1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được sống đến hai lần...

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi mEoHoAng_87, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sống đến hai lần...

    Nếu được sống đến hai lần...mèo sẽ đi xa thật xa,cứ như đi du lịch ấy,để ngắm nhìn hết Tổ Quốc....
    Nếu được sống đến hai lần...sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn,mỗi tối sẽ có một bữa cơm ấm cúng trong nhà,và mọi người sẽ quây quần bên nhau,kể cho nhau nghe những chuyện trong ngày đã xảy ra...hạnh phúc biết là bao...
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Với những chữ "nếu", chúng ta có thể đặt Paris vào trong một cái chai. Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải nếu nhỉ? Hãy sống và hành động. Số phận của mỗi người, theo tôi, 90% là do chính người đó quyết định, 10% còn lại là thuộc về môi trường xung quanh.
    Đi du lịch ư? Tôi nghĩ không khó, hãy kiếm thật nhiều tiền, sau đó đi du lịch. Giành nhiều thời gian cho gia đình ư? Cũng không khó, mình cố gắng để cả gia đình vui lòng có nghĩa là đã giành nhiều thời gian cho gia đình rồi. Còn nhiều, nhiều điều nữa đợi chúng ta ở phía trước. Tôi mong muốn mọi người có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Ngay từ bây giờ hãy mơ ước và lên kế hoạch thực hiện cho mình. Cuộc sống ngắn mà chẳng ngắn, dài mà lại chẳng dài. Cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn của mình và những người thân.
    Chúc các bạn vui vẻ.
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sống đến 2 lần thì sẽ lại ước gì mình chỉ sống có một lần

Chia sẻ trang này