1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được sống một lần nữa.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi no391983, 27/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sống một lần nữa.

    Nếu được sống lại một lần nữa... Tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn trước những bất hạnh của riêng mình và biết im lặng chia sẻ nỗi đau của mọi người .Tôi sẽ dành nhiều thời gian đẻ nhìn lại những hạnh phúc đang có và bớt dằn vặt mình về những nhược điểm vốn dĩ của bản thân .
    Nếu được sống lại một lần nữa , tôi sẽ đi dạo dưới mưa nhiều hơn .Tôi sẽ trải mình nơi những thị trấn nhỏ bé và tĩnh lặng thay vì cứ mãi trng những toà nhà cao tầng nơi thành phố lớn .
    Tôi sẽ dành cho gia đình mình sự âu yếm ngọt ngào hơn là những lời chỉ dạy khô khan .
    Nếu được sống một lần nữa , tôi sẽ quan tâm đến những điều quan trọng trong hiện tại hơn là nhớ lại những gì trong quá khứ và ngồi dự đoán tương lai .Tôi nhận thức được giá trị sâu kín nhất tận tim mình và những nhiệm vụ của cuộc sống .
    Tôi sẽ bớt cau mày và mỉm cười nhiều hơn .Tôi sẽ học cách khoan dung , mong nhận được sự khoan dung nhiều hơn và bớt đi ý nghĩ mong mọi sự bất hạnh cho kẻ thù .
    Nhưng trên hết tôi sẽ không quá bó buộc mình , sẽ sống năng động hơn , sẽ giảm đi những mối do dự và thờ ơ.
    Khi một ý nghĩ lớn lao hay một sự mạo hiểm đầy hào hứng trong thoáng chốc chợt đến , tôi sẽ không ngồi yên trên ghế với ý nghĩ"những điều đó chẳng có trong kế hoạch của mình ".Tôi sẽ hứng khởi đứng dậy và mạnh mẽ nói ràng:"Vâng tại ,sao không chớ."




    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 17/10/2002 ngày 00:46
  2. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Viết hay được như thế này thì ko thể ngây thơ được đâu.
    God in Blue *
  3. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sinh ra một lần nữa tôi sẽ không trọn sinh ra trong cái gia đình qúa hoàn hảo này , nơi mà hạnh phúc là tiếng cười , con người sống hoà thuận qúa với nhau , sao mà mệt mỏi thế , lúc nào cũng phải chạy đua cũng phải so sánh , tại sao ba mẹ không cho con một chút nào đó của riêng mình , viết ra như vậy đau lòng lắm chứ nhưng khi mất lòng tin rồi thì tình thương yêu có còn tồn tại được nữa không , ba mẹ đã bao giờ hỏi con tại sao con nói dối như vậy không , ba mẹ có bao giờ biết con đã đau khổ đến thế nào khi ngày ấy mẹ nói bị ngã xe rách mặt và rồi con khóc ctrước mặt lũ bạn chỉ để cầu xin lòng thương hại từ chúng nó , lúc ấy con mới chỉ lên 10 thôi , thế có là lớn qúa đối với một đứa trẻ không ba?
    21 tuổi rồi thế mà con chỉ nhìn thấy toàn màu đen thật , cho đến tận bây giờ con cũng chẳng thể nào tin vào cái thứ hạnh phúc gia đình xa xỉ phẩm cả ,con chỉ tìm kiếm sự cân bằng cho chính mình ở K thôi , còn ba mẹ , lúc nào cũng đặt cho con những tiêu chuẩn , những mục tiêu mà con không vươn tới , ngay cả chuyện tình cảm , ba mẹ cũng bảo anh ta thương con như thế tại sao con lại muón bỏ , tình yêu đâu có đơn giản thế , và con cũng không phải sinh ra để đi lại bước dường của ba mẹ , sống như thế có nghĩa gì đâu
    Không nói bay chang bằng không làm bay, không làm bay chang bằng không nghĩ bay
  4. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    "nếu được sống lại một lần nữa..."
    nghe ghê quá, bạn đang post bài ở đâu vậy?
    dracular_kid
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    đến giờ phút này cháu vẫn chưa chết ..hoặc sắp chết nên cũng ko biết nếu sống thêm một lần nữa mình sẽ làm gì..có điều..mong rằng ko tệ hơn kiếp này là đuợc
    ôi ..than ôi..nếu sống thêm một lần nữa biết đâu ta lại thấy cuộc đờn này chán phèo

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  6. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    nếu em không vào topic này thì sẽ không thấy những lời than vãn dau khổ của bác phi hai và thấy cuộc dời này tươi dẹp biết bao ,hic hic mấy bác làm em có cảm giác tội lỗi wa sá lun
    du-dan-nho-2
  7. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    thì liên hoàn cước này mới tập thôi, làm seo mà đá cho đẹp được , đá bên đây một cước, bên Khỉ một cước cho đều, nhưng mừ chẳng có ý gì đâu chú OneO à, đang buồn nên online đá lung tung ấy mà, còn kỉ lục cuả chú ấy à, cứ giữ lấy, tui cũng hông muốn phá gì cuả ai hết (chúng đánh thì chít, hè hè)
    mà này, trên mạng này tui có ấn tượng với chú lắm ấy nhá, có tính cách đó, nếu chú... không phải là chú thì chắc tui nghĩ chú là 1thằng bạn của tui rồi , cách ăn nói giống chú cực kì, nhất là cái kiểu cười kekeke cuả nó... nhưng nó lại không phải là Minh Đức hìhì
    dracular_kid
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe Nếu được sống một lần nữa thì ta sẽ chết được thêm một lần nữa......

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!

  10. Aura

    Aura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Sống trên đời ai cũng có khuyết điểm, cũng có những lúc nông nỗi sai lầm. Nhiều khi nhìn lại những việc mình đã làm, bạn sẽ hối hận, day dứt, ước ao giá mình có 1 cơ hội thứ 2 thì mọi thứ sẽ ko như thế mà phải tốt hơn. Nhưng cái hay, cái thú vị, cái đẹp của cuộc đời chính nằm ở chỗ lắm khi nó ko như computer. Nó ko thể undo những gì bạn đã làm. Sống trong cuộc đời này, cái bạn có thể làm đó là lấy những gì làm bạn đau khổ, buồn nản ở ngày hôm qua và dùng cho ngày hôm nay. Ngày mai có thể sẽ ko đến, nhưng hiện tại lúc này thì bạn có thể kiểm soát. Hãy sống khi bạn còn có thể sống.
    Chúc no391983 luôn vui vẻ.
    P.S: Aura cũng thích những bài hát của TCS mà bạn cứ hay bắt 1 người bạn của Aura đọc lắm đó.

    >>I<<
    drAgonflY ~

Chia sẻ trang này