1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được tổ chức đám cưới theo ý mình, bạn mong muốn như thế nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Benkai, 18/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rain11

    Rain11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em thì thích cái nhac đám cưới tổ chức trong nha` thờ lắm cái nhạc ..tèn ..ten..ten ten ..tèn tén tèn ten ..ý...nhưng em lại ko theo đạo nên làm đám cưới bình thường mùh ***g nhạc đó vào thì có vấn đề lắm ko nhỉ ???
    Em cũng chỉ thích bình thường đơn giản ...trời làm rình rang ., đông đúc ...vừa lộn xộn ...vừa mệt oc'' (vì phải lo tổ chức như thế nào )
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    " Mình thích sẽ được làm đám cưới "bí mật" !
    Ngoài biển, buổi tối, chỉ có mình, anh ấy và Cha nhà thờ. ( Anh ấy sẽ cố mời cho được Cha cố theo).
    Cha sẽ làm phép cho 2 đứa, và rồi thề nguyền cùng trăng sao, hôn nhau, rồi.. cho Cha cố về Khách sạn trước, anh ấy sẽ bế mình đi lang thang trên bãi biển lúc gió mơn man, sóng biển ì ầm, cát mịn và mát dưới chân...."
    cực lãng mạn...
    .... ok, "cắt" !! Film như thế là đạt rồi, khỏi phải quay lại phân cảnh này!!
    thế đó, chỉ là .... film thôi !!
     
     
    ..con luôn có thánh thần hộ mệnh!
  3. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To loved: nhớ ra phường trước khi quay phim đấy, không ai biết thì cũng chả bắt đền được ai đâu
    To Benkai, Chắc là bác định làm thật, tớ xin đóng góp vài ý tưởng gọi là quà cưới:
    PHẦN I: những ý tưởng mang tính xây dựng
    Vì không biết bác giới hạn money như thế nào, tớ cứ vung tay quá trán xem sao.
    1. Địa điểm:
    NTn tổ chức tiệc đứng ngoài trời----->phải chọn hôm trời đẹp......mà có mưa cũng chẳng sao, chuẩn bị sẵn nhiều ô to vào.......haha, sau đám cưới của bác có khi lại có một đám cưới tập thể ấy chứ. Hạnh phúc là sinh sôi nảy nở chứ.
    2. Bánh cưới:
    Tớ không khoái hình tượng cắt bánh cưới (nghe cứ như là chia của) Bác đặt họ làm 1 hình tượng cái bánh hình trái tim hoặc quả táo.....co dê chú dẩu đến giờ phút long trọng sau khi rót rượi kéo khoá mở bánh ra, chia cho mọi người những chiếc báng hình trái tim....Hạnh phúc là chia sẻ mờ.
    3.Xe:
    Bác mất công hì hục cưa mãi nàng mới đổ, vậy hà cớ gì phải để một người lạ hoắc lái xe đua nàng về dinh. Học lái xe đi ( kiểu mỳ ăn liền ấy, chẳng cần bằng cấp gì đâu). Rồi rước nàng về dinh. Thuê xe 4 chỗ nhé, xe không mui, 2 chỗ sau để cho 1 đôi bạn thân nhất chuẩn bị cưới ngồi....Hạnh phúc là tiếp nối và bất tận đúng không ( Nhưng cần chuẩn bị phương án dự ph^ng, nếu bị CA tóm v> chưa có bằng lái th> bác v. n.ng chuồn bằng xe máy)
    4. Âm nhạc:
    hihi, góp ý thTm: hôm nay xem lại -the godfather- trong đó có một đám cưới có đoạn mỗi ngưòi lên hát tặng cô dâu chú rể một câu....hoặc một đoạn ( hihi một bài thì hết đêm). Mafia còn vậy....Với tiền đề là tổ chức tiệc đứng ngoài trời, tớ nghĩ một sân khấu nhỏ là khả thi. Việc còn lại là cần một vài cò mồi. haha, uông vào rồi thì khối người muốn làm ca sỹ...Vui phết..Hạnh phúc là tràn ngập tiếng cười mà...
    5. Quay phim;
    Tớ ngán xem những cuốn băng quay theo kiểu thời sự rồi...Phải gọi mấy tay chuyên quay phóng sự, chuyên án ấy....việc còn lại là chọn chỗ nào có mấy cái cây..biết đâu lại có một phóng sự "Voi rừng Tánh Linh" ấy chứ...haha, nói vui thôi.....công đoạn dàn dựng phim là quan trọng nhất...cần một tay chuyên nghiệp có khả năng nhào trộn mấy thứ hổ lốn thành một cái độc đáo...Hạnh phúc là tạo nên sự khác biệt mừ
    6. Quay xổ số:
    Hihi, tại sao lại không cơ chứ, tại sao lại không để một cặp nào đó có được cảm giác may mắn trong ngày vui của các bác nhỉ. Hạnh phúc là mang đến may mắn cơ mà
    7. Speaker
    Cần có 3 người hoặc một người có thể làm được 3 vai trò:
    +nghiêm túc: cho đoạn khởi đầu và trao nhẫn cưới.
    +Hài hước, dí dỏm: sau khi đã chụp được nhẫn cưới vào tay cô dâu là có thể quậy được rồi. Mọi người mất công phong bì phong bao cũng cần ăn thêm món tráng miệng tinh thần_vui vẻ và sảng khoái.
    +Lịch sự và khoái ngoại giao: để làm cho khách ra về cảm thấy hài lòng ( có thể là phải phong bì hơi nặng đô) nhưng vẫn vui vẻ. Cần tránh những lời .....sau đám cưới
    Hạnh phúc l. mang đến hạnh phúc cho mọi người...hihi
    8. Đoạn giật gân : Nghìn lẻ.....một đêm
    haha, cái này thì tớ chỉ có một ý tưởng nhỏ: mua 101 cây nến thấp trong phòng tân hôn ( nhớ là 101 cây đấy.....cung sinh mừ)..xếp thành hình ( tim...hihi lại tim với cật....hoặc là hình chú bé.....) vô tư đi, cái này chỉ cần một ông bạn khéo tay là được. Nghe có vẻ hơi sến, hehe nhưng bác chịu khó chiều cái người sắp thành....phụ nữ ấy tý...họ cần lãng mạn mà. Còn tiếp theo thì thế nào tớ không phải là bác, không biết.......hihi Hạnh phúc luôn là bí ẩn ...Bác sẽ biết sau đó ngay thôi.
    9. TrTn từng cây số:
    Vắn tắt, đừng để nàng biết là sẽ đi đâu. Cho nàng một vài viên xeluxen (ít thôi đấy) rồi đưa lên tầu...haha, nhưng mà làm thế nào để lọt qua cửa kiểm soát thì tớ chưa nghĩ ra...Hihi có khi đến lúc tớ lấy vợ người ta sẽ có ...luật ưu tiên..Hạnh phúc là luôn hy vọng .
    Tạm dừng ở con số 9. Cung sinh mờ.
    Haha, với một lô câu chúc "Hạnh phúc là....." hy vọng bác phấn chấn hơn trong việc chuẩn bị cưới xin. Còn nếu bác cảm thấy mệt mỏi quá hay "bị" phải cưới.....haha bảo tớ để tớ post tiếp phần II: những ý tưởng ....không mang tính xây dựng. Đảm bảo bác mới chỉ bàn cùng nàng thì nàng cũng chạy mất dép rồi (Nhưng cũng dễ bị bà cụ non Mark treo nick lắm)...haha, hy vọng bác không rơi vào tâm trạng này.
    Thân. Chúc hạnh phúc. Chúc đoạt giải Osca, đừng bê mâm xôi về

    Được firstfriend sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 23/03/2004
  4. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Híc, không biết có đưọc không nhưng thôi cứ nói ra mơ ước, mong muốn của mình vậy.
    Nếu được tổ chức đám cưới theo ý muốn của mình, thì trước hết mình sẽ nói chuyện với chồng sắp cưới của mình xem anh ấy có muốn mình làm thế không? Nếu anh ấy nói : " ANh thích tất cả những gì em thích". Thì ok, hãy nghe ta đây, chuẩn bị tinh thần chưa? he he he he:
    Đầu tiên là chọn ngày, Min`h mong muốn được tổ chức đám cưới vào ngày 1-4 (Ngày Cá tháng Tư ấy). KHông kiêng gì cả.
    Tiếp theo là trang phục, địa điểm và âm nhạc. Mình muốn được mặc một cái váy trắng dài bồng bềnh, vải bóng một chút, Trên đầu không đội vương miện đâu, đơn giản chỉ là một chút hoa và dải nơ thôi. Tại vì mình tóc dài mà. Chú rể thì mặc comple bình thường, nhưng mình thích nhìn anh ấy cởi áp comple, chỉ mặc áo sơ mi trắng thắt cavat, trang sức hết sức đơn giản nhưng lịch sự.
    Địa điểm, Mình cực kỳ thích nếu như có một khu vườn rộng hoặc đồng cỏ như thảo nguyên hoặc như ở Oklahoma ở US ấy hoặc trong một khu rừng xanh tràn đầy ánh nắng xem qua các kẽ lá, mùi thơm của cỏ... mùi nắng mới.
    KHách mời bao gồm: Cha mẹ hai bên (Tất nhiên rồi) và mình sẽ may cho Mẹ một bộ trang phục (áo dài) thật đẹp kèm trang sức. Bố mình thì phong độ lắm, Hồi trẻ Bố mình đẹp trai lắm. Em của anh ấy (có thể kèm bạn gái/ bạn trai), hai đại diện về họ hàng 2 bên (có thể là cô, chú, Bác) Và anh chị của mình. Bạn bè của hai bên (những người bạn thân thiết nhất), Bạn bè ở cơ quan (cũng là những người thân nhất). ước tính chỉ khoảng
    hơn 50 người.
    Ẩm thực: có thể tổ chức như dạng buffet, Có rượu Champaign nhẹ và các món ăn nhẹ nhưng ngon miệng và sạch sẽ. Bàn ăn được trí lịch sự và khăn trải bàn màu trắng, mặt bàn bằng vải nhung đỏ. Tớ cũng xin cam kết đảm bảo là không xả rác bừa bãi.
    Tiếp theo là âm nhạc, Bố tớ đã sáng tác mấy bài rất hay về quê của Bố, và Quê của Mẹ, và nơi Bố mẹ đang sống bây giờ (QUê tthứ hai của hai ngưòi). Bố tớ sẽ lên hát sau (Giọng Bố tớ hay như Quốc Hương ấy), Tớ có môtn người Chú họ làm chủ hôn tuyệt vời. Sau đó sẽ là những bài hát và bản nhạc nhẹ nhàng, Ví dụ như bài The way you look tonight của Frank Sinatra, bài Say a little Prayer..
    Chú rể sẽ trao nhẫn cho cô dâu, và hai bên ôm nhau (không hôn đâu, vì Bố tớ còn phong kiến, khéo cụ ngứa mắt lại mắng cho) Ôm thì tớ sẽ xin bố tớ cho anh ấy ôm tớ bằng được, chắc là cụ đồng ý thôi.
    Đám cưới sẽ diễn ra rất nhẹ nhàng, giá như được nhảy nhưng Bố mẹ tớ lại khá truyền thống mặc dù hai Cụ hiểu biết sâu rộng lắm. Sau đó là đến những lời chúc của bạn bè, họ hàng, và chụp ảnh.
    Tất cả diễn ra trong vòng khoảng 3-4 tiếng.
    Tớ thích cảnh của đám cưới trong My Best friend''s wedding, HÍc, chậc chậc. Cô dâu xinh quá.
    Còn khi tiệc đám cưới xong, Tớ và chồng tớ sẽ đáp một chuyến xe hoặc a flight đi hưởng tuần trăng mật. Hì, tớ sẽ mặc lại áo cô dâu vào ngày đầu tiên cho anh ấy ngắm kỹ cô dâu đáng yêu của anh ấy. Rồi tớ cũng hát cho anh ấy nghe nữa để anh ấy biét tớ hạnh phúc thế nào. Tớ thuộc rất nhiều bài hát về hạnh phúc trong ngày cưới. Đảm bảo đó như là những lời "thú nhận" ngọt ngào nhất qua dọng hát ... của tớ. ặc ặc.
    Dài quá, híc, Thanks bạn gì vì dã set topic này. Tớ lại đang mơ màng về đám cưói rồi trong khi đang phải còng lưng ra làm việc đây. HÍc.
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Eo ơi, sao mọi người lãng mạn và rườm rà thế hả?. Làm mình xấu hổ vì cái "tiệc cưới"của mình quá.
    Hihihi, chị bupbe ơi, em quên féng khoản ăn mặc. Nhưng ăn lẩu thì cần gì mặc đẹp. Hà hà, nhẫn cưới thì chàng sẽ cho vào một con nghêu , đóng nắp lại, em cũng làm thế, sau đó thả 2 con nghêu vào nồi lẩu...đến khi nghêu chín, nó mở nắp ra, ra 2 cái nhẫn :)). Chẹp, ăn uống fé lé. .......Sáng ngày hôm sau anh và chị đi làm kiếm tiền.....chẹp, ôi cơm áo gạo tiền
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nếu tổ chức nhanh gọn, ăn lẩu giống em thì chị muốn nồi lẩu đấy do chú rể trổ tài để thực hành bài học đầu tiên của một phụ bếp chính trong tương lai.
    Thế còn khoản Tuần Trăng Mật thì sao? Đám cưới nhanh gọn, lại lao đi kiếm xiền luôn, thấy mệt quá . Chị thì thích biến tuần trăng mật thành tháng trăng mật, đi du lịch ngao du một chuyến đã đời, hết tiền thì xách va li về để lao vào thực tế cơm áo gạo tiền
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  7. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bac Benkai cũng lọ mọ nhỉ Thế đám cưới của pac sau này có dancing ko thế Cô râu chú dể hoà mình vào bản Blue Danube trong ngày cưới thì tuyệt đấy
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  8. vtatt

    vtatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ti8ti ơi,
    Theo tớ biết thì không phải ai thích tổ chức cưới ở Nhà thờ cũng được đâu. Phải là cả 2 người cùng có đạo, nhất là bên nam, nếu chỉ bên nữ là người đạo gốc và nam mới nhập đạo thì cũng chỉ được làm phép tha mà thôi (không gọi là phép cưới).
    Trước khi cô dâu chú rể được phép từ từ tiến vào nhà thờ ấy, cả 2 người phải hoàn thành một khóa học gọi là "Giáo lý hôn nhân" về trách nhiệm, nghĩa vụ của chồng/vợ trong đời sống hôn nhân, cách nuôi dạy con cái cả cách... tránh thai nữa do Nhà thờ tổ chức hoàn toàn miễn phí. Đôi tân hôn còn... bị người có trách nhiệm ở Nhà thờ điều tra xem có sự ngăn trở nào không (về quan hệ huyết thống, hoặc vướng mắc quan hệ hôn nhân nào khác...). Cái này thì... quê bạn có xa mấy họ cũng điều tra được, miễn phí nhé. Chưa hết, trước khi cưới một thời gian, "đồng chí Cha xứ"còn rao trước nhà thờ (trong một, 2 buổi lễ nào đó có đông người tham dự rằng: Có anh X con ông A và bà B địa chỉ... muốn kết hôn với chị Y con ông C và bà D địa chỉ... Ai biết đôi này có mối ngăn trở nào thì báo cho nhà thờ biết. Nếu biết mà không báo sẽ mắc trọng tội...
    Những lời mà bạn dẫn: "Con có đồng ý...?". "Có". "Con có đồng ý...?". "Không, à Có" đó là bắt buộc. Tớ đảm bảo sau khi trải qua những công đoạn tớ kể trên thì bất cứ đôi tân hôn nào cũng xúc động đến rơi nước mắt khi được hỏi như thế. Hay nhất là những câu đôi tân hôn nói lúc trao nhẫn (mọi người tự tìm hiểu lấy nhé) (nhẫn đã được Linh mục làm phép) trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Chính vì thế, nhẫn cưới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các cặp vợ chồng.
    Những lời được nói trên không phải tự một cá nhân nào đó nghĩ ra, cũng không phải học theo phim ảnh của nước ngoài rồi đưa vào cho mùi mẫn, cải lương mà được Giáo hội công giáo thống nhất trên toàn thế giới.
    Người có đạo mà không được tổ chức lễ cưới theo đúng nghi lễ trong nhà thờ thì eo ôi... hơi bị xấu hổ (tớ dùng từ nhẹ nhàng đấy).
    Đôi dòng kinh nghiệm chia sẻ với mọi người, tớ cũng rất thích ý kiến của các bạn. Chúc các bạn tổ chức được cho mình một đám cưới hài lòng nhất.
    Đủ một mâm rồi nhá!!!
    Được vtatt sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 29/03/2004
  9. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    ti8ti ơi,
    Theo tớ biết thì không phải ai thích tổ chức cưới ở Nhà thờ cũng được đâu. Phải là cả 2 người cùng có đạo, nhất là bên nam, nếu chỉ bên nữ là người đạo gốc và nam mới nhập đạo thì cũng chỉ được làm phép tha mà thôi (không gọi là phép cưới).
    Trước khi cô dâu chú rể được phép từ từ tiến vào nhà thờ ấy, cả 2 người phải hoàn thành một khóa học gọi là "Giáo lý hôn nhân" về trách nhiệm, nghĩa vụ của chồng/vợ trong đời sống hôn nhân, cách nuôi dạy con cái cả cách... tránh thai nữa do Nhà thờ tổ chức hoàn toàn miễn phí. Đôi tân hôn còn... bị người có trách nhiệm ở Nhà thờ điều tra xem có sự ngăn trở nào không (về quan hệ huyết thống, hoặc vướng mắc quan hệ hôn nhân nào khác...).
    Được vtatt sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 29/03/2004
    [/quote]
    Bạn ơi,cho mình hỏi ,thế người nam theo đạo,còn người nữ thì không,vậy nếu muốn tổ chức đám cưới trong nhà thờ thì người nữ đấy phải đi học cải đạo hả bạn?Và học có khó không?Mà có thể tổ chức đám cưới theo 2 cách không hay là đã cải đạo rồi thì chỉ được tổ chức theo 1 cách của đạo công giáo thôi?Mình cứ thắc mắc về vấn đề này mãi,nếu bạn hiểu rõ thì cho mình biết thông tin nhé.Thanks.
    Không có ai để chia tay chiều nayMình tôi đưa tiễn tôi nàyXin lòng vô ưu như ngày thángXin lòng vô ưu cùng cỏ cây
  10. Toiiiii

    Toiiiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi còn trẻ mới 22, 24 tuối, vừa ra trường và đi làm tôi thường hay mơ mộng nghĩ về đám cưới của mình sau này. Tôi ước ao tôi và người ấy sẽ có một đám cưới thật lớn, tôi sẽ mặc váy cô dâu mầu trắng, đầu quấn tóc cao và còn có rất nhiều những nghi lễ rườm rà theo sau kiểu ra NHL hay lên Lăng Bác chụp ảnh vậy . Nhưng theo thời gian, tôi giờ lại nghĩ khác. Điều quan trọng nhất là người tôi yêu luôn ở bên cạnh cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng lo toan, gánh vác mọi việc. Những gì là hình thức thì không còn quan trọng nữa nên tôi sẽ tuỳ theo anh và gia đình. Có điều sau đám cưới chúng tôi sẽ tự cho phép mình được sống riêng tư một thời gian ngắn trước khi trở lại cuộc sống đời thường bằng việc cùng nhau đi du lịch xuyên việt bằng xe máy chẳng hạn hay sẽ lang thang đi khám phá Tibet. Trong đám cưới tôi có thể nghịch ngợm bằng cách vẽ hình gì đó ngộ nghĩnh lên vai/ngực hay viết một dòng chữ lên người gửi cho anh (những gì mà chỉ anh mới hiểu được). Nói chung là làm cho anh phải ngạc nhiên, bất ngờ và xúc động. Tôi thích được gây bất ngờ một cách đáng yêu như vậy. Giờ tôi chưa cưới nên chưa nghĩ ra được chiêu gì độc đáo nhưng đến lúc ấy chắc cũng có nhiều trò lắm. Như thế đám cưói của bạn mới thi vị và có nhiều cái để sau này nhớ.

Chia sẻ trang này