1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu em có người yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_sua, 10/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    hehe, mềnh vẫn còn chưa yêu đây nè, nên chưa khổ[:D], nhiều lúc cũng bùn khi ko có ng đi chơi cùng , quan tâm , nch cùng, ..... :-"
  2. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Nếu em có người yêu, em sẽ nấu những món ăn ngon cho người yêu em.Anh đừng coi thường em nhé, giờ em nấu được nhiều món lắm rồi đấy.Có thể em nấu không ngon, không vừa miệng anh nhưng tình cảm của em trong món ăn sẽ là rất lớn.Bởi vì em nấu cho Anh – người yêu em cơ mà

    Thích câu này! Món ăn ngon không phải bản thân nó ngon, mà ngon vì tâm huyết của người nấu.:-bd
  3. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Yêu m không? M cũng đang đi tìm người yêu đây [r2)]
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn sàng trước khi yêu, nếu không muốn tình yêu nhanh tan vỡ. Em à, nếu không chuẩn bị sẵn sàng, đến một lúc nào đó sau này em sẽ lại viết bài "nếu như em không yêu..."
    Cứ yêu và cảm nhận đi. Nhớ là yêu hết lòng nhưng đừng yêu hết mình là được. Tình yêu sẽ thăng hoa trong một vài giây phút, nhưng sẽ khiến ta ôm hận cả đời nếu không thể kiểm soảt được nó.
  5. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    rất thích câu này :x ...cám ơn anh (chị) nhé...E cũng luôn suy nghĩ như vậy nhưng bạn e bảo chính vì cái suy nghĩ đó mà " em ế" :(
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh là giống đực em à. Em sinh năm 90 thì phải. Đến bây giờ vẫn chưa có người yêu thì đó là chuyện tốt. Bao giờ ra trường, đi làm và lúc đó yêu là vừa đẹp. Cơ hội gặp được những người thành đạt, biết suy nghĩ chín chắn sẽ cao hơn. Đỡ khổ.
  7. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đi học thầy giáo mình bảo là thời sinh viên cứ phải yêu đi, nhất là một 2 năm cuối, chứ mà để đến lúc ra trường đi làm là ế đấy:-O. Đi làm rồi ko có thời gian mà tìm hiểu yêu đương nhiều, nên rất hạn chế.
    Bio vào đây đọc bác lại nói thế. Vậy túm lại là chả phải quan tâm, duyên chưa đến thì chưa thành :))
  8. jackcon84

    jackcon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chúc em tìm được tình yêu đích thực nhé.
  9. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hi.Sáng nay trời lạnh kế hoạch đi chơi đã bị hủy
    Ngồi onl vào lại topic này đọc lại thấy nhiều khi mình cũng nghĩ linh tinh quá :)
    Đây là trạng thái bất chợt thôi chứ không phải là thường xuyên đâu ạ ^^! E vẫn vui vẻ, yêu đời với cs hiện tại lắm
    Cám ơn mọi người
    Chúc cuối tuần vui vẻ :x
  10. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Những gì đến bất chợt thì rất thú vị mà.
    Muốn tìm lại cảm giác yêu đơn phương và "trong sáng" của thời sinh viên quá :)

Chia sẻ trang này