1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được sinh ra một lần nữa....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chuotbeovavoicoi, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sinh ra một lần nữa em sẽ vẫn yêu anh !
  2. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sinh ra một lần nữa, em ước em vẫn là em thôi, nhưng sẽ được có thêm một đứa em trai để chơi đùa và âu yếm nó.
  3. emmeobeo

    emmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko muốn sinh ra 1 lần nữa vì tôi hài lòng với tuổi thơ của tôi. Tôi chỉ uớc giá như tôi có thể làm lại từ khoảng 3 năm trở về truớc, từ khi mà tôi bắt đầu tự mình bước nhầm vào ngõ cụt để rồi ko còn tin vào minh, đánh mất mình đến tận bây giờ
  4. chim0canh

    chim0canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này mình thấy hơi quen quen, nhưng thực tế câu chuyện chưa kết thúc tại đây đâu...để mình kể tiếp câu chuyện nhé...
    sau lần gặp cô bé, ốc mượn hồn nhà ta cảm thấy yêu đời hơn và nhờ đó ốc mượn hồn ngày càng có nhiều bạn, nào là đủ loại ốc, có cả bà ốc bàn tay ngày trước nữa...Cô bé cũng thường đến bãi biển để chơi đùa với ốc ta.
    Một ngày đẹp trời nọ, biển xanh, làn sóng trắng xoá vỗ về êm ru. Cô bé ngồi trên một mỏm đá với ốc mượn hồn. Ốc ta rất thích thú muốn giới thiệu tất cả bạn bè ốc mình quen biết với cô bé- một thiên thần của ốc ta. Thế là cả hai hẹn nhau chủ nhật cô bé sẽ đén và ốc ta sẽ mời tất cả bạn ốc đến...
    sáng chủ nhật, trời trong xanh và biển cạn...cả bãi biển đều là ốc, nào là các loại ốc thịt...ốc giác, ốc hương, có cả các chú cua...lổm ngỏm trên bờ, dày đặc cả một bãi biển ...
    Sáng đó cô bé ăn mặc thật dễ thương, cô bé mời các chú ốc, cua đến thăm nhà mình, một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển. Nhưng bởi đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ không đủ chứa tất cả mọi người cùng một lúc, cô bé nói, mình sẽ dẫn các bạn từng nhóm đến nhà mình chơi, hôm nay, ngày mai và mỗi ngày mình đều đến đây để chúng ta cùng vui...Các bạn ốc rất vui, ốc mượn hồn sẽ là người đến thăm nhà sau cùng...
    Cô bé đã dẫn từng nhóm các bạn ốc, cua ghẹ...kể cả các bạn tôm hạm vui cũng đi bằng những thùng nước biêncổ bé mang theo....
    Ngày qua ngày...cô bé đến bãi biển và dẫn các bạn về thăm nhà mình đều đặn, nhưng bạn ốc mượn hồn vẫn chấp nhạn sẽ là người đến nhà cô bé sau cùng....
    Câu chuyện đến đâykết thúc...
    (Giờ thì cô bé ngày xưa đã lớn, và là chủ của một nhà hàng Hải Sản nổi tiếng bên bơbiển ngày xưa,...mọi chuyện vẫn thế. Người ta vẫn hay thấy cô bé dạo bờ biển mỗi ngày vào mỗi buổi chiều. Ai cũng nghĩ bà chủ nhà hàng thật lãng mạn và yêu tiếng sóng biển...Nhưng có lẽ chỉ ai kiên nhãn đọc hết bài này mới biết vì sao, và biết nhà hàng kia được xây dựng trên nền ngôi nhà nhỏ bé bên bờ biển ngày xưa, nơi mà có lẽ ốc mượn hồn ngày xưa có lẽ cũng một lần được ghé qua vì quá sốt ruột, và có lẽ ốc cũng chẳng về kể từ lần đi chơi nhà bạn đó...)

    ĐÀNG SAU CHUYẾN DẠO BIỂN VÔ TÌNH, THẤP THOÁNG MỘT NHÀ HÀNG HẢI SẢN.
    NGHIỆM THỬ ĐÚNG KHÔNG.
  5. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    neu duoc sinh ra mot lan nua minh van muon la minh thoi nhung gia ma it chuyen buon den voi minh thi tot biet may..buon qua
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hay quá đi mất, tôi nghĩ cái này thực tế lắm đấy ! Nhưng là con người mà, mình có thể lãng mạn chút chút có sao đâu.
    Tôi thì ước mình có thể biến thành cái cây dừa trên bờ biển, hay là cây phi lao cũng được. Nhưng mà đừng có bị bão cuốn đi hay là bị người chặt đi là được.
    Là cái cây tôi có thể nhìn thấy bãi biển hằng ngày, được nhìn thấy nụ hôn vĩnh cửu, được nhìn thấy sự bình lặng, sự ồn ào, sự dữ dội của biển.

    Và tôi còn ước mình có thể trở thành cánh đồng xanh rì rào trong gió, bên cạnh góc nhà của ai đó, để ai đó của tôi có thể ngắm nhìn và mỉm cười cùng tôi cả cuộc đời.
  7. uidzza

    uidzza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  8. Nhat_Minh

    Nhat_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hão huyền 1 chút.......
    chỉ ước là gió
    khi vui thì nhẹ nhàng, dịu dàng
    lúc buồn có thể gào thét, giông bão
    ko phải như bây giờ....giống robot quá...
    ________________________________________
    cứ ngỡ chỉ đeo mặt nạ, ko ngờ trở thành chính mình...
  9. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần phải ước thì em đã tái sinh sau khi chia tay với anh. Anh đã giết chết con người hồn nhiên, yêu cuộc sống của em trước đây rồi. Anh dập tắt những ước mơ giản dị nhất của em, làm tan vỡ bao kế hoạch cho 1 tương lai gần và đẹp.
    Giá mà em chưa bao giờ gặp anh. Giá như em thực sự được sinh ra 1 lần nữa, em sẽ không bao giờ yêu anh
  10. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nếu được sinh ra lần nữa chắc chắn một điều KBH không muốn làm người..........con người đáng sợ lắm.........

Chia sẻ trang này