1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được tổ chức đám cưới theo ý mình, bạn mong muốn như thế nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Benkai, 18/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Nếu được tổ chức đám cưới theo ý mình, bạn mong muốn như thế nào

    Trước khi có gia đình chắc chắn là phải cưới đúng không các bạn. Tất nhiên mỗi người mỗi ý, nhưng nếu được tổ chức theo ý mình (trong tầm money của từng người) các bạn sẽ tổ chức như thế nào?
    Ảnh cưới nè
    Tiệc cưới nè
    Xe đón dâu, đưa dâu nè.

    Úi chà, một đám cưới làm nhức đầu chúng ta ra phết đấy!

    @Benkai@
  2. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nếu được la?m theo ý mi?nh (du? biết chắc ră?ng hai gia đi?nh cu?ng anh "xaf" khóc thét ngay khi biết ý ngông na?y) thi? tớ chi? muốn có một đám cưới thật vui chi? có nhưfng ngươ?i thân thiết đến chung vui, không câ?n qua? tặng, chi? câ?n thật lo?ng tham gia, đêm tân hôn tất ca? bạn be? gia đi?nh cu?ng đi hát karaoke (không biết có cưới trước khi có pháp lệnh cấm karaoke hay cấm bán bia rượu trong quán karaoke không nhi?) đê? bạn be? "chia tay" cho đơ?i "tự do" cu?a cô dâu chú rê?.
    Đấy la? ý kiến cá nhân (viết ra cho vui thôi chứ có bao giơ? tha?nh sự thật được đâu) co?n theo tớ quan trọng nhất đối với đám cưới la? ti?m đúng cô dâu - chú rê? cu?a riêng mi?nh, chớ "câ?m nhâ?m" nha? ngươ?i khác, ke?o sau na?y hối cufng không kịp. Co?n "liệu cơm gắp mắm", có bao nhiêu thi? liệu bấy nhiêu, cứ gi? cứ pha?i la?m "oách" lên rô?i sau khi cưới, hai vợ chô?ng "méo mặt oạch cô?" đê? tra? nợ, khô? bo? xư? đó.

    DODOMUMMIM
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tất cả là một màu trắng... như chính em Cô gái đến từ hôm qua
    Mừng hạnh phúc cô dâu chú rể
    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 18/03/2004
  4. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To Benkai: Bạn lập topic này là để khai thác .....trí tưởng tượng của mọi người hay là để ........làm thật?. ( hay là mở rộng giới hạn đi: "Bạn đã, đang, sẽ làm gì........" thì hay đấy.....)
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    To firstfriend & all: Tất nhiên mọi người mong muốn như thế nào thì cứ nói thế, đâu nhất thiết là phải bó buộc cái gì. Tuy nhiên cũng phải xuất phát trên thực tế, đừng mong tổ chức đám cưới trên Sao Hoả là được rồi:D
    @Benkai@
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Embé mua thú thích cùng "người ta" đi đăng ký kết hôn rồi về nhà nấu 1 bữa lẩu 2 đứa ăn phè phỡn. Hết, heheê
    Nói chung càng đơn giản càng tốt, em chúa ghét rườm rà.
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thích như thế nhưng cũng thích được chụp ảnh mặc váy cưới cô dâu xem thế nào. Còn vụ đám cưới, khách khứa, mất cả tháng lo cho đám cưới mà thấy ngại không thể tả được.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  8. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi, tớ sợ nhất đám cưới có cái màn ăn uống nhiêu khê. Ai nấy mồm bóng nhẫy, đang nhai dở miếng thịt gà thì cô dâu chú rể đi đến. Thế là hò nhau đứng lên "Dzô". Vào ảnh cười lòi cả miếng xương gà ra ngoài kẽ răng. Eo, kinh!
    Hìhì, tớ chỉ thích mọi người thân, bạn bè cô dê chú dẩu (à quên, cô dâu chú rể) đến một chỗ rộng rãi, mát mẻ, ăn uống hoa quả bánh kẹo gọi là, rượu bia chút đỉnh. Nhạc tèn tén ten, mọi người múa may nhảy nhót hát hò mặc sức. Đến giờ G, cô dâu chú rể nhảy lên 1 cái Just Married bon bon đến miền đất lạ. Mọi người ở lại thích làm gì thì làm. Hè hè, nghe có vẻ bắt chước Tuây tí nhẩy? Nhưng thật ra là rất tiết kiệm và đơn giản.
    Tơ chỉ ghét cái trò dạo này lắm người tổ chức ở nhà thờ, cũng nhạc nhẽo, rồi cô dâu từ từ tiến vào. Đồng chí Cha (cố or đạo gì đó, chịu) hỏi y phim. "Con có đồng ý...?". "Có". "Con có đồng ý...?". "Không, à Có". Oạch, người theo đạo thì ko sao, chứ kẻ ngoại đạo làm thế e hơi lố. Nhẩy?
    Ý tớ thế.
    At the moment that you think you can't, you discover that you can.
  9. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuoi cang don gian, cang tot
  10. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình thích ,khi cưới sẽ là làm tiệc đứng,như thế vùa vui,vừa nhanh gọn mà lại rẻ ,khách có thể vừa ăn mặn lại vừa ăn ngọt được luôn,hì hì,kết hợp thế cho nhanh.Với lại như thế là kéo mọi người từ quen đến không quen lại gần với nhau hơn là ăn ngồi vào mâm.Mình thì chẳg thích cái kiểu cứ 6 người 1 mâm đấy ,chẳng ai biết ai ,cứ đủ 6 người là bị ghép vào ngồi ăn,có khi chỉ vào gắp gắp vài miếng đợi đến khi gặp mặt cô dâu chú rể là xong đứng dậy,chào các bác cùng mâm đi về mà chẳng biết họ tên gì hoặc làm gì---------->chán chết đi được.
    Thương yêu nhau xin đáp từ ban đầu
    Đong đưa chi cho héo sầu trầu cau.....

Chia sẻ trang này