳng trên người nào hết . .. hic hic - ngoại trừ mấy đứa cháu nhóc tì )
  8. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sinh ra lần nữa tôi ước cô ấy sẽ vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tôi và sẽ mãi mãi là như thế...................
  9. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sinh ra lần nữa em ước mình là loài chim, 1 loài chim xinh đẹp, có thể bay bổng bất cứ nơi nào mình muốn. Một loài chim luôn sống trong sự tự do, vô tư..Nhưng em rằng điều này thì hơi viển vông, thiếu thực tế. Nhưng nhiều khi những sự thiếu thực tế làm mình có cảm giác vui vui, điên điên
    Nếu được sinh ra lần nữa em ước Tuấn Linh của em, mối tình đầu của em sẽ trở thành 1 người đàn ông tốt, sống có bản lĩnh trước mọi cám dỗ tầm thường của cuộc sống.
    Chỉ là ước thôi..hiện tại em đang hài lòng với những gì mình đang có, ko bao giờ hối tiếc những gì đã làm và xảy ra trong quá khứ. Không bao giờ hối tiếc vì em đã yêu anh. Vì em biết, không có quá khứ, cũng ko thể có hiện tại, có em ngày hôm nay.
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nếu được sinh ra lần nữa thì tôi sẽ chọn một gia đình giàu có hơn, vì tôi đã từng chứng kiến BaMe tôi vì quá khó khăn cực khổ mà liên tục cãi nhau, làm tổn thương nhau...........

Chia sẻ trang này